Đau lòng anh trai tâm thần 'dìm' em gái tử vong trong bể bơi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban đầu 2 anh em tập bơi, sau đó N muốn lên khỏi bể bơi nhưng S cứ kéo em gái xuống nhiều lần, khiến nạn nhân kiệt sức.
Trường tiểu học nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Trường tiểu học nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Nạn nhân là cháu T.T.Y.N (SN 2014), học lớp 1, Trường Tiểu học xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Camera an ninh của Trường Tiểu học Đức Ninh ghi lại cảnh, trưa 31/5, cháu T.Đ.S (SN 2007, lớp 5 - Trường Tiểu học Đức Ninh) dẫn N (em gái S) vào bể bơi của trường tắm.

Ban đầu 2 anh em tập bơi, sau đó em gái muốn lên khỏi bể bơi nhưng S cứ kéo N xuống nhiều lần, khiến bé gái kiệt sức.

Sau đó, S đưa em gái mình đến khu vực hồ bơi sâu hơn rồi vứt đồng hồ, vật dụng xuống bể bơi. Camera ghi lại cảnh S lấy áo phao lên, bỏ mặc em gái, sau đó chạy về báo với gia đình là N bị đuối nước. Người thân phát hiện và đưa cháu gái đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

The ông Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Đức Ninh, cháu S bị tâm thần, có sổ điều trị, từng có danh sách đi điều trị tập trung bệnh tâm thần. Tuy nhiên, gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện thăm hỏi nên xin cho cháu điều trị tại cộng đồng. Trước đó, S từng bồng em gái mình vứt xuống hố đầy nước nhưng người lớn phát hiện kịp thời, cứu sống.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Ninh, cho biết, sự việc diễn ra vào lúc 12h ngày 31/5. Thời điểm này trường đã nghỉ hè.

Nhà trường, phụ huynh có con học tại trường đã hỗ trợ gia đình 18,3 triệu đồng, bảo hiểm giải quyết chế độ cho gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Tại Thanh Hoá, khoảng 18h ngày 3/6, cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại bãi biển của xã Quảng Đại (TP Sầm Sơn).

Gia đình gồm 2 chị em và người bố ở thôn 8 (xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương) đi tắm biển. Tuy nhiên, sóng lớn đã cuốn 2 chị em mất tích. Người bố và người dân có mặt trên bãi biển tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể 2 nạn nhân.

Người bố đau đớn khi hai con tử vong.

Người bố đau đớn khi hai con tử vong.

Hai chị em tử vong vừa hoàn thành xong chương trình lớp 7 và lớp 4.

Ngay sau đó, thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự. Chính quyền, cơ quan chức năng đã đến động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Đọc thêm