Huế xanh

(PLVN) - Đi dọc từng tán cây rười rượi mát che phủ hầu hết cả chiều dài của những con đường, mới bất chợt cảm giác được cái màu xanh sâu thẳm của Huế. Màu xanh của thiên nhiên hài hoà, màu xanh của cây cối, hoa lá… Mặc cho nhịp sống công nghiệp hối hả ngoài kia, Huế cứ giữ cho mình một cõi xanh biêng biếc làm duyên cho dòng thời gian trôi qua trong mỗi phút giây.

Huế là đô thị có mật độ cây xanh cao nhất cả nước, với hơn 64.000 cây xanh trên đường phố, công viên. Đặc biệt, những hàng cây ở đây luôn mọc đan vào nhau, vươn ra ngoài mặt đường như tạo ra bóng mát cho người dân và cũng vừa để níu chân du khách khi đến với vùng đất Cố đô này.

Huế mang trong mình một nét riêng mà không nơi nào có được, đây là vùng đất của di sản. Đến với Huế là đến với vùng đất mang những dấu tích về một thời vàng son của những cung điện, đền đài, lăng tẩm. Nhưng Huế còn là thành phố của màu xanh, của thiên nhiên hài hòa, mang đến cho du khách nhiều góc nhìn đẹp và cảm giác bay bổng, lâng lâng cùng cảnh sắc Cố đô.

Cây xanh được trồng thêm tại các công viên để tạo cảnh quan, không gian công cộng cho người dân 

Đầu tiên phải kể đến các con đường mang màu sắc xanh trong lòng thành phố Huế như đường Lê Lợi, 23 tháng 8, hay Đoàn Thị Điểm, Ngô Quyền… chúng ta có thể bắt gặp những hàng cây xanh hai bên đường rợp bóng mát. Đây là một trong những điều làm nên thương hiệu “Thành phố Xanh” cho Huế và cũng vừa tạo ấn tượng với những ai có dịp đến đây.  

Ngoài diện tích cây xanh trên từng tuyến phố, các công viên cũng đóng góp không nhỏ vào những mảng xanh đẹp cho thành phố Huế. Có thể kể đến là công viên Lê Lợi, công viên Thương Bạc, công viên 3-2… được biết đến bởi có nhiều cây xanh, bóng mát, nhiều ghế đá để mọi người có không gian thư giản thoải mái để yên tĩnh ngắm nhìn những bãi cỏ xanh trải dài hai bên bờ sông Hương. Màu xanh mơn mởn đó như  tô điểm thêm cho dòng sông Hương thêm xinh đẹp, thêm nét trẻ trung.

Những thảm cỏ xanh mướt hai bờ sông Hương 

Và nếu như những tuyến đường, các công viên tạo nên một màu xanh thư thái thì con sông Hương chảy qua giữa lòng thành phố lại mang trên mình màu xanh của nỗi thâm trầm xứ sở. Cõi xanh ấy mỗi khi chạm đến, nghĩ đến lại vỡ òa những cảm xúc khó tả. Con sông là một dòng xanh mơn man chảy tràn vào tận cùng mọi ý nghĩ, nhiều khi nó chầm chậm mượt mà và đôi khi lại phát sáng long lanh đến lạ thường.

Ngoài ra, phải kể đến hệ thống nhà vườn của Huế, đặc biệt là ở vùng đất Kim Long. Những ngôi nhà vườn của Huế vẫn giữ được hầu như nguyên vẹn nét đẹp cổ xưa. Những ngôi nhà vườn mang đậm nét cổ kính, không gian xung quanh bao bọc bởi các loài cây, loài hoa khác nhau đã tạo cảm giác thư thái và thoải mái cho những ai một lần từng đặt chân đến nơi đây.

Cầu Trường Tiền nổi bật giữa dòng sông Hương trong xanh 

Thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã triển khai hàng loạt mô hình để phủ xanh thành phố như “Ngày chủ nhật xanh”, “Huế - thành phố bốn mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”… diện mạo Huế đã thay đổi, môi trường sống của người dân càng lúc càng được cải thiện rõ rệt.

Với cách làm kiên trì, thực tâm và có chiều sâu của tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động, cùng với cảm hứng từ người lãnh đạo hành động, quyết liệt, khao khát làm cho Huế đổi thay và phát triển của người đứng đầu cơ quan hành chính của chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế. Quan trọng hơn, những mô hình này đã đem lại hiểu qua vô cùng tích cực, ngày một lan toả.

Chùa Thiên Mụ ẩn mình giữa đồi cây xanh mướt bên dòng Hương xanh thắm  

Xuất phát từ thực tiễn, ưu tiên chú trọng các tiêu chuẩn “xanh” của thời đại như nguồn nước, cây xanh, hướng đến đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị để xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng “Xanh - Sạch  - Sáng” thì trong tương lai Huế rất có khả năng trở thành một thành phố xanh điển hình cho cả nước. Huế cần phải nỗ lực, vươn lên với tốc độ cao và nhanh hơn nữa đồng thời cũng cần xanh hơn trước nạn ô nhiễm môi trường đang được báo động trên phạm vi toàn cầu.

“Huế Xanh” không chỉ là cái màu xanh trong bảng màu cơ bản, mà nó là thứ sắc màu lấp lánh, ẩn hiện đâu đó mà ta không thể chỉ cảm nhận bằng mắt, mà phải bằng đủ mọi giác quan, bằng cả con tim…Mong với sự phát triển và mở rộng đô thị, Huế sẽ luôn giữ được những hàng cây, những thảm cỏ xanh,tức là giữ niềm tự hào cũng như nâng chất lượng cuộc sống người dân hôm nay và mai sau.

Đọc thêm