Mua nhà, rồi lại mất nhà...như không?

(PLO) -Các ông bà Nguyễn Văn Kết và Hoàng Thị Nhung (số 74 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu khẩn cấp quanh ngôi nhà mà ông bà đã mua hợp pháp.
Ngôi nhà được mua hợp pháp nhưng chủ nhà vẫn chưa thể vào ở
Ngôi nhà được mua hợp pháp nhưng chủ nhà vẫn chưa thể vào ở

Theo đó, nhà số 53 Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình, Hà Nội)  có chủ sở hữu trước đây là Trương Bích Liên và Phạm Tiến Cảnh. Lúc đầu, ông bà Liên chỉ sở hữu tầng 1, diện tích 19,4m2, được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 10101075138 năm 2001. Mua thêm tầng 2, ông bà Liên được cấp Giấy chứng nhận số 10101075267 năm 2003, nhưng lại không bị thu hồi giấy chứng nhận đã cấp năm 2001. Ngôi nhà được cơi nói, xây dựng thành 4 tầng, diện tích mỗi sàn 30,8m2 rồi thế chấp vay tiền ngân hàng. Sau đó, ngôi nhà được phát mãi và bán qua lại nhiều đời chủ và phát sinh tranh chấp với ông bà Liên bởi vẫn còn tồn tại Giấy chứng  nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 10101075138 năm 2001.

Ông bà Kết – Nhung mua lại ngôi nhà 53 Phạm Hồng Thái, được cấp Giấy chứng  nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số CB845476 năm 2016, nhưng khi đến nhận nhà thì ông bà Liên vẫn kiên quyết chiếm giữ, mặc dù UBND TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi để tiêu hủy Giấy chứng  nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 10101075138 năm 2001; TAND TP Hà Nội và TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng đều đã tuyên quyết định trên của TP Hà Nội là đúng pháp luật.

Báo Pháp luật Việt Nam nêu lên vụ việc, đề nghị Chủ tịch UBND quận Ba Đình cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và giải quyết dứt điểm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đọc thêm