Khung cảnh đặc biệt Tết độc lập 2021 ở Thủ đô Hà Nội

(PLVN) - Sáng 2/9 trở nên đặc biệt hơn với người dân Hà Nội khi đường phố khoác lên mình màu cờ đỏ thắm, còn người dân "ở yên trong nhà" để sớm chiến thắng COVID-19.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió trước Lăng Bác (ảnh: Mỵ Châu)

Tại ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu, hàng quán đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Người dân thể hiện lòng yêu nước của mình trong ngày lễ lớn của dân tộc bằng cách treo những lá cờ đỏ sao vàng trước nhà. Ảnh: Mỵ Châu

Nhiều tuyến đường, đoạn phố, đầu ngõ... thêm "rào ngăn COVID-19". Phố Nguyễn Thái Học tấp nập thường ngày nay thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Ảnh: Mỵ Châu.

Khung cảnh ngã tư Hai Bà Trưng, Bà Triệu sáng 2/9. Ảnh: Mỵ Châu

Hà Nội hôm nay dịu mát, sáng sớm mưa bay lất phất. Ảnh: Mỵ Châu

Hà Nội "đắm mình" trong sắc đỏ. Ảnh: Mỵ Châu

Ngày Tết độc lập của dân tộc, hấu hết người dân trong nhà, tận hưởng bữa cơm gia đình ấm cúng. Thế nhưng những chiến sĩ này vẫn miệt mài làm nhiệm vụ theo Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, tăng cường hơn các biện pháp bảo vệ Hà Nội và người dân. Ảnh: Mỵ Châu

Tại ngã tư Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng, người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, có lẽ ngày 2/9 năm nay mọi người lại có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn. Ảnh: Mỵ Châu

Hình ảnh ghi nhận tại di tích Cột cờ Hà Nội dịp 76 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Mỵ Châu

Các khu vui chơi, điểm du lịch, nhà hàng ăn uống... không còn hình ảnh chật kín người trong dịp nghỉ lễ. Năm nay, người dân Việt Nam cùng đồng lòng với khẩu hiệu "ở nhà chính là yêu nước" . Ảnh: Mỵ Châu

Cô Lê Thị Phương Lan, giáo viên Trường THCS Thành Công – Ba Đình – Hà Nội, chia sẻ: "Ngày 2/9 năm nay có rất nhiều điều đặc biệt đối với tôi và cả gia đình. Hơn 40 năm từ khi sinh ra, tôi mới cảm nhận một chút man mác trong lòng, rất nhớ đến không khí của những ngày Quốc khánh những năm trước, được đứng trước Lăng Bác Hồ, được cùng cả gia đình, cùng người dân Thủ đô trong không khí rộn ràng, cờ hoa cùng đón ngày lễ trọng đại của đất nước. Năm nay không khí trầm lắng hơn, tuy nhiên tôi hiểu rằng chúng ta phải trải qua không khí này là do tình hình dịch bệnh căng thẳng".

Những ngày Hà Nội giãn cách, "ở nhà là yêu nước", cũng là cơ hội gia đình quây quần hạnh phúc. "Mong rằng dịch bệnh sẽ mau chóng qua đi để mọi người được trở lại với cuộc sống bình thường. Qua đây tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã rất cố gắng giúp người dân có được cuộc sống bình yên. Xin gửi lời tri ân đến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, đang ngày đêm chiến đấu chưa được đoàn tụ cùng gia đình luôn giữ được tinh thần, sức khỏe. Chúng tôi sẽ luôn luôn đồng lòng, nhất trí và ủng hộ Đảng và Nhà nước quyết tâm chắc chắn sẽ chiến thắng dịch COVID-19. Chúng ta sẽ sớm đón mùa thu lịch sử với không khí tràn ngập cờ hoa như những năm trước đây", cô giáo Lan nói.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 71/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021).

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 2/9/2021.

Đọc thêm