Muôn kiểu nữ sinh viên bán 'vốn tự có'

(PLO) - Nhiều nữ sinh viên (SV) từ các miền quê đến Sài Gòn, Hà Nội nhập học đang phải làm thêm bằng vô số cách để có tiền trang trải học phí, sinh hoạt phí tại TP. Trong số đó, không hiếm trường hợp bị cuộc đời đưa đẩy phải làm “gái bán hoa”, rồi cũng không ít trong số đó chủ động “cặp bồ” với đại gia để có điều kiện mua sắm hàng hiệu đắt tiền cho bằng bạn bằng bè. 
SV làm mại dâm, các em tìm tri thức hay… địa ngục?  (Ảnh minh họa)
SV làm mại dâm, các em tìm tri thức hay… địa ngục? (Ảnh minh họa)

Một số khác thì bị dụ dỗ, lôi kéo, thậm chí ép buộc, thành “gái chuyên nghiệp”…

“Em coi nghề này như … công việc thông thường”

Không khó để tìm kiếm các trang web về “gái gọi” SV tràn ngập trên facebook, Zalo… Chỉ cần lên google gõ “gái gọi SV” là lập tức hiện ra hàng triệu kết quả tìm kiếm. Trong đó có những trang là SV thật, nhưng cũng không ít trang lấy mác SV để làm giá “rau sạch”.

Các cô gái sử dụng trang facebook như diễn đàn “bán thân online” để thoải mái tung lên những hình ảnh khoe thân lộ liễu, phản cảm. Giá dao động từ 2 - 3 triệu đồng/người đối với mỗi lần đi bay, lắc qua đêm và  3 - 4 triệu đồng nếu khách đi “tàu nhanh”. Còn đối với khách có nhu cầu đi qua đêm, mức giá có thể lên đến 5 -7 triệu đồng/người. 

Gần đây nhất, đường dây mại dâm cao cấp do Kiều Đại Dũ (TP HCM) với mức tiền ngất ngưởng 25.000 USD/đêm đã khiến dư luận choáng váng. Đáng nói, Kiều Đại Dũ vốn là sinh viên khoa Công nghệ Quản lý môi trường (Đại học V.L) và mới 22 tuổi.

Cũng vài năm trước, tại Hà Nội, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính Khách sạn Thảo Nguyên (tại Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua, bán dâm.  Hà Yến Nhi (SN 1991, ở huyện Than Uyên, Lai Châu) cựu SV một trường cao đẳng tại Hà Nội là một trong ba cô gái bán dâm này. Nhi khai đã bán dâm ngay khi xuống Hà Nội  học cao đẳng. 

“Một phần cũng vì nhà em khó khăn, nhưng em nghĩ lý do lớn hơn khiến em lao vào con đường này là nhìn các bạn xung quanh mình sành điệu khiến em cũng tủi thân. Một lần bị bạn rủ rê làm nghề này, em nhắm mắt làm liều. Và rồi cứ vài lần tặc lưỡi, em coi nghề này như một… công việc thông thường” - Hà Yến Nhi “trần tình”.

Hay vào tháng 6/2015, tại Nhà nghỉ Nam Hải trên địa bàn phường Trung Văn, Hà Nội, 1 trong 2 gái bán dâm bị bắt quả tang tự khai hiện đang học cao học tại một học viện trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Với cái mác SV, mỗi lần đi khách, cô nữ SV cao học này được trả 2 triệu đồng.

Phóng túng và cạm bẫy

Một số bạn SV ở Hà Nội cho biết: “Với không ít bạn SV kiếm tiền bằng cách… bán thân, khi bị phát hiện, các bạn ấy không những không xấu hổ mà còn nói “đẹp mới có người mua, chứ xấu muốn người ta mua cũng không được”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không phải nghèo mới làm vậy mà trong số họ có cả con nhà khá giả, chủ yếu là do thích chưng diện, muốn có xe xịn, điện thoại đắt tiền nên mới chọn con đường này. Thật chua xót, họ sẵn sàng đánh đổi danh dự, tương lai để lấy những đồng tiền như vậy”. 

A (SN 1990, tạm trú tại 2/12 Nguyễn Phúc Lai (Hà Nội) khi bị bắt đã kể: “Nhà em ở Sơn La, bố mẹ về hưu nên mỗi tháng chỉ cho em số tiền đủ đóng học phí và chi tiêu hàng ngày. Kì vừa rồi phải học lại một số môn nên em đi theo bạn “tiếp bia” để có tiền đóng học phí”. Hay như H.T chia sẻ, mặc dù được gia đình chu cấp tiền ăn học nhưng so với những nhu cầu cá nhân thì khoản tiền đó không đủ. Vì vậy, T. phải kiếm thêm bằng “vốn tự có”. 

Đành rằng, có không ít SV ngơ ngác từ các miền quê về phố thị bị các “má mì” chăng lưới thì khó thoát khỏi bước “đường cùng”. Song với không ít các cô gái có nhan sắc, nhu cầu tiền bạc lại càng cao, bởi các cô nhất định phải “sang chảnh” bằng bằng bè. 

Đơn cử như với cô Hoa hậu Phương Nga, khi bị đẩy vào vòng lao lý, tất cả nỗ lực cả cô là để chứng minh về bản hợp đồng tình ái, với tên gọi chua chát “gái bao” bị lật kèo, chứ không phải là sự lừa đảo. Cũng tựa như vụ người mẫu, MC cao cấp 25.000 USD vừa qua, các cô gái ấy đều có học thức, có nhiều cơ hội...

Dường như, khi mà vật chất lên ngôi, cùng với lối sống phóng túng, các cô gái dù có học, cũng bất chấp đánh đổi tương lai, cuộc đời mình cho những giá trị tầm thường để  rồi vướng vào những bi kịch không đáng có.  

Đọc thêm