"Đốt" bạc tỷ vào thiết bị cờ bạc "ma quái"

(PLO) - Được thì ham chơi, thua thì ham gỡ, muốn bách chiến, bách thắng chỉ còn cách sử dụng chiêu trò bịp bợm. Sức hút từ các chức năng ảo diệu của thiết bị cờ bạc bịp khiến bao kẻ khóc, người cười chỉ trong phút chốc.
(Tiếp theo kì 1: Sôi động thị trường công nghệ cờ bạc bịp)
Chức năng ảo diệu
Những đồ nghề dành cho giới cờ bạc bịp rất đa dạng và phong phú, cũng theo đó các chức năng nghe, nhìn trộm dùng để thay đổi số phận của ván bài, giành phần thắng cũng khá tinh vi. Đầu tiên phải kể đến mánh in kí hiệu chìm lên cỗ bài tú lơ khơ. Khác với những cỗ tú lơ khơ bình thường, những cỗ tú này được đánh dấu rất tinh vi bằng các họa tiết phía sau quân bài. 
Các kí hiệu phổ biến dùng để nhận dạng trong cuộc chơi như quân K có họa tiết hình tứ giác đầu tù, quân Q có họa tiết tứ giác đầu nhọn, quân J có tứ giác chấm đậm trên, quân Át có tứ giác chấm đậm dưới. Thông thường các họa tiết này được đánh dấu bằng hóa chất, chỉ khi để nghiêng quân bài một góc 45 độ  mới đọc được các kí hiệu. 
Đây là kiểu bịp thông thường của những tay chơi cờ bạc phố núi nhưng lại rất hiệu quả, bởi đối tượng hướng đến là dân cờ bạc không chuyên nên độ ma mãnh trong các trận sát phạt không cao. Tuy nhiên, khi gặp dân bạc chuyên nghiệp thì việc áp dụng chiêu bịp này không có hiệu quả bởi dân chuyên nghiệp thường cứ 10 phút thay bài mới một lần để tránh các lá bài bị đánh dấu.
Những thiết bị cờ bạc bịp công nghệ cao được xếp vào hàng VIP với giá từ vài chục triệu đồng trở lên nhưng luôn trong tình trạng "cháy hàng".
 

Những thiết bị cờ bạc bịp công nghệ cao được xếp vào hàng VIP với giá từ vài chục triệu đồng trở lên nhưng luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Những bộ bài dùng kí hiệu trên chỉ là mặt hàng tầm thấp, còn những sản phẩm tầm trung và các sản phẩm cao cấp dành cho khách hàng VIP sử dụng trong cuộc chơi bạc tỷ thì lại có những chức năng ảo diệu đến khó tin. Ví như loại kính áp tròng nhìn xuyên lá bài, có diện mạo thì giống y đúc những chiếc kính áp tròng thời trang, giá bán trên 5 triệu đồng một đôi có khả năng nhìn xuyên bài đối phương dù đang cầm trên tay. Nhưng để sử dụng loại thấu kính này, bắt buộc các con bạc phải sử dụng bộ bài đi kèm theo với kính, nếu không đeo kính cũng vô tác dụng.

Một loại thiết bị cờ bạc nữa rất phổ biến và được nhiều dân chơi cờ bạc bịp lựa chọn đó là bộ xóc đĩa nhận dạng quân xúc xắc. Khả năng thiết bị này nhận dạng được quân xúc xắc là do bộ xóc đĩa được gắn camera hoặc sử dụng nam châm cấy vào đế bát hoặc đĩa. Hiện nay với công nghệ cao nên chip camera rất nhỏ và được đổ bê tông màu trắng giống hệt màu men sứ nên nếu có đập vỡ bát đĩa cũng không nhìn thấy gì bên trong. 
Theo lời quảng cáo của những kẻ buôn thiết bị cờ bạc thì công dụng của loại máy có thể xóc được 10 tiếng chẵn hay 10 tiếng lẻ liên tiếp với quân và bát đĩa đều bình thường. Giá các thiết bị xóc đĩa này dao động trong khoảng 4 đến 5 triệu đồng.
Ngoài những thiết bị nêu trên, các website buôn bán thiết bị cờ bạc công nghệ cao còn đưa ra những sản phẩm cao cấp với tầm giá từ 30 triệu trở lên như: Máy đánh bài hình vòng tay; áo tráo bài và áo đổi bài,  là loại áo được thiết kế đặc biệt cho người sử dụng tráo bài cực nhanh, được quảng cáo thích hợp đánh bài những chỗ lịch sự, khi mặc vào thì giống y như “thần bài”. 
Đứng đầu trong tốp những thiết bị cờ bạc công nghệ cao là bộ máy đánh bài giống một chiếc điện thoại cảm ứng với mức giá 180 triệu đồng. Đây là một bộ sản phẩm bao gồm: Một máy ảnh, một tai nghe, pin và máy ảnh. Chiếc máy đánh bài này được ca tụng bởi khả năng giúp người chơi biết điểm trước khi chia bài.
Khi đeo chiếc tai nghe siêu nhỏ và sử dụng ở vị trí nhà cái (chia bài), máy điện thoại đặt ở dưới đất sẽ dự báo 2 nhà cao điểm nhất để bạn biết nên đánh nhà nào to hay bé, còn khi bốc bài, máy sẽ báo cho bạn bốc cây thứ mấy sẽ được điểm cao nhất làng. 
Những khả năng này được trang thietbicobac… đánh giá rất màu nhiệm: trong điều kiện bình thường (bán kính cho máy hoạt động trong ván bài là 25- 50 cm) máy có vận tốc cập nhật thông tin từ 0,1s đến 0,15s. Nếu bán kính lớn hơn 50cm thì máy vẫn có thể hoạt động ổn định nhưng thời gian cập nhật lâu hơn, giảm khoảng 30%. Ưu điểm lớn nhất của máy là có thể sử dụng như điện thoại bình thường nên khó bị đối phương phát hiện dù trong hoàn cảnh nghiêm ngặt như thế nào. 
Với cái giá “khủng”, thiết bị này gieo sự ảo diệu tiền tài cho các con bạc. Tuy nhiên chiếc máy này phạm vi hoạt động rất thấp nên hiệu quả thu độ chính xác không cao, có chăng chỉ là sự phán đoán mò mẫm từ những dữ liệu đã cài đặt sẵn trong máy, huống hồ khi vào chơi ở các sới bạc đều bị tịch thu điện thoại từ cổng vào. Công nghệ dù tinh vi đến đâu cũng chỉ là vật bất giác vô tri nếu không có sự điều khiển của con người.

Nghiệt ngã

Trong một lần trao đổi với anh trai của một người bạn tên là  N.T.H (35 tuổi, Hưng Yên), H. tự nhận mình sống bằng nghề cờ bạc khá lâu nhưng cũng phải từ bỏ vì sự khắc nghiệt chốn đỏ đen. H. cho biết: “Đã chơi cờ bạc chuyên nghiệp thì phải biết bịp, không bịp không bao giờ thắng được cho dù vận có đỏ đến đâu, với lại mình không bịp người thì người bịp mình”. Cá nhân H. đã xông pha nhiều chiếu bạc, có lúc vét cả trăm triệu chỉ qua một ván bài sấp ngửa, thế nhưng giờ đây H vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, chưa có một gia đình nhỏ cho riêng mình. 
Cuộc đời trước đó của H. là những cuộc rượt đuổi trên chiếu bạc triền miên không biết ngày tháng, mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đều trải qua trong một đêm bạc. Có trận thắng đậm, tiền tiêu như nước, bạn bè vây quanh, người tình không thiếu nhưng có lúc trắng tay thì không còn ai ở bên cạnh. “Cờ bạc là bác thằng bần” điều đó ai cũng hiểu, nhưng vẫn dính vào bởi giấc mộng giàu sang, làm như chơi mà tiền rủng rỉnh, bản thân H. cũng vậy. 
Gắn bó với cờ bạc lâu năm, đôi lúc kiếm ăn được cảm thấy nhàn hạ, dù có trận thua nặng nhưng H. vẫn một mực theo đuổi con đường đó. Cho đến khi người bạn đồng nghiệp trên chiếu bạc bị phát hiện sử dụng thiết bị cờ bạc bịp thì H. mới vỡ mộng và dừng lại tìm con đường mưu sinh khác. 
Nhiều con bạc mất mạng vì trò gian lận
 Nhiều con bạc mất mạng vì trò gian lận
H. nhớ lại: “Tôi có người bạn thân tên Đức, cùng nhau lang bạt trên nhiều xới bạc từ thời còn mụ mị, chưa biết các mánh khóe bài bạc là gì! Hai anh em cùng kiếm cơm từ những mánh khóe học lỏm được. Độ vài năm trở lại đây, cờ bạc bịp nở rộ với các loại công nghệ chơi bài như bát, điện thoại, kính áp tròng... Nó (Đức) mua một cặp kính áp tròng và sử dụng để chơi liêng. Loại kính áp tròng này có khả năng nhìn xuyên bài đối phương nhưng lại có nhược điểm khiến mắt bị khô và gây ngứa, không chớp mắt liên tục được. Để che đậy nhược điểm này, nó giả cận bằng cách đeo thêm kính không độ vào. 
Cứ lúc nào đi chơi bạc nó cũng mang theo nên trận nào cũng thắng, không ít thì nhiều. Hồi đó, thấy nó kiếm ăn được, tôi cũng đi sắm một đôi nhưng chưa sử dụng thì nghe tin nó bị đánh mù cả hai mắt. Vì nó tham quá, đi tận vào xới lớn kiếm ăn, bị mấy thằng cùng dạng bịp nó chơi khăm mách với chủ xới. Nó bị chủ xới bắt chớp mắt liên tục nhưng không làm được. Thế là bị đám bạc cùng chiếu đánh hội đồng, có đứa bị mất nhiều nó túm tóc dập đầu xuống đất liên tục khiến mắt kính áp tròng vỡ nát, mang tới bệnh viện cũng không thể cứu được đôi mắt nữa. Cũng từ đó mà tôi bỏ nghề luôn”.
Cũng vì thiết bị cờ bạc bịp mà  Nguyễn Văn Hoan (SN 1989, quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) mất mạng nơi đất khách quê người. Ra Hà Nội làm ăn, lúc nhàn rỗi không biết chơi gì, anh Hoan mới rủ vài người quen cùng quê là Phạm Văn Toản, Phạm Văn Thoại, Lã Văn Phong, Phạm Văn Trưởng đến xưởng của Công ty TNHH Anh Mỹ ở xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm để chơi cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa. 
Nhưng anh Hoan không biết nhóm người này đã lên kế hoạch bịp bằng cách sử dụng chiếc bát có gắn chíp điện tử, nên tiền bạc trên chiếu về tay nhóm này hết. Mất nhiều nên anh Hoan muốn gỡ gạc liền vay Thoại và Toản mỗi người 30 triệu đồng. Kết quả anh Hoan không gỡ được mà còn thêm món nợ.
Đến tối 15/3, anh Hoan gọi điện cho Trưởng thông báo sẽ không trả số tiền vay vì nghi nhóm của Trưởng chơi cờ bạc bịp. Nghe thấy thế, Trưởng hẹn Hoan đến quán bi-a ở ngõ 234 đường Hoàng Quốc Việt. Tại đây, hai bên xảy ra xung đột, Trưởng gọi cho Thoại và Toản đến giải quyết. Nghe thấy Trưởng gọi, Toản đã mang theo dao nhọn và cùng Thoại, Phong đến quán bi-a tìm anh Hoan. Hai bên lời qua tiếng lại, anh Hoan dùng gậy chơi bi-a vụt vào người Toản và bị đối phương đâm một nhát dao thấu tim.
Khi cuộc chơi kết thúc, như ván bài được lật ngửa, có kẻ thắng, người thua. Nhưng phần thắng không bao giờ rơi vào những con bạc đang ngày đêm mơ mộng giấc mơ giàu sang, phần thắng luôn thuộc về những kẻ buôn bán các thiết bị cờ bạc và các chủ xới, bởi sự mê muội cờ bạc là nguồn sống béo bở cho các đối tượng ký sinh phát triển công việc mua bán thiết bị ma quái. Còn số phận các con bạc khi sa vào con đường đỏ đen, dù có nhiều chiêu trò, nhiều kỹ nghệ bịp đến đâu thì hồi kết vẫn là cuộc sống dặt dẹo, không lối thoát.

Đọc thêm