Hành trình 8 năm du lịch vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm của gia đình người Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lấy cảm hứng từ một cuốn sách và giấc mơ thời thơ ấu, một gia đình người Nga gồm 4 thành viên đã bắt tay vào một chuyến đi hoành tráng vào năm 2018 để đi qua một số tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới và gần đây đã được cập cảng ở vùng biển Australia.
Hành trình 8 năm du lịch vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm của gia đình người Nga

Kể từ năm 2014, gia đình Klochkov đã đi vòng quanh thế giới từ Tây sang Đông và lại từ Đông sang Tây. Họ đã vượt qua tất cả các kinh tuyến, đi tất cả các đại dương (ngoại trừ Bắc Băng Dương), 5 mũi đất phía Nam, Eo biển Magellan, tới cả Nam Cực và 2 lần vượt qua đường Xích đạo.

Cuối tháng 11/2021, gia đình Klochkov gồm thuyền trưởng đồng thời là người chồng Andrei (47 tuổi), người vợ Marina (46 tuổi), cùng con gái Anastasia (20 tuổi) và Lada (10 tuổi) đã hoàn tất chuyến đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm. Tổng cộng, gia đình Klochkov đã dành khoảng 8 năm lênh đênh trên biển và lập kỷ lục thế giới khi thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới trên thuyền buồm có trẻ em đi cùng.

Chuyến đi xuất phát từ... một cuốn sách

Cả thời thơ ấu, bà Marina Klochkova chắc chắn rằng mình sinh ra không đúng thời điểm. Ước mơ trở thành Chingachguk hoặc D’Artagnan (trong “Ba chàng lính ngự lâm”) của bà thực tế không thể đạt được trong thế giới ngày nay.

“Mary và Robert thật may mắn khi được sống trong những khoảng thời gian tuyệt vời đó”, bà Marina khi còn nhỏ nghĩ vậy. Bà đã đọc đi đọc lại cuốn sách yêu thích của mình là “Những đứa con của thuyền trưởng Grant” của tác giả Jules Verne.

Bà lớn lên, xây dựng sự nghiệp, lập gia đình và sinh hai người con. Dường như những ước mơ thuở nhỏ của bà đã bị lãng quên. Nhưng trong một kỳ nghỉ ở Thái Lan, bà nhìn thấy một dòng chữ trên cây cọ có nội dung “Cần 4 người cho thủy thủ đoàn đi du lịch”.

“Tôi và chồng nhìn chằm chằm vào nhau và hỏi nhau có thể dễ dàng thế này được không?”, bà Marina nhớ lại. 5 năm sau, hai vợ chồng bà quyết định mua một chiếc du thuyền.

Năm 2014, vào mùa đông biển Địa Trung Hải chắc chắn không phải là thời điểm tốt nhất cho chuyến thám hiểm đầu tiên và thực tế chuyến đi đã xảy ra sau đó. Chồng của bà Marina là ông Andrei Klochkov đã cố gắng xem xét từng chi tiết nhỏ trong chuyến đi đầu tiên của họ với các con. Nhưng ông không thể đoán được mức độ nghiêm trọng của cơn say sóng mà bà Marina và cô con gái lớn của họ sắp trải qua.

Trong 8 năm lênh đênh trên biển vòng quanh thế giới, Lada và Nastya học online từ xa.

Trong 8 năm lênh đênh trên biển vòng quanh thế giới, Lada và Nastya học online từ xa.

Bà Marina hồi tưởng: “Khi đó, tôi chủ yếu lo lắng cho Lada (cô con gái nhỏ) nhưng con bé thì vẫn ổn, trong khi cô con gái lớn của tôi, Nastya (khi đó 12 tuổi rưỡi) và tôi thì kinh khủng”.

Bà Marina đã khóc rất nhiều khi hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Tình trạng thể chất tồi tệ xen lẫn nỗi sợ hãi đối với con gái của họ vào mùa đông khi biển Địa Trung Hải lạnh giá, xám xịt và hoang vắng.

“Bạn tưởng tượng mình sẽ hùng dũng kéo dây thừng, giương buồm ra khơi, nhưng thực tế, bạn cảm thấy như mình sắp chết trong khi nằm đó một cách vô dụng và khó thở, đầu đau quá vì căn bệnh khủng khiếp”, bà kể lại những rắc rối ban đầu trong chuyến phiêu lưu trên biển của cả gia đình.

Sau kinh nghiệm đau thương trên, gia đình bà quyết định lại ra khơi trong một chuyến thám hiểm khác không phải là một điều dễ dàng. Lần này gia đình đi thuyền từ Montenegro, qua Địa Trung Hải, Đại Tây Dương để đến quần đảo Canary. Giữa đại dương rộng mở, bà Klochkova và con gái lớn Nastya bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. “Bạn chỉ cần hơn 3 ngày để làm quen với nó”, bà Marina chia sẻ.

Sau khi biết rõ rằng việc đi du lịch sẽ tiếp tục, hai vợ chồng bà đã quyết định duy trì việc học hành cho Nastya và Lada bằng cách đăng ký các con vào một trường học trực tuyến của Nga và các cô gái có thể học ngay giữa đại dương.

Khám phá Nam Cực.

Khám phá Nam Cực.

“Con đường đích thực thường ẩn trong những giấc mơ thời thơ ấu”

Gia đình Klochkov gọi chuyến đi sử thi của họ là “chuyến thám hiểm qua 3 mũi đất vĩ đại và Nam Cực cùng những đứa trẻ”. Theo bà Marina, chưa có gia đình nào có trẻ em đến từ Nga, và có lẽ không gia đình nào trên thế giới làm điều tương tự như gia đình bà.

“Đầu tiên, chúng tôi đi về phía Tây. Có một số sai lệch so với lộ trình. Ví dụ, chúng tôi đã đến Senegal, đến Gambia. Sau đó, chúng tôi đến thăm Đảo Phục sinh, nơi chỉ có khoảng 25 du thuyền mỗi năm đến vì đó là một tuyến đường rất nguy hiểm. Và khi bạn đã làm xong điều gì đó như thế này, bạn sẽ dễ dàng thực hiện bước tiếp theo hơn”, bà Marina nói với SBS Russian.

Giống như các anh hùng trong cuốn sách “Những đứa trẻ của thuyền trưởng Grant” mà họ mang theo trên tàu, họ cũng tìm kiếm hòn đảo đã mất, đến thăm Cape Horn và sau đó đi đến Nam Cực.

Bà Marina nói rằng họ đã chuẩn bị cho một bài kiểm tra rất nghiêm túc, vì nghĩ rằng trời sẽ lạnh đến mức “tất cả mọi người sẽ phải ngủ trong đôi ủng bằng nỉ dưới một tấm chăn và vào buổi sáng, họ sẽ phải đập viên băng ra khỏi mũi”. Nhưng trên thực tế, bà nói, không có gì ấn tượng đến vậy, trong khi vẻ đẹp của Nam Cực dường như “đơn giản là phi thực tế”. Mỗi khi Nastya bước ra boong, cô bé sẽ thốt lên: “Chà! Chà! Nam Cực đẹp quá, ngoài sức mong đợi”.

Trong khi hầu hết mọi người đều có ước mơ thời thơ ấu của mình, nhưng chỉ một số ít thực hiện để biến ước mơ lớn đó thành hiện thực. “Mỗi chúng ta sinh ra đều có mục đích cao cả hơn. Và rất thường con đường thực sự của bạn được ẩn trong những giấc mơ thời thơ ấu của bạn. Nếu điều gì đó truyền cảm hứng cho bạn rất nhiều, thì bạn chắc chắn phải đi theo con đường này. Tôi nghĩ, đó là khi Chúa chạm vào bạn để chỉ ra hướng đi đúng đắn”, bà Marina nói về quyết định bắt tay vào cuộc thám hiểm của gia đình.

Hai thành viên nhỏ tuổi của gia đình thám hiểm.

Hai thành viên nhỏ tuổi của gia đình thám hiểm.

“Tôi đã mất khoảng 20 năm để nhận ra điều đó và tôi rất vui vì cuối cùng mình đã làm được. Nỗi sợ hãi nào cũng có thể vượt qua vì ước mơ nào đến với bạn là tiếp thêm sức mạnh để biến nó thành hiện thực”, bà khẳng định.

Được biết, trong những năm tháng sống trên thuyền buồm ngoài biển, gia đình Klochkov đã trải qua không ít trở ngại như chạm trán cướp biển ở Caribe; phải lênh đênh trên biển hơn 70 ngày liên tiếp, họ cần có thêm nước ngọt và trái cây trên tàu, nhưng không quốc gia nào chấp nhận cho thuyền cập cảng vì các quy định an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Hiện tại, gia đình Klochkov dự định đến cảng Vladivostok vào tháng 4/2022. Họ muốn dành hơn 1 năm sau đó ở nhà tại Novosibirsk, nghỉ ngơi, sửa chữa, có thể đổi du thuyền và lên kế hoạch cho các chuyến đi tiếp theo.

Bà Marina muốn hoàn thành cuốn sách về chuyến đi của gia đình, trong khi cô bé Lada dự định đi học ở một trường học bình thường, học múa, vẽ và cưỡi ngựa. “Khi học xong, cháu muốn thi vào một trường đại học của Nga, sau đó đến Oxford hoặc Cambridge... nhưng cháu vẫn chưa quyết định. Cháu thích thiết kế và diễn xuất”, Lada nói về mơ ước của cô bé.

Trong hành trình du lịch cùng gia đình, Nastya đã đủ điều kiện để có bằng thuyền trưởng cấp đầu vào ở Cape Town. Cô mơ ước trở lại Bắc Cực và Nam Cực trong tương lai gần, đưa khách du lịch tới đó trên chiếc thuyền buồm cho chính cô lái bởi Nastya cảm thấy sức hút từ Nam Cực - trước đây cô nghĩ rằng nơi đây chỉ có sông băng.

Đọc thêm