Mùa lạnh mà ấm, mùa của yêu thương!

(PLVN) - Bước chân sang tháng 12, khi Sài Gòn bắt đầu trở gió, từng đợt lạnh se se ùa về, là lòng người thoắt chốc dịu đi, nao nao vì lẽ gì không rõ. Trong cái náo nhiệt, hối hả của cuối năm người Sài Gòn vẫn dành ra những phút thật xuyến xao, lặng lẽ để lắng nghe ca khúc Giáng sinh rộn khắp phố phường…
Những xóm đạo trang hoàng rực rỡ mùa Giáng sinh.
Những xóm đạo trang hoàng rực rỡ mùa Giáng sinh.

Phụ nữ Sài Gòn dường như “thơ” hơn…

Cánh đàn ông thường đùa, không có mùa nào ra đường gặp toàn phụ nữ đẹp, đáng yêu như mùa Giáng sinh. Bởi cái không khí se lạnh, dịu dịu làm cho tâm hồn người ta mềm lại, khiến cho phái đẹp trở nên “thơ” hơn. Những ngày đón Noel, cánh phụ nữ, dù bận rộn đến đâu, việc công ty, chuyện buôn bán, chăm lo chồng con, cũng gắng gác lại, dành cho mình một - vài ngày để diện thật xinh, để xuống phố. Có khi đơn giản là hẹn cafe, ăn uống với bạn bè.

Hay đi chụp một vài bộ ảnh xinh đẹp ở các trung tâm thương mại, những khu vực trang trí Noel bắt mắt trong thành phố. Chỉ như vậy thôi, mà phụ nữ thấy đời như mới, như tươi hơn, vượt thoát khỏi lo lắng thường nhật. 

Có những người phụ nữ rất biết cách chăm sóc, trân trọng bản thân. Thời điểm đón Noel, cũng là thời điểm của những đợt sale bùng nổ. Phụ nữ sẽ tranh thủ đi mua sắm. Mua sắm không chỉ bởi nhu cầu của bản thân, mà còn bởi đi mua sắm khiến phụ nữ thấy mình đang tận hưởng cuộc sống, đang thương tặng những món quà cho chính mình. Bởi mình đã có một năm vất vả ngược xuôi, bởi mình xứng đáng được yêu thương, và cần yêu thương chính bản thân mình.

Có những người phụ nữ, rất biết vun vén, chăm sóc và tạo niềm vui cho gia đình. Mùa Noel, có đạo hay không có đạo, nhiều chị chuẩn bị cực kì tươm tất. Những ngày này, hình ảnh trang trí Noel của các gia đình nhỏ tràn ngập mạng xã hội, làm cuộc sống bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn.

Mà vui nhất là cả nhà cùng xúm nhau trang trí, vừa dạy con thêm kĩ năng, lại khiến gia đình có cảm giác vui vẻ nôn nao như Tết đến. Có chị trang trí cây thông Noel lấp lánh đèn màu với những hộp quà lớn, quà bé để cả nhà “bốc thăm” trong ngày lễ Noel.

Có chị chia sẻ, chị bắt cả nhà, từ lớn đến bé, mỗi người đều phải chuẩn bị tặng nhau một món quà, mua hay tự làm. Chị bảo, có như thế thì mọi người mới có thể học thói quen quan tâm đến người khác, biết sẻ chia yêu thương.

Náo nức mùa Giáng sinh

Bắt đầu từ đầu tháng 12, người Sài Gòn bắt đầu lục tục trang trí Noel. Ánh đèn lấp lánh, cây thông Noel, những vòng nguyệt quế treo cửa, những trái châu đủ màu, chiếc xe tuần lộc và ông già Noel, những hang đá tuyệt đẹp… khiến khắp mọi ngả đường thành phố rực lên màu sắc của lễ hội.

Vào khoảng giữa tháng, những xứ đạo lớn nổi tiếng như Xóm đạo quận 8, xóm đạo Nghĩa Phát, Tân Bình, xóm đạo Tam Hà, Thủ Đức… bắt đầu giăng đèn màu và trang trí hang đá. Và cũng từ giữa tháng trở đi, người dân Sài Gòn lại sôi nổi rủ nhau đi các xóm đạo để ngắm nghía, chụp ảnh.

Những gia đình nô nức ăn mặc đẹp, những người bạn rủ rê nhau rộn ràng, những đôi tình nhân xúng xính tay trong tay. Rồi bàn luận, so sánh xem hang đá nào đẹp hơn, xóm đạo nào trang trí hoành tráng hơn. 

Noel ở Sài Gòn có nhiều thứ để vui lắm lắm. Những bộ phim Giáng sinh ra rạp, quảng cáo rầm rộ và dùng chính cái không khí náo nức để kéo khách đến xem. Những trung tâm thương mại rực rỡ sắc màu và nhiều chương trình vui chơi hấp dẫn.

Nhà thờ Đức bà ở trung tâm trang trí đẹp với buổi lễ lớn. Đêm thánh lễ, ngoài những người có đạo, còn không ít người ngoại đạo đến nhà thờ. Có người đến cùng người mình thương, có đạo. Có người đi theo bạn bè. Cũng có người đơn giản vì cần giây phút lắng đọng, gửi niềm tin đến bậc trên cao vào một ngày đẹp đẽ, thiêng liêng.

Với những gia đình có đạo, Noel là dịp lễ lớn không kém gì Tết truyền thống. Noel là dịp để họ nghỉ ngơi và quây quần, con cái đi làm, đi xa cũng trở về sum họp. Noel, những người có đạo sẽ trang trí đèn và hang đá trước nhà.

Chuẩn bị những bữa tiệc thật thịnh soạn và ấm cúng cho gia đình rồi có thể mời một vài người bạn đến nhà thưởng thức lễ Noel chung. Và những người được mời - dù có đạo hay không có đạo, cũng hiểu rằng mình nhận lời mời này, vì được coi là người thiết thân, quý mến với gia đình ấy.

Giờ đây, Noel không còn là ngày lễ lớn riêng những người Công giáo. Giờ đây, người ta ăn Noel ở khắp nơi. Với cả người không có đạo, thì đó vẫn là ngày lễ thật ấm áp, yêu thương khi gia đình cùng nhau ăn bữa tiệc nhẹ, bạn bè rủ nhau nhâm nhi vài món ngon, vài ly rượu, đôi ba câu chuyện trò không đầu không cuối mà vui. Mùa đông ấm áp.

Và ông già Noel không chỉ trong cổ tích

Hẳn không ít người trong chúng ta đã từng xúc động vì câu chuyện Cô bé bán diêm của nhà văn Andersen. Giữa mùa đông lạnh lẽo, giữa đêm Giáng sinh ở một thành phố Bắc Âu phồn hoa, có cô bé ngồi co ro rét cóng. Người người đang vội vã về với tổ ấm của mình, bên nhau thưởng thức những món ngon trong căn phòng ấm.

Chẳng ai quan tâm đến số phận của cô bé nhỏ nhoi bán diêm bên vệ đường. Em đành đốt từng que, từng que diêm sưởi ấm mình, cũng là thắp lên giấc mơ về những điều em ao ước, rất giản đơn mà không bao giờ thành sự thật. Diêm hết, em cũng chết cóng tự lúc nào.

Câu chuyện khiến người người rơi nước mắt ấy không chỉ nói đến số phận của một cô bé bán diêm xứ Bắc Âu. Đó là số phận của rất nhiều em bé nghèo khổ, bất hạnh trên cõi đời này. Giữa Sài Gòn hoa lệ cũng không ít mảnh đời như thế.

Nhưng, may mắn thay, Sài Gòn Giáng sinh thì ấm áp, cái ấm không chỉ của khí hậu, mà của tình người. Tháng 12, những hội, nhóm từ thiện bắt đầu lục tục lên tiếng kêu gọi quyên góp quần áo rét, chăn, tiền bạc để mua quà tặng những người nghèo vào dịp Noel. Và rồi, những ngày Noel đến. Những ông già Noel có mặt khắp mọi nẻo đường. Có ông đến trường trao quà cho các em nhỏ, có ông đi phát quà cho các cư dân xóm ổ chuột, khu nhà trọ công nhân. 

“Ông già Noel” đi trao quà Giáng sinh cho những hoàn cảnh khó khăn.
 “Ông già Noel” đi trao quà Giáng sinh cho những hoàn cảnh khó khăn.

Và có những người giữa đêm lạnh, đi phát quà, phát tiền cho những người vô gia cư, công nhân quét rác ven đường. Cả mắt người nhận và người trao đều lấp lánh. Tim của họ cũng ấm áp biết bao.

Noel năm ngoái, một câu chuyện đã lấy nước mắt của biết bao người. Một cụ già ngồi ven đường bán trái cây giữa đêm Noel lạnh. Một nhóm những ông già Noel, là những sinh viên đi làm thêm về, chạy ngang qua rồi còn quay trở lại.

Các bạn trẻ không chỉ mua hết rổ trái cây của cụ, một bạn lấy chiếc áo khoác đem theo quàng vào cho cụ. Bạn khác biếu cụ tiền. Cụ già, với áo khoác mới, rổ trái cây đã bán hết và tiền cầm trên tay rưng rưng nước mắt. Cụ già lao động nghèo khổ đã có một đêm Noel hiếm có, thật an bình và ấm lòng.

Trong số những “ông già Noel” đi khắp mọi ngõ ngách để giúp người, có cả những em nhỏ theo mẹ cha đi làm từ thiện. Rất nhiều hoạt động thiện nguyện diễn ra mùa Noel, để mùa đông vơi đi lạnh lẽo, để Giáng sinh sẽ không còn có những số phận cô bé bán diêm bi thảm nào nữa.

Người ta thường bảo, ông già Noel là sản phẩm của thần thoại, là điều đẹp đẽ mà con người tưởng tượng ra để gửi gắm những ước mơ và yêu thương. Nhưng giờ đây, ta có thể thấy rằng ông già Noel hoàn toàn có thật, và không chỉ có một ông già Noel duy nhất trên đời. Họ là những con người rất bình dị quanh ta.

Họ có thể khoác hoặc không khoác bộ đồ màu đỏ quen thuộc, đeo hoặc không đeo bộ râu trắng xóa của ông già Noel. Nhưng họ đích thực là những ông già Noel lặn lội khắp nơi, mang niềm vui và sự ấm áp cho muôn người, từ trẻ thơ, người khuyết tật, người nghèo… Họ trao những món quà và nhận sự cảm kích. Họ trao những tấm lòng như ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm đêm đông.

Sài Gòn mùa Giáng sinh mới ấm và lung linh làm sao!

Đọc thêm