Nghỉ lễ, nên ở nhà hay đi chơi?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều người chọn đi du lịch, đi chùa, ăn uống với bạn bèn,... nhưng có người lại chọn cho mình việc nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình trong những ngày nghỉ lễ.
Anh Hoàng Linh chọn ở nhà với gia đình. ẢNh: Nhân vật cung cấp
Anh Hoàng Linh chọn ở nhà với gia đình. ẢNh: Nhân vật cung cấp

Được nghỉ 3 ngày dài, anh Hoàng Linh, Nhân Hòa, Hà Nội, quyết định không đưa gia đình đi chơi, vì đông đúc, chen lấn, hơn nữa giá vé tàu, vé máy bay thời điểm này cũng tăng. "Gia đình tôi thường cuối tuần sẽ sắp xếp thời gian đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Tôi nhớ có lần đưa vợ con vào Nha Trang chơi, đấy không phải đi du lịch mà đi "hành xác" thì đúng hơn. Trời nắng nóng, chỗ vui chơi không thoải mái, đông khách nên các hàng ăn cũng phục vụ qua loa", anh chia sẻ.

Cũng như anh Linh, Thu Phương, sinh viên năm nhất cho biết: "Mọi năm khi chưa đi học xa, tôi đều xin tiền mẹ để đi cắm trại, ăn uống, đi chơi với bạn bè. Nhưng năm nay chỉ muốn dành thời gian ở nhà với bố mẹ và em trai, cùng nhau ăn cơm và dọn dẹp nhà cửa giúp gia đình thôi".

Vì ở cùng gia đình, không phải xa bố mẹ, Nguyễn Hiệp chọn cho mình các "xả hơi" bằng việc nằm và ngủ cả ngày trên giường: "Bạn bè họ dành thời gian cho bố mẹ, người yêu..., tôi thì sau thời gian dài làm việc, cố gắng, nằm nhà nghỉ ngơi là thích nhất. Nếu tối anh tôi đưa vợ con sang chơi, gia đình tôi sẽ tụ tập nấu nướng ăn uống gì đó, như vậy là đủ rồi".

Làm việc ở xa lại có xe riêng, anh Văn Dũng chọn việc đưa vợ con về quê thăm gia đình nội ngoại hai bên. Anh dự định: "Buổi tối nếu có bạn bè cũng về quê nghỉ lễ, tôi sẽ rủ đi nhậu hoặc đi uống nước, gặp nhau tâm sự, hàn huyên. Nếu những năm tới dịch bệnh diễn biến tốt hơn, tôi sẽ đưa gia đình đi chơi. Lâu lâu mới được nghỉ, lại có xe nhà nên tôi luôn muốn đưa vợ con đi chơi thật nhiều nơi".

Đọc thêm