Giận chồng, mẹ rủ con gái ăn lá ngón tự vẫn

(PLVN) - Giận chồng, chị H. rủ con gái 15 tuổi lên rừng hái lá ngón ăn để tự tử. May mắn là hai mẹ con được quân y của Đồn Biên phòng Keng Đu kịp thời cứu sống.
Em B. may mắn được phát hiện, cứu sống sau khi ăn lá ngón (Ảnh: Anh Bách).
Em B. may mắn được phát hiện, cứu sống sau khi ăn lá ngón (Ảnh: Anh Bách).

Sau một ngày cấp cứu, hai mẹ con chị Xeo Mẹ H. và Xeo Thị B. (15 tuổi), trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần bình phục sau khi ăn lá ngón. 

Trước đó, ngày 4/6, do mâu thuẫn rồi dẫn tới giận chồng, chị H. đã rủ con gái lên rừng hái lá ngón ăn để tự tử.

Các thầy cô giáo nơi trường em B. theo học sau đó đã tổ chức tìm kiếm. B. và mẹ sau đó được phát hiện, đưa tới đến trạm y tế cấp cứu.

Quân y của Đồn Biên phòng Keng Đu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã phối hợp cùng Trạm y tế xã Keng Đu cứu sống hai mẹ con.

Đọc thêm