Nghi án “thiếu gia” bị giết rồi treo thi thể lên cây tạo hiện trường giả

 (PLO) - Người dân nhận định, có thể việc treo cổ chỉ là hiện trường giả, bởi khi anh Hòa được hạ xuống, trên thi thể có rất nhiều vết thâm tím, thỉnh thoảng còn rỉ máu.
 Hiện trường nơi phát hiện người thanh niên trong tư thế treo cổ.
Hiện trường nơi phát hiện người thanh niên trong tư thế treo cổ.
Một nhân chứng bày tỏ nghi ngờ: “Bình thường người chết do treo cổ, phần cổ bao giờ cũng có vết tím tái do bị dây treo thít lại. Nhưng anh này dù trong tư thế bị treo cổ nhưng phần cổ không hề có vết tím tái. Hơn nữa, phần mông của nạn nhân vẫn gác ở bên một cành cây khác khá lớn”.
Nghi vấn dựng hiện trường che giấu vụ án mạng
Như PLVn đã đưa tin, thi thể nam thanh niên được phát hiện vào sáng 20/7/2014, trong tư thế treo cổ trên cây đa. Dân trong vùng nghe tiếng hô hoán đã kéo tới rất đông và báo Công an phường Việt Hưng. Ngay sau khi nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, công an phường Việt Hưng, công an quận Long Biên đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời giải tỏa đám đông hiếu kỳ đang tập trung. 
Tại hiện trường, nạn nhân treo cổ bằng rễ cây đa, cởi trần, mặc quần soóc quá đầu gối, trong túi một ví da bên trong có giấy tờ tùy thân, một ít tiền. Nạn nhân đã chết trước khi được phát hiện.
Từ những thông tin thu thập được, công an nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Khánh Hòa (SN 1977, ngụ đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). 
Một số nhân chứng nhận định, có thể việc treo cổ chỉ là hiện trường giả, bởi khi anh Hòa được hạ xuống, trên thi thể có rất nhiều vết thâm tím, thỉnh thoảng còn rỉ máu. 
 “Bình thường người chết do treo cổ, phần cổ bao giờ cũng có vết tím tái do bị dây treo xít lại. Nhưng anh này dù trong tư thế bị treo cổ nhưng phần cổ không hề có vết tím tái. Hơn nữa, phần mông của nạn nhân vẫn gác ở bên một cành cây khác khá lớn” – một người dân nghi ngờ.
Thêm một nghi vấn, công an tìm thấy trong túi quần của nạn nhân có một vé gửi xe máy vào khoảng 19h ngày 19/7/2014 tại Big C Long Biên. Chiếc xe khi ấy vẫn để ở Big C Long Biên, hiện đã được công an tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra. 
Một nhân chứng tỉ mỉ phân tích: “Có thể trước khi nạn nhân chết, anh này đã tới Big C Long Biên để mua đồ nhưng vì lý do gì đó mà bị giết và được đưa tới đây nhằm dựng hiện trường giả. Dù khu vực này vắng vẻ, rất dễ xảy ra cướp giật nhưng ít khả năng anh ta bị giết do cướp, vì ngoài tiền và các giấy tờ tùy thân không bị mất, đồng hồ, nhẫn vàng đeo tay trên người anh ta vẫn còn nguyên. 
Ngôi nhà nạn nhân thường xuyên khóa cửa
 Ngôi nhà nạn nhân thường xuyên khóa cửa  
Hơn nữa, vào hôm 19/7, trời mưa khá to từ ngày đến đêm làm cho đường tới nghĩa trang khá lầy lội, cây cối thêm um tùm tối om. Không cớ gì anh ta lại đội mưa đi bộ đoạn đường gần 1km từ Big C đến nghĩa trang này để trèo lên cây đa rồi tự tử”.
Trước sự nghi ngờ của đa số người dân về nguyên nhân cái chết, ông Trần Huy Hoàn, Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phố Hoa Lâm) cho biết: Đây là khu vực nghĩa trang, nếu không có việc cần thì hầu như không ai lai vãng nên rất vắng vẻ. Trước đây, khu vực này thường xảy ra trộm cướp và là nơi tụ tập của nhiều đối tượng nghiện ma túy. Từ ngày thi công mở đường có nhiều công nhân tới, người dân mới dám qua lại thường xuyên hơn. Dù có nhiều lời đồn đoán xung quanh cái chết của thanh niên trên, nhưng nguyên nhân cuối cùng phải chờ kết luận của cơ quan công an.
Khó hiểu nguyên nhân cái chết
Tại khu phố nơi gia đình nạn nhân sinh sống, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. Gia đình Hòa được tiếng là khá giả, nền nếp, bố mẹ, con cái yêu thương nhau, đoàn kết làm ăn.
Ông Đào Viết Ngọc, Tổ trưởng tổ dân phố cũng là hàng xóm cho biết: Nạn nhân là con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Vợ chồng anh đã có hai người con trai. Dù chuyển về khu phố này được hơn chục năm nhưng ngôi nhà của gia đình họ thường xuyên khóa cửa để không. 
Người xấu số là con trai của chủ một công ty chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi
 Người xấu số là con trai của chủ một công ty chuyên sản xuất
thức ăn chăn nuôi
“Bố mẹ anh Hòa mở một công ty chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi ở khu Công nghiệp Phú Thị (thuộc huyện Gia Lâm). Công việc làm ăn khá phát đạt nên khi con cái khôn lớn, có gia đình riêng đều được bố mẹ hướng vào việc kinh doanh của gia đình. Bên cạnh đó, để thuận lợi cho công việc làm ăn, cả gia đình bao gồm bố mẹ, vợ chồng con cái đều chuyển đến công ty ở, thỉnh thoảng mới về đây”, ông Ngọc cho biết.
Theo ông Tổ trưởng dân phố, dù ít sống ở đây nhưng cả gia đình anh Hòa luôn được làng xóm yêu mến, chưa bao giờ thấy bố mẹ nạn nhân phải phàn nàn về con cái. Mỗi lần về khu phố này, gia đình Hòa đều không ngại qua thăm hỏi những nhà hàng xóm. 
“Dịp Tết năm nào cũng vậy, đại gia đình họ đều trở về đây chúc Tết chúng tôi, đứa trẻ nào trong ngõ cũng được lì xì. Không những vậy, thấy gia đình nào khó khăn, không có điều kiện là người trong gia đình họ lại giúp đỡ tận tình. Họ cũng phải lao động vất vả mới kiếm được đồng tiền nhưng về đây họ sống rất tình cảm, gần gũi và không bao giờ tỏ ra kênh kiệu với những người xung quanh”.
Chia sẻ về cái chết đột ngột và đầy bất thường của anh Hòa, ông ngậm ngùi tâm sự: “Công an báo với tôi nạn nhân là người của phường nhưng khi kiểm tra lại, những người tên Hòa thì chỉ có hai Hòa. Một người khi chúng tôi tìm đến vẫn đang ở nhà với gia đình. Còn anh Hòa nạn nhân đã chuyển tới nơi khác sinh sống, khi công an cho xem ảnh, tôi mới ngã ngửa nhận ra. Anh ấy là người hiền lành, lễ phép và tu chí làm ăn, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên phối hợp cùng công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm