Thanh niên “sống ảo” dám đem tính mạng của mình ra... đùa giỡn

(PLO) -Cho rằng gần đây lượng tương tác trên Facebook của mình giảm hẳn đi, nam thanh niên có Facebook Nguyễn Tiến đã đăng một bức ảnh kèm dòng status (trạng thái – PV): “Nếu đạt được 40 nghìn like (thích – PV) sẽ đổ xăng tự thiêu trên kênh Tân Hóa (TP.HCM)”. 
Lời tuyên bố tự thiêu trên Facebook Nguyễn Tiến
Lời tuyên bố tự thiêu trên Facebook Nguyễn Tiến

Chỉ sau một ngày, status này đã thu hút hơn 86 nghìn lượt like. Để thực hiện lời hứa, thanh niên trên đã tẩm xăng tự thiêu ở trên kênh Tân Hóa vào 23h ngày 20/9/2016.

Hứa “ảo”, tự thiêu thật

Ngày 19/9/2016, nam thanh niên có Facebook Nguyễn Tiến đã đăng một bức ảnh trên trang cá nhân của mình kèm theo lời tuyên bố: “Nói là làm. Bức hình này đủ 40 nghìn like, tôi đổ xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu Tân Hóa. Đủ like tôi sẽ làm”.

Không chỉ thế, nam thanh niên này còn lên tiếng kêu gọi mọi người ủng hộ: “Share (chia sẻ - PV) mạnh, có cái hay, hấp dẫn để xem”. 

Ngay lập tức, dòng status của Nguyễn Tiến thu hút lượng lớn người dùng mạng bình luận, chia sẻ. Trước nhiều bình luận tỏ ý nghi ngờ “đăng lên chủ yếu là để được nổi tiếng, chắc gì đã được 40 nghìn like. Mà có đủ cũng không dám làm”, chủ nhân trang FacEbook này khẳng định: “Nếu đủ like, tôi tự nguyện đổ xăng lên người và cho bạn cầm hộp quẹt châm lửa đốt”.

Với mong muốn “bóc mẽ” thanh niên sống ảo, rất nhiều người đã tham gia trò chơi này bằng cách chia sẻ ảnh và kêu gọi bạn bè bấm like. Chỉ sau hai giờ, lượng like đã tăng nhanh đến 28 nghìn. Nam thanh niên tiếp tục bằng một status: “2 tiếng 28 nghìn like. Nhanh đến nỗi chóng mặt. Yên chí đi. Đã nói thì phải thực hiện. Ngủ dậy xong chuẩn bị tinh thần tự hỏa thiêu”. 

Đến chiều tối cùng ngày, bức ảnh đã cán mốc 40 nghìn like. Chỉ một ngày sau đó, lượt like tăng lên gấp đôi, chạm tới ngưỡng 86 ngàn like và 5.600 lượt chia sẻ. 

Nhiều người bình luận thách thức: “Đủ like rồi anh, còn hơn anh mong chờ nữa kìa”. Nguyễn Tiến trả lời trên trang cá nhân của mình: “Đã nói là làm. Tôi sẽ liều một phen”, “Tôi có sống sao cũng kệ tôi”. Thậm chí, nam thanh niên này còn kêu gọi mọi người: “Canh khoảnh khắc đẹp chụp làm di ảnh giúp tôi”. 

Hơn thế nữa, Nguyễn Tiến còn chia sẻ một clip, cho biết đúng 19h tối 20/9 sẽ có mặt tại cầu Tân Hóa và đổ xăng lên người tự thiêu vì: “Đã hứa thì phải làm”.

Biết sự việc, đúng 19h ngày 20/9, rất đông người dùng mạng hiếu kỳ tập trung tại khu vực Tân Hóa để chờ xem “trò hay”, gây tắc đường. Cảnh sát giao thông phải đến giải tán đám đông và giữ an ninh trật tự. 

Chị Cao Mỹ Hạnh (27 tuổi), chủ một quán cà phê ngay kênh Tân Hóa cho biết: “Đêm đó, quán cà phê đông khách hẳn. Ai nấy đều hiếu kỳ kéo đến xem người thanh niên thực hiện lời hứa của mình trên Facebook. Nhưng hơn một tiếng đồng hồ, người này vẫn chưa xuất hiện. Không ít người lên tiếng “ném đá” người này chỉ sống ảo”. 

Tuy nhiên, sau đó, vào 23h cùng ngày, Nguyễn Tiến đã chia sẻ một clip trên trang cá nhân của mình. Trong clip, nam thanh niên này mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai, đứng dưới chân cầu và nói: “Chào mọi nguời. Tôi nói là làm. Còn đây là xăng”.

Dứt lời, Tiến châm sẵn một ngọn lửa nhỏ dưới nền gạch và đổ xăng lên người. Ngọn lửa bén vào chân, toàn thân người này cháy như ngọn đuốc. Khoảng 2 giây,  người này nhảy xuống dòng kênh để dập lửa, sau đó được đưa vào bờ. 

Trò “câu like” liều lĩnh

Nói về hành động tự thiêu của mình, trong một clip tương tác trực tuyến trên Facebook, Nguyễn Tiến cho biết, trước đây trang cá nhân của anh được khá nhiều người dùng quan tâm. Tuy nhiên, “dạo này tương tác trên facebook giảm, nên tôi thách thức 40 nghìn like. Không ngờ chỉ sau mấy giờ đã hơn 80 nghìn like”. 

Trước áp lực yêu cầu thực hiện lời hứa của cư dân mạng, chủ nhân Facebook này dù khá sợ hãi và được khá nhiều người khuyên can nhưng vẫn kiên quyết “nói thì phải làm”.

Nhiều người tò mò xem hậu quả thế nào, Nguyễn Tiến thông báo trên Facebook: “Không sao, chỉ bị phỏng phần cổ tay với chân xíu thôi”. Tuy nhiên, vì chuyện này, Nguyễn Tiến đã bị Công an quận 6 (TP.HCM) bắt giữ để điều tra về động cơ tự thiêu ngay trong đêm 20/9/2016. Thanh niên này tự nhận: “Lúc làm không nghĩ hậu quả nó khủng khiếp vậy”.

Nguyễn Tiến nói bản thân mình thấy đây là trò chơi, và cho rằng cư dân mạng ngay từ đầu đã bị cuốn vào trò chơi của mình.

“Hé lộ bài tẩy tí xíu, các bạn có thấy là ngay từ đầu đã bị cuốn vào trò chơi của tôi chưa. Các bạn có thấy là các bạn có phản ứng mạnh với hành động liều mạng của tôi không. Có phải các bạn cũng rất nóng lòng muốn xem tôi làm điều đó. Và tất nhiên, các bạn sẽ biết được diễn tiến của sự việc”, Nguyễn Tiến trả lời trong một bình luận. 

Thanh niên này cũng không ngờ dòng status của mình có thể thu hút được từng ấy lượt like, và anh nhận ra rằng: “Cộng đồng mạng like, share rất nhiệt tình những gì liên quan đến tính mạng con người”. Sau màn tự thiêu liều lĩnh, Nguyễn Tiến còn khoe Facebook của mình tăng được 10 nghìn lượt theo dõi. 

Đọc thêm