Mất đủ thứ vì theo trào lưu 'lấy của người làm của mình'

(PLO) - Mới đây, một cô gái trẻ đã trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị phát hiện đã ghép ảnh mình với một nam ca sĩ nổi tiếng và vẽ nên một câu chuyện tình đẹp. Càng ngày càng có nhiều bạn trẻ sử dụng thời gian, công sức để “biến của người thành của mình”, tất cả chỉ vì đôi phút được tán tụng trên mạng ảo.
Cô gái ân hận khi ghép ảnh đưa lên mạng xã hội (Ảnh minh họa)
Cô gái ân hận khi ghép ảnh đưa lên mạng xã hội (Ảnh minh họa)

Công phu tỉ mỉ ghép ảnh mình và một chàng ca sĩ đang nổi tiếng, cô gái tên M.H. lại còn kể một câu chuyện tình mùi mẫn trong dòng trạng thái, về việc chàng ca sĩ cùng cô đi đón mẹ, cùng ăn chung và bày tỏ tình cảm yêu thương… Tất nhiên, rất nhanh chóng, cô gái này đã bị những người quen của anh chàng ca sĩ “vạch mặt”.

 Một cô gái khác, là một “hot girl”, du học sinh thường xuyên phô bày trên trang cá nhân những hình ảnh về một cuộc sống “sang chảnh”, du lịch khắp nơi. Hot girl này được khá nhiều bạn trẻ theo dõi và thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ giàu có cũng như nhiều trải nghiệm du lịch xa hoa của cô. Tất cả chỉ kết thúc khi nhiều người phát hiện, hóa ra hầu hết những hình ảnh phô bày nói trên đều bị cô gái trẻ “chôm chỉa” của các cô gái giàu có ở nhiều nước châu Á khác, cắt ghép làm ảnh của mình để khoe khoang. Biết được sự thật, nhiều người đã bày tỏ sự kinh ngạc về độ “rảnh” của cô khi hầu như ngày nào cũng đăng rất nhiều ảnh đi đây đi đó, nghĩa là mỗi ngày phải ngồi trên mạng, tìm, chọn lọc rất nhiều ảnh để cắt ghép, thế thì thời gian đâu nữa mà học hành, vui chơi trong đời sống thực của mình?

Độ “ảo” của nhiều bạn trẻ quả là đến mức “bất chất tất cả”. Mới đây, câu chuyện hài hước lại xảy ra, khi một chàng trai trẻ lên mạng chửi bởi những kẻ sống ảo “chôm chỉa” hình ảnh chiếc Iphone 7 và câu chuyện bị mất cắp chiếc thoại của mình. Hóa ra, chàng trai này lên mạng chia sẻ chuyện mình bị một cú lừa, mất chiếc điện thoại Iphone 7 mới phiên bản đắt tiền. Lập tức, vài cô nàng, anh chàng khác sao chép câu chuyện về đăng trên trang cá nhân của mình “như thật”.

Cư dân mạng còn biết đến chàng trai tên A.T., là nhân viên bán hàng ở một cửa tiệm điện thoại. Chàng trai này nổi tiếng vì rất giỏi “săn” các ngôi sao. Hễ các sao ở bất cứ đâu như sự kiện, quán ăn, thậm chí nằm trong… bệnh viện, anh chàng cũng lần mò tới bày tỏ sự hâm mộ, xin chụp ảnh chung. Sau đó, T. về đăng ảnh lên trang cá nhân với nội dung nhận mình là bạn thân thiết của những người nổi tiếng, kiểu như “hôm nay đón anh H. từ Úc về, được anh tặng quà”… và nhận sự ngưỡng mộ của các fan hâm mộ ngôi sao vì “mối quan hệ rộng” của mình.  Nhiều nhân vật trong ảnh đã lên tiếng yêu cầu anh chàng này “làm rõ sự việc”, khiến T. phải đóng trang cá nhân một thời gian.

Chỉ vì chạy theo những lời có cánh, mê chuộng hư vinh mà nhiều bạn trẻ đã tự biến mình thành con thiêu thân của lối sống ảo. Tất nhiên, rút cục rồi họ cũng chẳng được gì, có chăng là mất: Mất thời gian vô ích, mất đi nhiều cơ hội phấn đấu, trải nghiệm đời sống thật, mất uy tín, mất đi niềm tin của những người chung quanh!

Đọc thêm