Mẹ đẻ dàn cảnh 'bắt cóc' con ruột'

(PLO) -Khoảng 9h sáng 24/8, hàng xóm nhà bà Phạm Thị Hồng (55 tuổi, ngụ khối 3, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) bỗng thấy một người đàn ông lạ bế cháu Vũ Gia Hào (cháu nội bà Hồng) khỏi nhà. Theo sau là người phụ nữ dáng điệu vội vã. Thấy dấu hiệu bất thường, người dân tri hô dân làng chặn lại. Hai người trên nhanh chóng lên xe ô tô Toyota Fortuner mang biển số Hà Nội đợi sẵn ở đầu ngõ, cách nhà bà Hồng chừng 100m.
 Bà nội cháu bé cho biết mình là người chăm sóc cháu từ nhỏ
Bà nội cháu bé cho biết mình là người chăm sóc cháu từ nhỏ

Vụ “bắt cóc” ồn ào

Nghi ngờ kẻ xấu bắt cóc cháu nội bà Hồng, rất đông người dân đổ xô ra chặn đường. Bị các “đối tượng” lên tiếng thách thức, người dân càng gọi nhau bao vây, hô hào đập phá xe.

Đám đông đã dùng gậy, gạch đá ném ô tô khiến chiếc xe vỡ nát kính lái, gãy phần đầu. Sự việc dừng lại khi cơ quan chức năng đến can thiệp. 

Tại hiện trường, công an đã lập biên bản sự việc, thu giữ 2 gậy bóng chày khoảng 1m và đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Nhớ lại sự việc, bà Hồng cho hay, lúc đó bà đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng hàng xóm hô hào có người bắt cóc cháu nội. Bà vội chạy ra chợ cóc của xóm, thấy đông người tụ tập xung quanh chiếc xe ô tô trên.

Qua kính xe, bà Hồng thấy cháu nội đang khóc, giãy giụa trong xe, ngồi cạnh là mẹ của cháu tên Vũ Thị Hà (29 tuổi, ngụ Hà Nội). Ngoài ra có 4 người đàn ông khác. 

“Lúc đó tôi chỉ biết khóc lóc, van xin nó (Hà - PV) hãy thả đứa bé. Một hồi sau, họ mới hạ kính xe ô tô xuống để đưa cháu tôi ra. Cháu tôi hoảng sợ đến mức nôn tháo nôn thốc, mặt mày tái mét”, bà Hồng kể.

Công an mời những người trong xe ô tô về trụ sở làm việc. Vũ Thị Hà khai nhận chính mẹ của cháu bé, chỉ muốn đưa con ra Bắc để mẹ con đoàn tụ, không phải bắt cóc trẻ con như nhiều người nghĩ. 

Nhưng một số người dân địa phương phản bác, cho rằng trước đó mấy ngày, một số người sống quanh khu vực này đã nhìn thấy chiếc xe ô tô trên đi lòng vòng gần khu vực nhà bà Hồng. Nhóm người này cũng thuê khách sạn nghỉ trước mấy ngày. 

Theo đó, sáng hôm xảy ra sự việc, Hà vờ gọi điện cho bà Hồng thông báo đang trên đường vào Nghệ An, nhưng thực tế đã có mặt từ trước. Khi đến nhà, Hà cũng không đề cập đến chuyện xin đưa con đi cùng mà âm thầm cho người bế đứa trẻ ra khỏi nhà. 

Đại diện Công an thị xã Cửa Lò cho biết đây là vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt trẻ em, chứ không phải là hành vi bắt cóc. Vì Hà là mẹ cháu bé. Công an thị xã Cửa Lò tạm giữ chiếc xe ô tô chờ giám định thiệt hại làm căn cứ điều tra, xử lý những người liên quan về tội Hủy hoại tài sản.

Chiếc xe bị người dân chặn đường đập phá
Chiếc xe bị người dân chặn đường đập phá

Đứa trẻ sinh ra nơi xứ người

Được biết, cháu Hào là con trai anh Nguyễn Văn Danh (26 tuổi). Vài năm trước, anh Danh đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, đến năm 2015 bị trục xuất về nước.

Mẹ anh cho hay, trong thời gian ở xứ người, anh Danh quen và chung sống như vợ chồng với Hà, có con chung mang họ mẹ (vì anh Danh cư trú bất hợp pháp nên không có giấy tờ tùy thân - PV). Khi đứa con được 2 tháng tuổi, họ gửi con về quê nội nhờ chăm sóc.

Từ ly sữa, bát cháo, cho đến viên thuốc cho cháu nội đều do một tay bà Hồng đảm nhận. Chồng cũng đi làm xa, nhiều lần cháu ốm đau cả đêm, một mình bà lọ mọ ôm cháu tìm thầy thuốc trong đêm khuya.

Bản thân đã có tuổi, vừa chăm bố chồng già yếu vừa thêm đứa cháu nội thơ dại khiến người phụ nữ này không kịp nghỉ tay. Tuy vậy, chưa bao giờ bà dám lên tiếng vì sợ các con không yên tâm làm ăn.

Đầu năm 2015, anh Danh bị trục xuất về nước. Từ đó quan hệ với Hà cũng rạn nứt khi chị này có người đàn ông khác. Nhưng vì con nhỏ, khi Hà về nước, gia đình anh Danh vẫn tạo điều kiện cho hai mẹ con gặp nhau.

Có lần Hà ngỏ ý xin được đưa con ra Bắc nuôi nấng, nhưng anh Danh không đồng ý. Anh này nói sẽ nuôi con đến năm 18 tuổi, khi đó con chọn sống với ai thì tùy.

Theo lý giải của gia đình bà Hồng, họ làm như vậy vì lo lắng cho tương lai cháu bé. “Dù là mẹ của cháu nhưng Hà không ở một chỗ ổn định, thường xuyên đi lại giữa hai nước, làm sao có thể chăm sóc con tốt được? Từ lúc sinh ra cho đến nay thì bỏ mặc con, giờ không nói không rằng đưa đi thì ai chấp nhận được”, một người trong gia đình nói.

Về mẹ cháu bé, bà Hồng kể, trước hôm về thăm con, Hà có gọi điện về thông báo. Để chuẩn bị đón tiếp “con dâu”, bà Hồng đã đi chợ mua con gà, hải sản về nấu bữa trưa. Khi bà đang nấu dưới bếp thì Hà đến.

Sau khi đưa cho bà Hồng 2 triệu đồng để “hỗ trợ mẹ nuôi cháu Hào”, chị này đến chiếc võng nơi con trai đang ngủ, lẳng lặng ra hiệu cho người đi cùng vào bế ra xe ô tô đã đợi sẵn ngoài ngõ. 

Bà Hồng nói: “Không ngờ nó lại làm như vậy. Lỡ cháu tôi xảy ra chuyện gì thì ân hận cả đời”. Cũng theo bà: “Thằng bé ốm từ hôm đó đến giờ. Bình thường chơi ngoan lắm, nhưng mấy hôm nay không chịu ăn uống. Có lúc đang chơi bình thường trong nhà bỗng dưng hốt hoảng”.

Về cha đứa trẻ, từ khi về nước đến nay, anh Danh đang học nghề lái xe tải. Hàng xóm nhiều người đánh giá anh chịu khó, thương yêu con nên ủng hộ anh được quyền nuôi con. 

Tên cháu bé và người thân đã được thay đổi.

Đọc thêm