Không thể cứu chữa, bệnh viện trả người vợ bị chồng tưới xăng đốt về nhà

(PLO) - Người phụ nữ nạn nhân trong vụ chồng tưới xăng lên người đốt khiến con trai tử vong, mẹ chuyển ra Viện Bỏng quốc gia cấp cứu với tình trạng bỏng 90% vết thương quá nặng, không còn khả năng chữa trị đã được đưa về nhà cho gia đình chăm sóc.
Không thể cứu chữa, bệnh viện trả người vợ bị chồng tưới xăng đốt về nhà
Chiều ngày 29/7, Trưởng công an xã Nam Thanh, (Nam Đàn, Nghệ An), ông Bùi Hữu Hùng cho biết, sau 2 ngày cấp cứu, phía Viện Bỏng quốc gia đã trả chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi) về nhà chăm sóc. Theo lời người thân nạn nhân, do vết bỏng quá nặng, trên 90 cơ thể, không còn khả năng chữa trị được nên khuyên gia đình đưa về. 
Trần Văn Giang kẻ tưới xăng đốt vợ con
 Trần Văn Giang kẻ tưới xăng đốt vợ con
Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần văn Giang (25 tuổi, trú tại xã Nam Thanh, Nam Đan) về hành vi giết người. 
Trước đó, như tin Báo PLVN đã đưa, vào khoảng 21h15 phút tối 27/7, Giang đi nhậu với bạn về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm. Trong lúc cãi vã nhau, Giang lấy chai xăng tưới lên người vợ đang cho con trai bú là cháu Nguyễn Văn Đoàn (9 tháng tuổi) rồi châm lửa đốt. Hậu quả, hai mẹ con chị Đàm bỏng nặng, cháu bé tử vong sau đó ít giờ tại bệnh viện. 
Giang được chuyển xuống trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An, do trong quá trình đốt vợ, con lửa bén khiến đối tượng bị bỏng tay, chân, hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm