Lo sợ vì không biết con mình của chồng hay tình cũ

(PLO) - Dù đã lập gia đình nhưng tôi vẫn còn tình cảm với người cũ. Chúng tôi đã trót vụng trộm với nhau để bây giờ chính tôi cũng không biết đứa con thứ hai có phải của chồng mình không?
Lo sợ vì không biết con mình của chồng hay tình cũ
Mối tình đầu tiên của tôi là với một anh chàng kỹ sư. Chuyện tình cảm của chúng tôi duy trì được 6 tháng thì chia tay sau một trận cãi nhau nảy lửa. Thật lòng tôi còn rất yêu anh nhưng do cái tôi quá cao nên tôi và anh đều không làm lành với nhau. Và cũng vì giận anh nên tôi đã nhận lời yêu chồng tôi ngay sau khi mới chia tay anh sau 2 tuần. 
Chồng tôi là người đã theo đuổi đơn phương tôi trong 2 năm trời. Ở bên anh tôi hầu như không có cảm giác hạnh phúc, nhưng an toàn, bởi anh là người quan tâm lo lắng và yêu thương tôi thật lòng. Chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân rất nhanh. 
Chúng tôi đã có với nhau hai đứa con. Nhưng đôi khi tôi ở bên chồng và vẫn nhớ về người yêu cũ. Anh ấy cũng đã có vợ. Chúng tôi có gặp nhau vài lần và có quan hệ với nhau, tất nhiên là chồng tôi không hề biết gì về chuyện này. Sau những lần gặp nhau vụng trộm, về chúng tôi chẳng bao giờ dám liên lạc vì sợ làm tan nát hạnh phúc gia đình.
Nhưng bỗng dưng thời gian gần đây chồng tôi lại có ý nghi ngờ về đứa con thứ 2 không phải là của anh ấy. Anh bảo anh nghe mọi người xì xào rằng trông đứa bé không có nét giống chồng tôi. Thực sự tôi có tranh cãi với anh rất nhiều để anh không để tâm chuyện đó. Nhưng thực tế tôi đã có quan hệ với cả chồng và người yêu cũ, rất có thể con tôi là con của anh ấy. Tôi cũng không dám đi xét nghiệm ADN vì lo sợ kết quả không mong muốn. Hiện tại tôi đã cắt đứt liên lạc với người cũ.
Nếu chồng tôi cứ nghi ngờ thế này liệu có ngày nào đó anh lại tự đi xét nghiệm ADN thì không biết mọi thứ sẽ ra sao? Tôi phải làm thế nào bây giờ? (Hà M.)
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Trước sự lo lắng của độc giả Hà M. chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Minh Anh tư vấn:
"Bạn đã có một gia đình với người chồng yêu thương và những đứa con xinh xắn tuy nhiên, một chút ngã lòng bạn đã đưa mình vào hoàn cảnh khó xử. Trong chuyện này, bạn cũng đã có sự chủ quan trong tình cảm với người bạn trai cũ, bạn đã không chung thủy với chồng như một người vợ đúng nghĩa và khiến chồng nghi ngờ.Bạn tự đưa mình vào hoàn cảnh rất "đau đầu" nên hiện giờ bạn buộc phải đối diện với chuyện này dù muốn hay không. 
Có lẽ bạn nên chủ động xét nghiệm trước để bản thân có phương án cho cuộc sống của mình hơn là đểchồng là người chủ động. Trong chuyện này dù cơ hội là 50/50 nhưng ít nhất bạn sẽ biết trước mình cần phải làm gì? Hoặc nếu không bạn cũng cần bàn bạc chia sẻ để xem xét làm sao lấy lại được lòng tin và tình yêu từ chồng thì những thắc mắc của anh ấy sẽ không còn tồn tại. 
Chồng bạn vẫn là người tốt, anh ấy đã thể hiện thẳng thắn những suy nghĩ của mình cho bạn trước, vậy bây giờ đến lượt bạn phải chủ động với cuộc đời mình. Hãy bình tĩnh và tỉnh táo!”

Đọc thêm