Mẹ chồng “phát sốt” vì con dâu 50 tuổi chưa chịu... già

(PLO) - 51 tuổi mà chị Thiên Kim vẫn... chưa chịu già nên mẹ chồng chị cứ lo cuống lên cho con trai. Chị cũng chẳng hiểu sao mình cứ trẻ trung như thế?.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Cuộc đời “như bóng câu qua cửa sổ”, thấm thoắt chị Thiên Kim đã ở tuổi 50, cái tuổi của mẹ đẻ với mẹ chồng chị 25 năm về trước khi chị lấy chồng. Ngày đó chị nhớ mặt hai bà mẹ đã không ít nếp nhăn, dáng dấp đã có vẻ “xuôi xị” của người già. Cả hai bà xúng xính trong chiếc áo dài nhung tím rất ra vẻ mẹ chồng, mẹ vợ. Lúc đó, chị Thiên Kim nghĩ “còn lâu mình mới tới ngày đó”, vậy mà chị cũng đã “chạm đích” lúc nào không hay.
Nhưng khác với hai bà mẹ mình 25 năm trước, “bà già 50 tuổi” Thiên Kim vẫn còn trẻ trung lắm. Hay nói đúng hơn thì nhìn chị vẫn thấy hình ảnh của “Thiên Kim tiểu thư” chứ không hề già cỗi gì. Này nhé, người chị vẫn thon gọn nhờ các buổi tập thể thao đều đặn, da vẫn căng mịn nhờ tuân thủ nghiêm ngặt việc chăm sóc da và đặc biệt hơn cả “máy móc, hàng họ” của chị vẫn ngon lành, khiến ông chồng mê mệt… 
Khổ một nỗi, mẹ chồng chị, một bà rất già ở tuổi 75 thấy con dâu mình không chịu già lại sốt ruột chép miệng: “Người gì mà cứ tơn tớn lên thế kia”. Ấy là bà lo con trai bà cũng già rồi nên không thể đủ sức đáp ứng cô vợ không chịu già đấy mà. 
Nghe mẹ chồng tối chép miệng, sáng than vãn, chị Thiên Kim cũng thấy hoang mang tự hỏi: “Tại sao mình chậm già nhỉ? Chẳng lẽ lại giống ông già trong truyện cổ tích thuốc tiên bất tử, cứ trẻ mãi mà chứng kiến người thân quanh mình lần lượt ra đi? Thế thì cũng buồn lắm”. 
Nhân đợt cuối năm cơ quan tổ chức khám sức khỏe tổng thể, chị Thiên Kim bày tỏ nỗi lòng với bác sĩ: “Vài ngày nữa là tôi bước sang tuổi 51 tuổi. Nếu theo quy luật tự nhiên thì lẽ ra tôi phải mãn kinh rồi nhưng sao vẫn chưa thấy gì? Có phải tôi có gì đó bất thường hay không?”.  
Buồn cười trước câu hỏi của chị vì mấy ai mong già, vị bác sĩ cho biết đã sinh là kiếp má hồng thì rồi sớm muộn gì phụ nữ cũng phải đi qua giai đoạn “tờ mờ cờ” tức tiền mãn kinh trước khi mãn kinh hẳn. Cái thời kỳ này bắt đầu lúc nào, kéo dài bao lâu thì với mỗi người mỗi khác; thậm chí với phụ nữ ở những vùng miền khác nhau thì cái sự “chiều dần buông màu tím” ấy cũng khác nhau. 
Đối với tuổi mãn kinh, theo các nhà chuyên môn thì trong khoảng từ 48-55. Một tài liệu nghiên cứu cho thấy, ở Trung Quốc, tuổi mãn kinh bình quân của phụ nữ thành thị là 49,5; ở phụ nữ nông thôn là 47,5. Ở phụ nữ Mỹ, tuổi mãn kinh trung bình 51,4. 
Như vậy, sự “sớm, muộn” của chị em liên quan đến nhiều yếu tố. Các nhà chuyên môn còn cho rằng, người có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, thói quen vệ sinh tốt thì tuổi mãn kinh sẽ kéo dài hơn. Ngược lại, người có chế độ dinh dưỡng không đảm bảo trong thời gian dài, trọng lượng nhẹ, nghiện thuốc lá thì tuổi mãn kinh sẽ đến sớm hơn. 
“Đừng nên suy nghĩ quá nhiều về việc tại sao mình chưa già vì đó là hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. Để duy trì được điều này, trước tiên chị cần giữ tinh thần phơi phới, tiếp theo là cố gắng duy trì nếp sống lành mạnh: tập thể dục, ăn uống giàu đạm, nhiều rau quả, phong phú chất canxi, ít đường, ít béo, cũng nên thường xuyên khám sức khỏe để thầy thuốc có những lời khuyên kịp thời khi phát hiện rối loạn. 
Đừng bận tâm chuyện già trẻ, đẹp xấu bởi đó là điều chẳng ai có thể tránh, miễn sao cứ sống vui là được” – giờ thì chị Thiên Kim đã yên tâm hơn với lời khuyên chí lý như thế để tiếp tục quay lại với cuộc sống mãi vẫn chưa già của mình.  

Đọc thêm