Hành trình trao gửi yêu thương của những trái tim “Đom đóm”

(PLO) -Nhiều người vẫn bảo, làm việc tốt chỉ “để gió cuốn đi”, chứ chẳng cần động cơ, mưu cầu gì. Tôi thì vẫn nghĩ, những việc tốt sẽ in dấu rất bền, rất sâu trong lòng người - cả người “nhận” lẫn người “cho”. Và, tôi có dịp kiểm chứng suy nghĩ ấy qua một trường hợp cụ thể. Đó là đội Đom đóm Phú Yên.
Trao quà cho trẻ em nghèo ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân.
Trao quà cho trẻ em nghèo ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân.

Những sứ giả yêu thương

Theo tìm hiểu, đội Đom đóm Phú Yên được thành lập vào đầu năm 2010. Ban đầu, đội có khoảng 15 thành viên nhưng đến nay, số lượng thành viên lên đến 70 người, trong đó có khoảng 20 tình nguyện viên tham gia chính thức.

Theo anh Võ Thành Nam (27 tuổi, Phó Chủ nhiệm đội), những năm qua, đội Đom đóm Phú Yên đã giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tiếp bước các em đến trường qua chương trình “Đom đóm thắp sáng tương lai” do Trung tâm Công tác xã hội Phú Yên tổ chức và chương trình “Nhịp cầu nhân ái” của Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Phú Yên.

“Trước giờ, nguồn quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo chủ yếu được vận động từ các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, đôi lúc việc vận động cũng gặp khó khăn nên đội Đom đóm Phú Yên tự tìm cách gây quỹ để hỗ trợ thêm cho trẻ em nghèo”, anh Nam thổ lộ. 

Chẳng hạn như trong một lần đi trao quà cho bà con nghè ở xã Ea Ly (huyện Sông Hinh), thấy trường hợp của 2 chị em Trần Thị Châu và Trần Thị Thanh thật đáng thương tâm, những thành viên trong đội không kìm được nước mắt. Sau khi về lại TP.Tuy Hòa, đội quyết định bán bánh ngọt gây quỹ từ thiện để ủng hộ 2 chị em Châu.

Vốn ban đầu của đội chỉ hơn 2 triệu đồng nhưng nhờ “lấy công làm lời” và được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nên việc buôn bán cũng suôn sẻ. Công việc tuy gấp rút nhưng đội luôn đảm bảo sản phẩm vừa rẻ vừa chất lượng. Bánh được lấy từ cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Phát tại TP.Tuy Hòa cùng hơn 3.000 gói bánh đồng tiền do Công ty TNHH Thu Thảo tài trợ. 

Thành viên đội cắt tóc cho trẻ em người đồng bào ở Phú Yên.
Thành viên đội cắt tóc cho trẻ em người đồng bào ở Phú Yên.

Trong 3 buổi tối liên tiếp, các thành viên trong đội đều được huy động đi bán dọc khắp các con đường ở Tuy Hòa. Ngoài ra, để quảng bá hoạt động kinh doanh và kêu gọi sự ủng hộ từ mọi người, các thành viên của đội tình nguyện chia sẻ thông tin sản phẩm qua facebook, group.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được việc làm thiện nguyện này của các thành viên đội Đom đóm Phú Yên. Một số người ngờ rằng đây chỉ là chiêu trò đánh vào tâm lý thương người để kiếm tiền nên nói những lời khó nghe khi được các bạn trẻ giải thích, mời gọi mua bánh ủng hộ. Những lời nói đó đã làm tổn thương các thành viên trong đội, nhất là những bạn trẻ mới tham gia. Nhiều bạn cảm thấy sốc khi việc làm tốt mà bị đánh giá không hay. Tuy vậy, các thành viên trong đội vẫn không nản lòng, tiếp tục “kinh doanh”. 

Với giá bán 10.000 đồng/cái bánh, chỉ sau 3 đêm, đội đã bán hơn 1.600 cái bánh; số tiền lời thu được từ chương trình bán bánh ngọt gây quỹ từ thiện lên đến 16 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lời đã được trao tận tay 2 chị em Châu, giúp các em có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục đến trường. 

Hứng chịu những cơn lũ liên tiếp vào cuối năm 2016, người dân tỉnh Phú Yên gần như kiệt quệ. Cảm nhận được sự cơ khổ của người dân, hơn 70 thành viên của đội Đom đóm Phú Yên sử dụng mạng xã hội kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ. Và rất nhanh chóng, kịp thời, đội đã đưa hàng cứu trợ về địa phương, chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra.

Sau những ngày lũ, đội Đom đóm Phú Yên trao những suất quà gồm các nhu yếu phẩm (mắm, muối, đường, dầu ăn, mì ăn liền, mền...) cho 400 hộ gia đình ở các xã của huyện Đồng Xuân và 100 hộ gia đình ở xã An Nghiệp (huyện Tuy An). Những ngày sau, đội tiếp tục tìm đến các vùng khác bị thiệt hại do lũ để cứu trợ.

Anh Nam chia sẻ: “Nhận quà hỗ trợ, người dân ai cũng xúc động. Họ bảo cũng nhờ đội tình nguyện mà người dân vùng lũ được nhiều nhà hảo tâm biết đến và sẻ chia, khiến họ cảm thấy ấm lòng. Nghe họ nói vậy, các thành viên trong đội ai cũng vui, cũng hào hứng vì mình đã góp phần chia sẻ những khó khăn cho người nghèo”.

Những trái tim tình nguyện luôn sẵn sàng trên mọi nẻo đường.
Những trái tim tình nguyện luôn sẵn sàng trên mọi nẻo đường.

Kết nối những tấm lòng

Là thủ lĩnh của đội Đom đóm Phú Yên, anh Lê Thoại Kỳ (27 tuổi, Chủ nhiệm đội) luôn nhiệt tình, tâm huyết và rất có trách nhiệm trong việc tình nguyện từ thiện của mình. Những hành trình thiện nguyện nối dài trong nhiều năm qua xuất phát từ tình thương của anh đối với trẻ em. Vì vậy, anh cùng với các thành viên trong đội luôn chủ động trong việc kết nối các nhà hảo tâm rồi lên kế hoạch tặng quà.

Theo tìm hiểu, anh Kỳ từng lớn lên trong hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ bỏ đi khi anh còn nhỏ, đến năm 12 tuổi, cha mất sớm vì căn bệnh gan, từ đó anh sống với bà nội. Hàng ngày, sau giờ học, anh phải đi làm thuê kiếm tiền để phụ giúp bà trang trải cuộc sống. Những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn ấy đã dấy lên trong lòng anh niềm khát khao được giúp đỡ trẻ em nghèo. 

“Hơn ai hết, tôi thấu hiểu được những thiếu thốn, khó khăn và sự thiệt thòi của các em. Vì thế, tôi chỉ mong có thể giúp cho nhiều em nhỏ trên khắp các vùng miền bớt đi một phần nào khó khăn; giúp các em có được một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc”, anh Kỳ tâm sự.

Là “đầu tàu” trong các chương trình thiện nguyện, anh nỗ lực kết nối những người dân trong và ngoài tỉnh, kết nối cả những người Việt đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài với trẻ em nghèo và những mảnh đời không may mắn. 

Anh Kỳ thổ lộ: “Để có thể làm tình nguyện được thì trước hết cần phải có nhiệt huyết và quyết tâm với công việc này. Đặc biệt, người thủ lĩnh cần phải có cái đầu lạnh và trái tim nóng để có thể cùng các thành viên trong đội cố gắng, vận động nhiều nguồn tài trợ giúp trẻ em nghèo vươn lên trong cuộc sống”.

Theo tìm hiểu, tất cả các hoàn cảnh cần giúp đỡ và kết quả hỗ trợ đều được đưa lên facebook của đội. Đó là cách làm đơn giản mà hiệu quả nhất để thông tin đến được với nhiều người. Mọi sự hỗ trợ được thông báo công khai để người gửi tiền, quà được biết tấm lòng của mình đã đến nơi cần đến. Những người trong “friendlist” nhìn thấy và dễ dàng tham gia hỗ trợ nếu thích. 

“Minh bạch, chính xác, kịp thời chính là ưu điểm mà đội có được để quy tụ ngày càng nhiều hơn những tấm lòng nhân ái. Có nhiều trường hợp dù chưa một lần gặp các thành viên của đội nhưng vẫn đều đặn đóng góp cho các hoạt động đội”, anh Kỳ cho biết.

Bà Huỳnh Phạm Ái Thy - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Phú Yên, cho biết: “Đội đom đóm Phú Yên là những chàng trai, cô gái còn rất trẻ, được sinh ra và lớn lên ở nhiều vùng quê khác nhau song có chung tình yêu quê hương đất Phú Yên, chung mối quan tâm đối với những mảnh đời cơ cực, những đứa trẻ kém may mắn. Không quản ngại gian khổ, họ kết nối các nhà hảo tâm, mang sự yêu thương, sẻ chia tới bà con vùng lũ hay những cảnh đời bất hạnh”.

Những trái tim tình nguyện luôn sẵn sàng trên mọi nẻo đường.
Những trái tim tình nguyện luôn sẵn sàng trên mọi nẻo đường.

“Mới đây, đội Đom đóm Phú Yên được Tỉnh đoàn Phú Yên khen tặng về việc tích cực tham gia các công tác từ thiện, tình nguyện. Đội luôn được Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Phú Yên ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong công tác thiện nguyện. Trong thời gian tới, đội sẽ tiếp tục duy trì và kết nối những tấm lòng nhân ái, để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh”, bà Thy cho biết thêm.

Hơn 70 tình nguyện viên của đội Đom đóm Phú Yên là ngần ấy sứ giả của tình thương, luôn cảm thông và sẻ chia những khó khăn, vất vả của nhiều số phận kém may mắn. Mỗi chương trình không chỉ để lại trong các thành viên nhiều kỷ niệm và sự cảm thông sâu sắc về những hoàn cảnh khốn khó, nhất là trẻ em ở vùng sâu vùng xa, mà còn giúp họ hiểu hơn về những giá trị đích thực của cuộc sống, về niềm hạnh phúc khi trao gửi tình thương đến với nhiều người.