Mùa COVID nồng ấm tình đồng bào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian này, đại dịch COVID-19 lây lan nhanh tại nhiều địa phương với các biến chủng mới nguy hiểm đang là nỗi lo của cả nước. Rất nhiều khu vực đang giãn cách và cách ly. Khó khăn là vậy nhưng trong cái khó đó ta lại thấy được những tấm lòng sẻ chia của nhân dân Việt Nam cùng nhau vượt qua đại dịch.
Những hình ảnh đẹp trong mùa dịch.
 Những hình ảnh đẹp trong mùa dịch.

Những đóng góp từ nhỏ đến lớn

Bắt đầu bùng phát dịch vào đầu năm 2020, cho đến nay nước ta đã có bốn đợt dịch COVID-19. Đợt dịch lần bốn và cũng là đợt dịch hiện nay được các chuyên gia nhận xét là đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng. Cũng là đợt dịch nguy hiểm nhất từ trước tới nay và có nhiều ca nhiễm nhất.

Đây là nguyên nhân chính khiến cho tình hình chống dịch ở nước ta hiện nay diễn biến phức tạp. Nhiều khu vực có ca nhiễm bệnh ở rải rác các thành phố, nhiều thị trấn, toà nhà bị cách ly y tế. Điển hình như TP Bắc Giang đã cách ly toàn thành phố từ 19/5. Khó khăn chồng chất khó khăn là vậy nhưng trong nghịch cảnh này chúng ta mới thấy hết được những tấm lòng vàng, những con người Việt Nam lan tỏa yêu thương khắp dải đất hình chữ S. 

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Mặt trận Tổ quốc các cấp, với phương châm “ai có gì góp nấy”, nhiều cá nhân, đơn vị đã có những cách làm riêng, mong muốn góp một phần cùng chung tay, góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đối với các tỉnh, thành, phong trào phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra rất sôi nổi dưới sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Thật ấm áp biết bao khi cuộc chiến nhiều khó khăn này còn có sự chia sẻ, giúp đỡ cả tinh thần và vật chất của bạn bè quốc tế, các doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FLC, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam… đã ủng hộ để thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Và cũng từ đầu mùa dịch đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận hỗ trợ 160 tỷ đồng và 4 triệu liều vaccine cho Quỹ mua vaccine phòng COVID-19.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho Bắc Giang và nhiều tỉnh, thành trong cả nước phòng chống dịch. Có thể thấy được những đóng góp to lớn đó đã góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Sự ủng hộ không chỉ bằng vật chất mà còn mang giá trị tinh thần tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ đã thể hiện sự đồng cam cộng khổ, tương thân tương ái của người dân cả nước trong tình cảnh dịch bệnh.

Và những tấm lòng yêu thương đồng bào không chỉ đến từ những đóng góp lớn lao cho Nhà nước, cho xã hội mà còn đến từ tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ giữa người với người. Hình ảnh “Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn, hãy lấy một gói mỗi ngày. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”. Dòng chữ trên gần đây đã xuất hiện trên nhiều địa điểm ở Hà Nội, trong mùa dịch COVID-19.

Đây cũng là thông điệp mà chị Hà Thu (TP Vĩnh Phúc) muốn gửi gắm, chia sẻ với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm cách ly xã hội. Những phần nhu yếu phẩm thiết thực như: mì tôm, nước mắm, mì chính, bột canh… được chị phân phát giúp mọi người bớt đi phần nào chi phí trong thời điểm khó khăn, đồng thời giúp mọi người hạn chế ra đường để an toàn trong mùa dịch. Với cách làm đầy nhân văn của chị đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tô thêm truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái của dân tộc ta.

 

Hay như ATM gạo do anh Hoàng Tuấn Anh thiết kế, từ đầu đợt dịch tháng 4/2020 chỉ với 5 tấn gạo mà giờ đã nhận cả nghìn tấn rồi phân phát khắp TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác. Đến nay đã chạm mốc 100 ATM gạo được rải khắp Việt Nam. Bên cạnh ATM gạo anh còn triển khai cả ATM khẩu trang nhằm giải quyết bài toán: Làm sao để việc chia sẻ có hiệu quả, an toàn nhất?

Nhìn lại hành trình từ thiện của mình, anh Tuấn Anh chia sẻ: “Hành trình ATM gạo mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Nhờ có nó mà tôi nhận ra không nhất thiết phải có nhiều tiền mới làm từ thiện được mà quan trọng là tạo được hiệu ứng từ hiệu quả thực tế. Mình cứ cho đi, cứ giúp người khi có thể rồi niềm vui sẽ đến”. Ý tưởng đặc biệt của anh Tuấn Anh cùng các nhà hảo tâm đã “góp gió thành bão” lan tỏa yêu thương, giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.

Không có giới hạn ở độ tuổi hay bất cứ phương diện nào, dù là trẻ em hay người lớn đều mong muốn đóng góp chút tấm lòng nhỏ của mình. Cô bé Nguyễn Ngọc Trinh (học sinh lớp 4, Hà Nội) khi có đại dịch đã biết chia sẻ tấm lòng thơm thảo của mình, dùng số tiền mừng tuổi (hơn ba triệu đồng) gửi tới Thành đoàn Hà Nội với mong muốn cùng các anh chị đoàn viên, thanh niên Thủ đô mua khẩu trang, nước rửa tay phát miễn phí cho người dân, thanh, thiếu nhi Hà Nội…

Đặc biệt hơn còn ở chính tấm lòng của những “mạnh thường quân” ở ngay trong tâm dịch. Dù cũng nằm trong diện bị cách ly, khó khăn trong sinh hoạt, ăn uống,… giống nhiều người. Nhưng họ vẫn sẵn sàng dùng sức lực, của cải của mình với tiêu chí “có ít góp ít, có nhiều góp nhiều” để san sẻ bớt nỗi lo của nhiều người. Điển hình như người dân khu vực chung cư Sunview Town (TP Thủ Đức) đã luôn hỗ trợ lẫn nhau sau khi có ca dương tính với COVID-19 gần đây. 

Không thiếu những bài đăng trong nhóm cư dân có nội dung như: “Em muốn hỗ trợ 100 phần súp cua cho các bé trong chung cư”, “Nhà em có khoảng 15kg gạo quê, gạo sạch. Nhà anh chị nào chưa kịp mua gạo thì em tặng lại một phần 5kg, có ba phần ạ”, “A1 ơi, em có đi chợ mua trứng, ớt, chanh, tắc,… Em chia mỗi bịch một ít rồi để nơi tập kết. Ai có nhu cầu xuống khu tập kết lấy về nấu ăn nhen”,… Không chỉ giúp đỡ người trong dân cư, họ còn luôn chăm lo và cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những cán bộ làm nhiệm vụ.

Thế mới thấy, đôi khi chỉ là chút gạo sạch, chút rau xanh sẻ chia lẫn nhau mà sao lại nồng ấm tình đồng bào đến thế. Và điều tuyệt vời ấy không phải là hiếm mà nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, khắp mọi miền Tổ quốc. Trên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong vô vàn những tấm lòng vàng ngoài xã hội.

 

Yêu thương lan tỏa yêu thương

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”, “Thương người như thể thương thân”, “Chia ngọt sẻ bùi”, “Lá lành đùm lá rách”,… Đọc qua những câu ca dao, tục ngữ mà ông cha ta để lại có thể thấy được bản sắc dân tộc Việt Nam, đó là lòng yêu nước, là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái,… Và thực sự vào mùa dịch này, qua những hành động của nhân dân cả nước, những bản sắc ấy càng được thể hiện mạnh mẽ hơn.

“Ðóng góp vì mục tiêu chung khi đất nước cần” không còn là khẩu hiệu mà đã biến thành hành động dễ nhận thấy trong xã hội những ngày qua. Những việc làm thiện nguyện, những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân trên cả nước không thể kể hết trong cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19. Chỉ biết rằng, những hành động đó đang ngày càng lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc.

Thiện nguyện nối dài thiện nguyện, yêu thương lan tỏa yêu thương. Mỗi sự giúp đỡ trong thời gian này vừa mang ý nghĩa cao đẹp mà cũng vừa giống như một liều thuốc tinh thần cho nhân dân ta. Trong khó khăn, xuất hiện nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người, tình đời. 

Những câu chuyện cảm động, hào sảng dang tay đùm bọc, sẻ chia đang lan tỏa nhắc nhớ chúng ta biết trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Người Việt Nam chúng ta là thế ấy, tình làng nghĩa xóm, tình đồng bào, tình nghĩa quê hương lúc nào cũng thấm đượm. Nhìn những hình ảnh ấy ai cũng cảm thấy ấm lòng!

Và rồi những hành động đẹp, sự tử tế giữa người với người trong mùa dịch lại được nhân lên. Từ tấm lòng của một người, chục người đến hàng nghìn người và cách sẻ chia “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” từ cá nhân, tập thể chung tay vì cộng đồng ngày càng nhiều, càng đẹp như lời khẳng định chúng ta nhất định chiến thắng dịch bệnh. Cứ như vậy trong mùa dịch COVID này dù còn nhiều gian khó nhưng lại thật nồng ấm tình đồng bào.

Đọc thêm