Ngất lịm khi thấy chồng "lên giường" với bạn trai

(PLO) - Sau tiếng gõ cửa, Y hiện ra trước mặt tôi với chiếc khăn tắm quấn quanh eo, trên giường là chồng tôi đang trần như nhộng. Quá choáng váng, tôi chỉ kịp lắp bắp “Anh…anh…”, rồi ngất lịm…
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Cách đây khoảng gần 2 tháng, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: “chồng cô đi ngoại tình”. Lúc đọc xong tin nhắn lạ ấy, tôi cười khẩy và nghĩ: “Chắc có cô nào thầm thương trộm nhớ chồng mình, dùng hạ sách này để chia rẽ vợ chồng mình đây. Thật tội nghiệp cô gái ấy”. Sau đó, tôi xóa tin nhắn lạ kia trong vòng một nốt nhạc.
Khoảng một tuần sau, tôi tiếp tục nhận được tin nhắn từ số máy lạ kia. Nội dung vẫn là tố chồng tôi đi ngoại tình: “Chồng cô không đi công tác mà đi du lịch cùng nhân tình. Có thể cô không tin nhưng vài ngày tới, cô sẽ nhận được món quà bất ngờ, hãy tận hưởng món quà ấy nhé”. 
“Chủ nhân của số máy lạ này chắc bị điên rồi. Từ hồi vợ chồng mình quen biết đến khi kết hôn, chưa bao giờ mình thấy anh ấy nhắc đến bất kỳ cô gái nào. Thậm chí chồng mình còn không có nổi một mảnh tình vắt vai trước khi đến với mình. Và sau khi lấy nhau rồi, anh ấy chỉ biết đến công việc và công việc, cô gái nào sán lại gần là bị anh ấy ghét ra mặt. Như thế thì ngoại tình sao được. Đúng là nực cười mà” – tôi nghĩ lúc ấy.
Nhưng đúng 3 ngày sau, khi đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm chiều cho chồng, con, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Vài giây sau, một phong thư được nhét hờ dưới khe cửa. Khi tôi mở cửa ra ngoài thì chẳng còn ai. Vừa nhặt phong thư lên, tôi thấy điện thoại mình đổ chuông. 
Là số máy lạ ấy gọi mà không phải nhắn tin như mọi khi nữa. Chủ nhân của số máy ấy không phải phụ nữ như tôi tưởng mà là đàn ông khoảng trung tuổi. Lần này, người đàn ông ấy chẳng úp mở mà nói luôn: “Chồng cô là gay. Anh ta và anh Y đang cặp kè với nhau được khoảng 1 tháng nay. Nếu cô không tin, cô có thể thuê thám tử tư theo dõi”, nói rồi ông ta tắt máy. Khi tôi gọi lại chỉ là những tiếng tút, tút bất tận, sau đó là “thuê bao…”.
Sau cơn choáng váng, tôi vội vàng mở phong thư ra. Bên trong là những tấm ảnh đi chơi, đi ăn, xem phim khá thân mật của chồng tôi và người đàn ông tên Y. Nhìn những tấm ảnh ấy, tôi vô cùng sợ hãi. Những điều người đàn ông giấu mặt kia nói nếu là sự thật, tôi sẽ phải làm sao? Gia đình tôi sẽ đi đâu, về đâu. Hơn nữa, 5 năm chung sống bên nhau, có bao giờ chồng tôi có biểu hiện của người đồng tính, lúc nào anh cũng thể hiện sự ga lăng, lịch thiệp, hết lòng vì vợ, con…
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
 Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ngày mới yêu nhau đêm khi hai đứa buôn điện thoại với nhau, chỉ cần tôi buột miệng, “ôi, tự nhiên em thèm nem chua rán quá” thì khoảng 40 phút sau anh đã xuất hiện trước cửa nhà tôi với bịch nem nóng hổi trên tay. Cũng vì tôi, anh sẵn sàng lao vào gã đàn ông khác để đánh nhau. 
Tôi quên sao được lần đi chơi Noel năm 2010. Hôm ấy, thay vì đi ô tô như mọi lần, anh đi xe máy đến đón tôi đi chơi. Khi vừa xi nhan rẽ vào phố Huế, lên khu vực bờ hồ, chúng tôi bị chiếc xe máy đi bên cạnh tạt đầu. Hậu quả, tôi ngã lộn mấy vòng dưới đường, đầu gối xây xát, bầm tím. Đưa tôi vào vỉa hè ngồi, anh lao đến đấm, đá với chủ nhân của chiếc xe máy tạt đầu xe mình. Chỉ đến khi tôi lên tiếng can ngăn, anh mới chịu dừng lại.
Rồi chuyện “vợ chồng”. Nếu là người đồng tính, tại sao anh vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhiệt huyết với tôi khi ở “trên giường”? Những năm đầu sau khi cưới, gần như ngày nào chúng tôi cũng “gần gũi” nhau. Thậm chí có hôm, anh còn “yêu” tôi đến 3, 4 lần/đêm mà lần nào cũng khiến tôi ngây ngất, đê mê. 
Để không nói oan cho người có tội, tôi nhờ bố đẻ thuê cho mình một thám tử tư để theo dõi chồng 24/24h trong vòng 1 tháng. Và theo báo cáo hàng ngày của thám tử tư, mọi sinh hoạt bên ngoài của chồng tôi rất bình thường, không có sự bất thường nào.
 Nghe vậy, trái tim tôi nhảy những nhịp vui sướng bởi thật tâm tôi không tin và hi vọng những điều người đàn ông giấu mặt kia tố là dối trá. 
Nhưng vào ngày thứ 27 thì tôi nhận được cuộc gọi bất thường của thám tử tư nói rằng chồng mình vừa vào khách sạn X cùng Y….
Chỉ đến khi mắt thấy tai nghe, tôi mới tin những gì người đàn ông giấu mặt kia nói là đúng. Khi tôi tỉnh dậy, chồng tôi đưa tôi về nhà. Đóng chặt cửa phòng lại, anh thú nhận với tôi tất cả. Anh bảo không phải bây giờ mà anh phát hiện sự thật mình là người đồng tính từ khi đang học cấp 3. 
Ngày ấy, anh đã yêu một anh chàng cùng phố, hơn anh 4 tuổi trong một thời gian dài. Khi anh chàng kia đi Mỹ được một thời gian thì anh gặp tôi. Sự mạnh mẽ tiềm ẩn trong con người tôi khiến anh bị cuốn hút, yêu và cưới tôi. Nhưng khi gặp Y, mọi thứ lại trỗi dậy để rồi anh và Y lao vào nhau bất chấp tất cả.
“Vậy người đàn ông giấu mặt, nhắn tin, gọi điện bóc mẽ anh với em là ai? Đó cũng là người trong giới của anh?”. Anh gật gật rồi nói “Đó là K. K yêu anh nhưng không được đáp lại nên cay cú, tìm cách phá đám anh và Y… Giờ anh chỉ xin em một điều, đừng rời bỏ anh. Anh yêu em và con. Anh sẽ cố gắng để quên Y”… 
Nghe anh nói, tôi chỉ biết khóc. Tôi hi vọng với tình yêu của mình, tôi sẽ “kéo” anh về bên tôi. Bởi tôi biết mẹ con tôi cần anh và anh cũng cần mẹ con tôi!

Đọc thêm