'Giải mã' câu chuyện đầy ám ảnh mang tên “duyên âm”

(PLO) -Nếu để nhắc tới tên câu chuyện về người âm nào “hot” nhất hiện nay, có lẽ phải kể đến chuyện “Cưới người âm” của một cô gái tên Linh ở Kiến Thụy – Hải Phòng.
Hình minh họa
Hình minh họa

Người kể không đưa ra một lúc hết câu chuyện, mà chia thành rất nhiều phần và chia sẻ trong rất nhiều ngày. Những tưởng điều đó sẽ khiến dân mạng bỏ cuộc và chán nản nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Mọi người gần như “túc trực” câu chuyện đó ngày đêm, và hễ có phần mới là cùng nhau chia sẻ… 

Những câu chuyện duyên âm đầy ma mị

“Linh khi ngủ thường hướng mình ra phía cửa sổ, một hôm trong giấc mơ của mình cô thấy bóng dáng của một người đàn ông tuấn tú đang mỉm cười. Và ngay lập tức Linh có cảm tình với người đàn ông ấy. Rồi dần dần họ trở nên thân thiết với nhau, ngay cả khi Linh chuyển nhà đi đến nơi khác sống, trong giấc mơ Linh vẫn gặp lại anh.

Ban đầu họ chỉ nhìn nhau, sau dần là nói chuyện thân thiết và lâu lâu trong giấc mơ của Linh người đàn ông ấy có đưa Linh đi chơi. Chỗ đi chơi mà Linh được đến không nơi nào khác chính là “âm phủ”. Là thế giới mà anh đang sống.

Mọi thứ dưới âm được Linh kể không khác gì như một cuộc sống bình thường mà chúng ta vẫn thường thấy trên nhân gian. Anh tặng Linh món quà là chiếc váy cưới. Và tất nhiên, nó được làm từ nguyên liệu thuộc về thế giới của anh – nguyên liệu giấy kèm theo lời hứa sẽ có ngày mặc vào cho Linh.

Linh cưới anh, một đám cưới âm đúng nghĩa khi có sự góp mặt đầy đủ của họ hàng (những người đã mất) ở họ nhà anh. Lâu dần, Linh cân bằng cuộc sống giữa âm và dương, Linh yêu người âm nhưng vẫn qua lại với người dương và dường như cô không thành công với một mối quan hệ nam nữ nào ở trên dương gian. Đó là vì anh đã từng nói: “Anh có thể độ cho em làm ăn, nhưng tình duyên em chỉ được yêu mình anh mà thôi”. 

Kể đến đây dường như nhiều người đã đoán ra được quy luật tất yếu của câu chuyện đó chính là Linh buộc phải nhờ đến các nhà pháp sư để giúp Linh hóa giải mối tình duyên không nên tiếp tục kéo dài này nữa. 

Đọc xong câu chuyện không ít người cho biết họ vừa thương nhân vật nam chính trong câu chuyện, vừa ngưỡng mộ tài năng của pháp sư. Và cũng có những người bằng lập luận logic của mình mà đặt nghi vấn: Liệu câu chuyện này, và những câu chuyện về duyên âm khác xuất hiện ồ ạt như hiện nay thì có bao nhiêu phần trăm là sự thật?. Hay chỉ chiêu trò câu kéo, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì mục đích cá nhân?.

Và lời hồi đáp của nhà nghiên cứu

Tôi kể cho anh Bùi Trọng Hiền – Nhà nghiên cứu văn hóa (Viện nghiên cứu Văn hóa – Nghệ thuật Việt Nam) câu chuyện của Linh, câu chuyện mà bản thân tôi tin 100% khi nghe kể. Anh Hiền chỉ lắc đầu rồi lý giải:

“Nếu đã tin rằng trên đời này có thế giới thứ 2, có diêm vương và những hồn ma thì nghĩa là có luật pháp vậy tại sao còn tin sẽ có những hồn ma đi đi lại lại trong dương gian để nay phá người này mai phù hộ cho người kia”  - Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền bày tỏ thắc mắc và thể hiện rõ quan điểm phản đối “sự” tin có phần mù quáng trong văn hóa tâm linh của người Việt hiện nay.

Anh Hiền cho biết thêm, nếu đã tin có thế giới thứ 2 thì ở đó cũng sẽ có luật pháp, có quy định đến lúc nào đó người ta phải đầu thai. Và dù làm người hay làm con vật thì vẫn phải đầu thai chứ không phải ai muốn đầu thai thì đầu thai, ai không thì ở lại. Thử hỏi nếu vậy thì thế giới thứ 2 hỗn loạn lắm sao?. 

Nói đến đây, tôi dường như gật gù và quên mất trước khi gặp nhà nghiên cứu, bản thân mình đã là người tin 100% vào câu chuyện duyên âm đẫm nước mắt. Nói cách khác, nếu bất kỳ người nào đó tin có một bản thể không chịu đầu thai để chờ người của kiếp này quay lại với mình lại vừa tin trên đời có luân hồi chuyển kiếp, có thế giới thứ 2 thì thật mâu thuẫn…

Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền còn khẳng định, cả 10 câu chuyện về duyên âm về ma quỷ trên mạng xã hội thì tất thảy đều được khép lại bằng việc người kia tìm được một pháp sư cao tay.

“Người ta câu like để bán hàng hoặc đang cố tình làm vậy để chúng ta tin vào những pháp sư cao tay có khả năng xoay chuyển âm dương và đồng thời đổ tiền vào những phí như cắt duyên âm rồi cúng bài để đuổi tà… Chúng ta càng tin vào những câu chuyện đó, càng tìm đến nhiều pháp sư thì thầy bói, pháp sư lại càng giàu có, lại càng phất” – Anh Hiền khẳng định. 

Cũng theo nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, tiền Duyên là duyên phận của một người ở kiếp trước, vì mắc Nợ Ân Tình với người khác chưa trả được, chưa giải quyết xong. Nay theo quá trình chuyển nghiệp vào cõi Nhân tái sinh làm người phải nhận quả báo kiếp trước. Việc nợ Tiền duyên có muôn hình vạn trạng. Người còn bị nợ tiền duyên phải biết chính xác việc mình còn nợ nần như thế nào thì trả mới được đúng. Chứ không phải ai cứ nghe nói có duyên âm nghĩa là có nợ tình cảm. 

Khách quan nhìn nhận, chuyện tâm linh xưa nay vẫn là một hiện tượng bí ẩn làm đau đầu giới khoa học. Những hiện tượng trên đôi khi chỉ do ảo giác hoặc những trùng lặp vô tình. Những gì tôi phản biện lại cho câu chuyện kể trên nếu ai đọc cảm thấy hợp lý thì có thể tự tìm ra được câu trả lời cho mình.

Bởi trước đó, GS.TSKH Đoàn Xuân Mượu đã cho biết, theo Phật giáo, chúng ta có kiếp luân hồi. Khi được chuyển kiếp người ta vẫn lưu giữ những ký ức về kiếp trước. Vậy nên ai cũng có tiền duyên, chỉ có điều, những tiền duyên đó đã ảnh hưởng tới cuộc sống tình cảm hiện nay đến mức nào. Không phải tiền duyên nào cũng phải cắt, phải làm lễ cúng. Ở trong thời kì thầy bói pháp sư nhiều ngang với người đi xem bói thì chúng ta hãy thật tỉnh táo. 

Đọc thêm