Mỹ tưởng niệm thảm họa 11/9 trong không khí căng thẳng

Hôm nay (11/9), nước Mỹ tưởng niệm 9 năm sự kiện 11/9/2001 trong không khí căng thẳng sau khi một mục sư dọa đốt kinh Koran và đòi chuyển dự án xây nhà thờ gây tranh cãi gần khu vực từng là hiện trường của các vụ tấn công khủng bố tại New York.  

Hôm nay (11/9), nước Mỹ tưởng niệm 9 năm sự kiện 11/9/2001 trong không khí căng thẳng sau khi một mục sư dọa đốt kinh Koran và đòi chuyển dự án xây nhà thờ gây tranh cãi gần khu vực từng là hiện trường của các vụ tấn công khủng bố tại New York. 

Hình ảnh tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy ngày 11/9/2001 (Ảnh Reuters)

Năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Lầu Năm Góc để tham gia buổi tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân các vụ khủng bố năm 2001. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Mỹ Joe Biden tham dự lễ tưởng niệm tại New York, còn Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và phu nhân cựu Tổng thống George W.Bush thì tới tưởng niệm các nạn nhân của chuyến bay số 93 rơi ở Pennsylvania.

Cách đây tròn 9 năm, những tên khủng bố đã cướp 4 chiếc máy bay để tấn công: Hai chiếc đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, một chiếc khác đâm vào Lầu Năm Góc tại Washington và chiếc thứ tư thì đâm xuống vùng nông thôn ở Pennsylvania.

Từ khi xảy ra các vụ tấn công này, chấn thương đối với nước Mỹ vẫn chưa lành, song những kỷ niệm đau buồn lại “sống lại” bởi dự án xây dựng một trung tâm văn hóa Hồi giáo ở gần khu Ground Zezo, nơi tòa tháp đôi từng tọa lạc. Dự án này được thị trưởng New York Michael Bloomberg và Tổng thống Obama ủng hộ, song đối với những người phản đối thì việc đó là một sự sỉ nhục đối với “mảnh đất thiêng” ở Ground Zero.

Ngày 11/9/2001, trong số 2.752 người thiệt mạng khi tòa tháp đôi ở New York sụp đổ, có rất nhiều thi thể cho đến nay vẫn chưa được nhận dạng.

Quang Minh (Theo AFP, Reuters)