Ngày 20/10 thế nào trong mắt những người đàn ông?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những người đàn ông trẻ, chưa vợ có thể suy nghĩ khác người lớn tuổi, đã kết hôn về ngày dành cho phụ nữ Việt Nam này.

Vũ Hồng Quân (18 tuổi, sinh viên Học viện Bưu chính và viễn thông): Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là một trong những ngày lễ được tổ chức hàng năm mang tính chất tôn vinh, tri ân những người phụ nữ, những người bà, người mẹ, phái đẹp nói chung. Đây là dịp để đàn ông, con trai bày tỏ sự trân trọng, sự yêu thương đối với một nửa thế giới của mình.

Vũ Hồng Quân

Vũ Hồng Quân

Tôi cho rằng, ngoài những lời nói ngọt ngào, ngày này phái mạnh có thể dành tặng người phụ nữ của mình bó hoa, món quà nho nhỏ. Quà không cần quá đắt tiền, không nặng về vật chất, mà thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của mình với bà, với mẹ, với chị em hoặc người yêu của mình.

Phạm Văn Mạnh (21 tuổi, sinh viên Công nghệ thông tin, Cầu Giấy, Hà Nội): Năm nào cũng vậy, ngày này tôi cùng hai em cũng mua hoa, gửi lời chúc tới bà, tới mẹ. Theo tôi, chúng ta nên dành tình yêu thương và sự quan tâm của mình đến những người phụ nữ mình yêu thương, đơn giản nhất là đó trao tới họ những lời chúc tốt đẹp hoặc nếu ở gần thì tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ nhân dịp 20/10.

Bó hoa Mạnh cùng các em của mình tặng bà thân yêu nhân ngày 20/10.

Bó hoa Mạnh cùng các em của mình tặng bà thân yêu nhân ngày 20/10.

Phạm Mạnh dẫn người yêu đi ăn trong dịp lễ

Phạm Mạnh dẫn người yêu đi ăn trong dịp lễ

Đối với người yêu, tôi cũng có quan điểm như vậy, không nên quá gò bó chuyện quà cáp mà nên dành sự quan tâm tới họ. Đơn giản nhất là gửi những lời chúc, hoặc nếu có điều kiện thì rủ nhau đi ăn, tặng quà món họ thích.

Tuy nhiên, đó cũng điểm yếu của tôi, do tôi nghĩ đơn giản vậy, nên nhiều khi những người chưa hiểu mình sẽ thấy mình hơi vô tâm. Tuy nhiên, theo tôi thì mọi thứ sẽ ổn khi đến từ tình cảm tự nhiên, sự tự nguyện. Cốt lõi là mình hành động đúng với cảm xúc tự nhiên của mình với họ.

Anh Nguyễn Thành Lâm (34 tuổi – nhân viên văn phòng, trú tại Ba Đình, Hà Nội):

Mỗi khi đến ngày phụ nữ Việt Nam, 20/10, việc chọn quà luôn khiến tôi đau đầu.

Khi mới yêu, việc hiểu tâm lý, sở thích người yêu là rất khó. Chính vì vậy, tôi phải nghĩ làm sao tặng cho người mình yêu món quà mà tạo được bất ngờ và khiến cô ấy thích.

Sau khi cưới, đàn ông quan tâm đến vợ sẽ phải chú trọng hơn những gì người vợ của mình mong muốn. Người chồng thường nghĩ tới những món quà tặng thiết thực hơn. Có thể chỉ là một bông hoa hồng và một món đồ dùng gia đình, hay như dẫn cả gia đình đi ăn một bữa tối thật ấm cúng.

Theo tôi, trong hôn nhân cần hâm nóng tình yêu. Tôi đôi khi cũng muốn tạo bất ngờ cho vợ vào những dịp đặc biệt trong năm, gồm dịp 20/10. Tôi sẽ phải nghĩ từ vài ngày trước đó, nghĩ làm sao tặng vợ một món quà khác biệt hơn những năm trước, ví dụ như một chuyến du lịch kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Đau đầu nhưng hy vọng món quà ý nghĩ như vậy sẽ giúp cho tình cảm gia đình thêm khăng khít, bền chặt.

Anh Trần Thành Nam (45 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội): Ngày 20/10 tôi thấy cũng hơn ngày thường chút thôi, nhưng nhiều khi cánh đàn ông bị áp lực từ phía chị em nên cũng tặc lưỡi... tặng gì đó, cho khỏi bị giận dỗi. Tôi cũng có lần phải vậy, dù chỉ thích kiểu hứng lên khi nào thì tặng, bất ngờ và vui, lại khỏi bị mua đồ đội giá.

Thực ra, yêu thương ngày nào cũng cần thể hiện, cớ chi phải làm theo kiểu dành hết vào một ngày?.

Đọc thêm