Hé lộ mối tình rắc rối của chị em nhà Jackie Kennedy với tỷ phú Onassis

(PLO) - Nhiều năm trước khi tỷ phú Hy Lạp Aristotle Onassis kết hôn với Jacqueline Kennedy vào ngày 20/10/1968, ông cũng quan hệ mật thiết với người em gái của Jackie là Lee Radziwill - từng là cựu giám đốc quan hệ công chúng. 
Lee Radziwill và Aristotle Onassis tại một buổi đón tiếp nhân lễ khánh thành khách sạn Athens Hilton vào tháng 9/1963
Lee Radziwill và Aristotle Onassis tại một buổi đón tiếp nhân lễ khánh thành khách sạn Athens Hilton vào tháng 9/1963

Theo hãng tin Vanity Fair, phát thanh viên Larry King của Đài truyền hình Mỹ từng hỏi Lee Radziwill rằng bà có ý định rằng sẽ cưới tỷ phú Onassis hay không thì được trả lời rằng: “Tại sao lại không?”. 

Bây giờ trong cuốn sách mới nhất mang tiêu đề “Jackie, Janet & Lee: Cuộc sống bí mật của Janet Auchincloss và những người con gái Jackqueline Kennedy Onassis và Lee Radziwill”, tác giả J. Randy Taraborrelli đã đem đến cho bạn đọc một mối quan hệ vô cùng phức tạp giữa 2 chị em nhà Kennedy với hoàng đế tàu thủy người Hy Lạp, và lần đầu tiên hé lộ chuyện gì đã xảy ra khi Lee Radziwill biết người chị gái của mình đã kết hôn với Onassis chỉ 5 năm sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát. 

Bộ đôi quý phái

Ngày 22/8/1963, Lee Radziwill và Aristotle Onassis cùng dự lễ khai trương khách sạn Athens Hilton ở Hy Lạp. Nicky Hilton chịu trách nhiệm cho sự kiện trọng đại này, đón quan khách bao gồm cả Lee Radziwill và Aristotle Onassis. Bob Wentworth, bạn thân của Nicky Hilton, nhớ lại:

Bức ảnh không đề ngày của Hoàng tử Stanislaw Radziwill và vợ - Lee Radziwill
Bức ảnh không đề ngày của Hoàng tử Stanislaw Radziwill và vợ - Lee Radziwill

“Điều tôi nhớ nhất về cái đêm hôm đó là sự hiện diện ấn tượng của bộ đôi Lee-Onassis. Khi họ bước vào đại sảnh, mọi người cùng ồ lên trước phong thái đúng kiểu hoàng gia của họ. Trish – bà xã của Nicky Hilton - mắt mở to ngạc nhiên: “Chúa ơi, cô ấy thật lộng lẫy. Có phải cô ấy là công chúa hay gì đó không?”. Lee Radziwill là vợ của hoàng tử Stanislaw Radziwill (một dòng dõi của Đại công tước Lithuania trong khối Thịnh vượng chung Lithuania – Ba Lan). 

Sau đó, Bob Wentworth có nghe lén một cuộc nói chuyện lạ lùng giữa Nicky Hilton và Onassis: “Nicky nói với Onassis rằng Lee thật sự quý phái và ông là một quý ông may mắn. Onassis cười mỉm, đáp lời:

“Tôi may mắn. Cô ấy đẹp, đúng không? Ông biết không chị cô ấy là Jackie Kennedy?” Nicky Hilton nhìn sang Onassis bối rối. Onassis lại mỉm cười vẻ đầy ngụ ý: “Ông nhắc đến Jackie? Jackie có cái đầu rỗng tuếch. Lee không như vậy, cô ấy rất thông minh”.

Jackie Kennedy với người em gái Lee Radziwill vào năm 1951
Jackie Kennedy với người em gái Lee Radziwill vào năm 1951

Sau đó, Lee và Onassis đứng ở một góc, âu yếm trò chuyện như không hề biết đến sự tồn tại của những người khác trong phòng. 

Cuộc du hý

Khoảng cuối tháng 9/1963, chỉ hơn 1 tháng sau khi Patrick - con trai thứ hai của Jackie và John F. Kennedy - qua đời. Lee Radziwill muốn giúp chị gái thư giãn nên đề xuất ý kiến Jackie nên đi chơi cùng với Lee và Aristotle Onassis trên du thuyền Christina. 

Khoảng tháng 5/1968 (tức 5 năm sau ngày John F. Kennedy bị mưu sát), Jackie Kennedy cùng tỷ phú Aristotle Onassis du hý đến quần đảo Virgin trên du thuyền Christina. Joan Thring (một người bạn thân của Onassis) nhớ lại, “đội ngũ nhân viên của Onassis  bắt đầu đặt các bức ảnh của JFK và Jackie trên du thuyền, và chúng tôi cười với nhau bởi vì Onassis hiếm khi mở lời với bất kỳ ai về việc để ảnh này, nó là chuyện bí mật.

Ông ấy không bao giờ nói: “Jackie sẽ đến tối nay” hay những thứ khác đại loại. Và tôi bắt đầu đoán: “Vị khách sẽ đến dự bữa tối, chắc chắn phải là Jackie”. Cả ngày hôm đó trôi đi rất nhanh. Khoảng 1 tiếng sau khi tôi quay trở lại, nhìn qua cửa sổ du thuyến đã thấy Jackie đang tới”. 

Lee Radziwill cùng chị gái Jackie Kennedy và Tổng thống John F. Kennedy nhân một chuyến viếng thăm London vào năm 1961
Lee Radziwill cùng chị gái Jackie Kennedy và Tổng thống John F. Kennedy nhân một chuyến viếng thăm London vào năm 1961

Chuyến du hý là một dịp mà Jackie và Onassis suy nghĩ về việc có thể đến bên nhau trong tương lai, tuy vẫn ngủ trong 2 phòng riêng biệt. Jackie được bảo vệ bởi đội vệ sĩ hùng hậu của nhà tỷ phú: 75 người được trang bị súng máy.

Đối với một quý bà đang bị sang chấn tâm lý sau khi chồng bị ám sát, thì việc được bảo vệ tuyệt đối là một thông tin đắt giá. Điều mà Jackie không mảy may hay biết: 6 tháng trước, Onassis đã làm đám cưới với Maria Callas ngày 4/11/1967.

Chuyện càng phức tạp hơn khi Jackie quyết định không thảo luận về lời đề nghị cầu hôn của Onassis với mẹ cô - bà Janet Auchincloss hoặc với em gái Lee Radziwill. Lee Radziwill gào lên rất to: “Tại sao chị ấy (Jackie Kennedy) làm điều đó? Sao lại xảy ra cái chuyện oái oăm này?” 

Nỗi khổ tâm

Sau này Truman Capote đã đưa ra những tuyên bố về 2 chị em nhà Jackie. Vì Truman là bạn thân nhất của Lee Radziwill nên những lời bình luận của ông không thể bỏ qua, mặc dù kết thúc tình bạn giữa họ thật sự cay đắng.

Hai chị em gái Jackie và Lee trong ngôi nhà thời thơ ấu ở Đông Hampton (New York)
Hai chị em gái Jackie và Lee trong ngôi nhà thời thơ ấu ở Đông Hampton (New York)

Ông Truman khẳng định: “Lee luôn đinh ninh rằng mối quan hệ của cô với Onassis là chắc như bắp nhưng ngoài mặt, Lee giả vờ khinh thường Onassis và cuộc hôn nhân. Cô ấy không yêu ông ta nhưng lại tỏ ra rất thích cơ ngơi của nhà tỷ phú”.

Ngay cả Truman Capote cũng không biết liệu Lee Radziwill có yêu nhà tỷ phú hay không vì cô cũng đang rối bời với mối quan hệ này. Tuy nhiên, cô biết chắc rằng mình đang bỏ lỡ một cơ hội vàng với ông trùm tàu thủy, đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi khi Lee và Onassis có một mùa hè vui vẻ vào năm 1962.

Onassis nói rằng Lee không cần phải làm lễ trong giáo hội Công giáo, nhưng Lee quyết định làm điều đó, và có những thứ không hề giống nhau giữa họ kể từ thời điểm đó. Jamie Auchincloss - anh trai cùng mẹ khác cha của Jackie và Lee - giải thích: “Đó thật sự là một phương trình đơn giản. Chồng và em chồng của Jackie giờ đều đã chết.

Jackie và tỷ phú Aristotle Onassis trong lễ cưới của họ vào năm 1968
Jackie và tỷ phú Aristotle Onassis trong lễ cưới của họ vào năm 1968

Và trên thực tế Onassis đã từng nói với Lee Radziwill rằng: “Tôi là người mà Jackie có thể tựa vào để khóc. Tôi có thể cung cấp cho cô ấy sự bảo vệ, an ninh, tình yêu và tiền bạc mà không ai có thể làm được”. 

Lee đã nghe phong phanh về những lời mời dự đám cưới của Aristotle Onassis, ông đã gọi cô trong khi cô đang nghỉ mát ở Tuy-ni-di dưới dạng một lời mời cá nhân. “Ông ấy khẩn khoản mời tôi tới”, Lee nói. Chi tiết về cuộc trò chuyện của họ vẫn chìm trong bí ẩn, nhưng chắc chắn là rất căng thẳng.

Có một thực tế là Jackie không gọi cho em gái và dĩ nhiên, Lee rất tức giận và buồn bã khi đến Hy Lạp. Trên du thuyền Christina, Lee thấy chị gái và Onassis đang tình tứ, Jackie cười vẻ mãn nguyện. Lee thừa nhận có vẻ chị gái cô rất hạnh phúc bên Onassis. 

Jackie và tỷ phú Aristotle Onassis sống với nhau đến khi Onassis qua đời vào năm 1975
Jackie và tỷ phú Aristotle Onassis sống với nhau đến khi Onassis qua đời vào năm 1975

Khi Lee tiếp cận chị gái và nhà tỷ phú, Onassis có vẻ không muốn đối mặt với cô. Khi Onassis nhìn thấy Lee đang bước tới, ông quay lại và rời khỏi Jackie sau khi nựng người tình một cái lên má. Hai chị em đứng lặng im trong bóng tối trên boong du thuyền Christina. Jackie ôm Lee và cảm ơn em gái đã tới thăm, rồi như cách mà Lee còn nhớ, Jackie nắm chặt 2 tay mình và với vẻ gấp gáp cao độ, thốt ra 4 chữ:

“Chị cần anh ấy, Lee”. Lee Radziwill nhìn chằm chằm vào gương mặt sầu não của chị và tin rằng đó là thật. Jackie hổn hển thốt lên: “Chị biết là em cũng yêu anh ấy (Onassis). Và em nên giữ tình cảm đó”.

Jackie trong một sự kiện kịch nghệ Broadway vào năm 1971
Jackie trong một sự kiện kịch nghệ Broadway vào năm 1971

Đó là toàn văn buổi nói chuyện giữa hai chị em Bouvier về Aristotle Onassis. Sau đó Jackie ngỏ ý muốn Lee trở thành mẹ đỡ đầu cho con của Jackie, Lee hoàn toàn đồng ý.

Đọc thêm