|
Ông Nguyễn Hạ Long |
Theo lời chỉ dẫn của ông Giang, chúng tôi tìm đến Văn phòng Huyện ủy. Nhưng khi đưa giấy giới thiệu liên hệ làm việc của Toà soạn Báo PLVN đồng chí tiếp đón chúng tôi tại Văn phòng Huyện uỷ lại tỏ ra bất hợp tác nói: “Cái này Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho UBKT, UBKT trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét và giải quyết”. Như vậy là “quả bóng” trách nhiệm lại đẩy về phía UBKT, trong khi UBKT vừa hướng dẫn phóng viên xuống Văn phòng làm việc.
PV: Vậy ạ! Vậy anh có thể cho chúng tôi xin số điện thoại để liên lạc xem kết quả thanh tra bao giờ được thông báo.
Cán bộ Văn phòng: Thôi! Tôi biết sao được, sao tôi khẳng định lúc nào được. Tôi chỉ làm văn phòng Huyện uỷ, có mối quan hệ bên Phòng Kiểm tra Huyện uỷ thôi chứ. Sao mà tôi biết được trên Thành ủy thế nào?
PV: Nhưng anh cứ cho chúng tôi số điện thoại để chúng tôi tiện liên lạc khi có kết quả thanh tra.
Cán bộ Văn phòng: Thôi! Mà dự kiến chiều nay là Thành uỷ về họp giải quyết vấn đề nhưng chưa họp được. Mà có họp các anh cũng không được vào cơ mà.
PV: Thế anh có thể cho chúng tôi biết tên họ được không?
Cán bộ Văn phòng trả lời: Thôi! Khỏi, không phải biết tên họ làm gì đâu?
PV: Như thế làm sao được, đồng chí nói thế thì thông tin mập mờ, làm khó xử cho cả chúng tôi và đồng chí. Công việc phải báo cáo với Toà soạn, không cho chúng tôi biết tên tuổi thì làm sao kiểm chứng được.
Cán bộ Văn phòng: Đây là vào đây trao đổi, còn muốn hỏi thêm thì mời các anh lại quay lên UBKT Thành uỷ.
PV: Vậy anh có thể cho biết chức vụ của anh là gì?
Cán bộ Văn phòng: Cũng không cần phải biết, biết là cán bộ văn phòng là được rồi. Mà tôi nói trước nhé, về mà đăng báo lên là chúng tôi có công văn gửi tận đến Tổng Biên tập đó.