Nghi vấn nguyên nhân người mẹ ôm con rơi từ tầng 11 xuống đất

(PLO) - Một nhân chứng có mặt tại hiện trường đã cung cấp thông tin lạ là chỉ ít phút sau khi hai mẹ con tử nạn, chồng nạn nhân có mặt ôm xác con gào khóc, tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến thi thể người vợ nằm bên cạnh. 

Hiện trường nơi phát hiện xác của hai nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện xác của hai nạn nhân.
Theo nhân viên bảo vệ  thì Mipec bao gồm ba tòa tháp: một tòa tháp văn phòng cao 24 tầng và hai tòa tháp căn hộ cao cấp 27 tầng. Trong đó, căn nhà nơi hai nạn nhân cư ngụ thuộc tầng 11, nhà B. Ở mỗi tầng đều không có lan can ngoài sảnh mà được thiết kế xây kín. Lan can chỉ có ở trong phòng riêng của mỗi căn hộ. Tuy vậy, độ cao của lan can này cũng được xây cao hơn một mét để tránh những tai nạn không đáng tiếc cho trẻ nhỏ. Với đặc điểm này, lý giải việc hai nạn nhân chết là do bị vấp ngã rồi văng ra ngoài lan can là rất khó thuyết phục.
Một số người dân sống trong tòa nhà này cho biết, gia đình nạn nhân mới chuyển về sinh sống trong căn hộ này từ trước Tết Nguyên đán. Cả hai vợ chồng nạn nhân đều công tác trong ngành công an. Nạn nhân đã có hai đứa con, một gái, một trai. Bé gái khoảng chừng lên bốn, lên năm. Bé trai xấu số là con trai thứ hai của nạn nhân. Trong nhà, ngoài vợ chồng và hai đứa con còn có bà mẹ chồng. Vài người láng giềng cho biết, theo lời mẹ chồng chị H, thì chị H đã bị bệnh trầm cảm từ sau khi sinh đứa con thứ hai. Cũng vì nguyên nhân này, chị H đã xin nghỉ việc ở nhà.
Một nhân chứng có mặt tại hiện trường (xin giấu tên) cung cấp một thông tin khá khó hiểu: “Tôi thấy có một chi tiết rất lạ lùng. Đó là chỉ ít phút sau khi vụ việc xảy ra, người chồng của nạn nhân vội vàng chạy xuống. Nhìn thấy xác con, ông ta kêu gào khóc nấc lên. Còn người vợ, anh chồng này tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến”. Từ điều khó hiểu này, nhân chứng giấu tên suy đoán ắt hẳn cuộc sống gia đình của người phụ nữ trên có ít nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, thay vì cùng nhau tìm cách giải quyết thì người mẹ lại nghĩ quẩn ôm con nhảy lầu tự tử.
Như thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 50 phút chiều ngày 24/4/2014, tại tòa nhà Mipec đã xảy ra một sự việc kinh hoàng làm xôn xao dư luận. Một phụ nữ và một cháu nhỏ 17 tháng tuổi rơi từ tầng 11 xuống đất, cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ.
Mẹ ôm con nhảy từ tầng 11 của tòa tháp để tự tử?
Mẹ ôm con nhảy từ tầng 11 của tòa tháp để tự tử?
Là người có mặt tại hiện trường đầu tiên, anh Phạm Văn Tuynh (SN 1990), bảo vệ tòa nhà kinh hoàng kể lại: “Khi ấy vào khoảng 5 giờ kém 10 phút, tôi vẫn đang đứng bảo vệ tại sảnh trệt thì thấy có hai bóng người rơi nhanh từ trên xuống qua mặt tôi.  Chưa đầy nửa giây sau thì hai tiếng “bộp, bộp” vang lên làm tôi giật nảy mình. Thất kinh nhìn xuống, tôi thấy xác của một đứa trẻ con và một người phụ nữ. Sự việc xảy ra quá nhanh, khi tôi đến gần thì hai người đã hoàn toàn bất động. Vì quá sợ hãi nên tôi chỉ biết kêu lên nhờ mọi người tới giúp đỡ. Sau đó tôi vội vàng điện thoại cho xe cấp cứu và báo tin cho công an đến kiểm tra”.
Sau tiếng kêu cứu của anh Tuynh, ông Lê Văn Ninh (41 tuổi, nhân viên bảo vệ của Trung tâm thương mại trong tòa nhà) cùng một số người dân đang mua sắm ở gần đó vội vàng chạy đến ứng cứu. Tất cả nhân chứng đều khẳng định họ nghe thấy hai tiếng rơi “bộp, bộp”, ngoài ra không có bất kì một âm thanh nào khác như tiếng cãi nhau hay tiếng la hét. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra. Nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là chị Nguyễn Thúy H (SN 1981) và cháu Nguyễn Tuấn K (SN 2012) con trai của chị Thúy H, đều sinh sống tại tầng 11 của tòa nhà. 
Được biết, tại tòa nhà này vào năm 2012 cũng từng có một vụ tai nạn lao động thương tâm làm một người phụ nữ thiệt mạng. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được Công an quận. Đống Đa tiếp tục điều tra, xác minh làm sáng tỏ.

Đọc thêm