“Ngôi nhà chung” trong Thiên Hương cổ tự

(PLVN) - Chùa Thiên Hương ở xã Dương Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là ngôi chùa cổ có lịch sử gần 200 năm, đã được Chứng nhận Việt Nam linh thiêng cổ tự. Địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh này còn là mái ấm nuôi dưỡng hơn 40 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, sản phụ đơn thân cơ nhỡ và người già không nơi nương tựa.

Thuộc địa phận huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), cách Hà Nội hơn 50km, chùa Thiên Hương nằm bên dòng sông nhỏ, được bao bọc bởi màu xanh trù phú của những cánh đồng lúa bát ngát và bóng cây cổ thụ. Chùa nằm ở ngay đầu làng, biệt lập với khu dân cư nên không gian khá vắng vẻ, yên bình. Tuy nhiên, những năm gần đây, chùa Thiên Hương luôn rộn ràng tiếng nói cười của trẻ. Hiện “Ngôi nhà chung” trong chùa đang cưu mang nuôi nấng gần 40 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, bà mẹ đơn thân và người già neo đơn không nơi nương tựa.

Ngôi chùa cổ đã được chứng nhận Việt Nam linh thiêng cổ tự.

Đại đức Thích Nguyên Bình - trụ trì chùa Thiên Hương chia sẻ, thầy Bình sinh năm 1985, quê quán tỉnh Ninh Bình. Xuất gia học Phật đã mấy chục năm, quá trình “tầm sư học đạo” thầy đã kinh qua nhiều ngôi chùa ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Đến năm 2014, thầy Thích Nguyên Bình được Giáo hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên bổ nhiệm trụ trì chùa Thiên Hương.

Đại đức Thích Nguyên Bình nhớ lại, năm 2014, thầy về trụ trì chùa Thiên Hương trong điều kiện vô cùng khó khăn. Đất nhà chùa rộng nhưng gần như hoang hóa, cỏ dại ngập vườn. Không gian tâm linh chùa Thiên Hương khi đó chỉ có gian chùa cổ đã xuống cấp, các hạng mục khác còn chưa có. Thậm chí khi đó con đường đến chùa vẫn là đường đất ven ruộng lầy lội, đi lại rất khó khăn, chưa có con đường bê tông ô tô chạy đến tận cổng chùa như bây giờ. Nhà chùa bắt tay vào cải tạo vườn tược, phát quang cây dại để trồng cây ăn trái và rau màu.

Ngôi chùa giữa bốn bề màu xanh trù phú của cây trái, hoa màu

Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó. Đại đức Thích Nguyên Bình nhớ lại, khoảng năm 2017, một bé trai còn đỏ hỏn bị bỏ lại ngay cửa chùa kèm thư ngỏ của người mẹ cháu bé về việc do hoàn cảnh bất hạnh không thể nuôi con, nhờ nhà sư cho cháu bé nương nhờ cửa Phật. Với tấm lòng từ bi, thầy Bình đã đón cháu bé vào chùa chăm sóc, nuôi nấng, đặt tên là bé Minh Quang.

Tiếng lành đồn xa, sau trường hợp bé Minh Quang, có một số cháu bé bị bỏ rơi đã được người dân kết nối mang đến xin nương nhờ cửa Phật; một vài cô gái lỡ dở mang bầu cũng đến nhờ nhà chùa cưu mang; rồi thì các cụ già tật nguyền không nơi nương tựa cũng đến nương nhờ nhà chùa… Đến nay số người ở “Ngôi nhà chung” đã lên tới con số 40. Trong số này, ngoài một vài phụ nữ đơn thân khỏe mạnh xin ở lại chùa làm công việc chăm sóc trẻ, còn lại tất cả đều là trẻ nhỏ, người già, người tàn tật không có khả năng lao động.

Các em bé trong "Ngôi nhà chung" cùng vui Trung Thu cùng với đoàn du khách tham quan và tham gia thiện nguyện trong chùa.

Chùa Thiên Hương đón nhận họ với tất cả tấm lòng từ bi bác ái. Thầy Thích Nguyên Bình đứng ra kêu gọi lòng hảo tâm của các quý Phật tử khắp nơi góp công, góp của giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Cứ thế, người đến trước kết nối, dẫn dắt người đến sau chung tay xây dựng, duy trì Ngôi nhà chung.

Năm 2021, nhà chùa đã khánh thành “Ngôi nhà chung” từ nguồn kinh phí được tài trợ quyên góp của các Phật tử, đó là dãy nhà hai tầng khang trang với đầy đủ tiện nghi quạt điện, ti vi, điều hòa để phục vụ ăn ở, sinh hoạt, học hành cho các cháu bé. Cùng với Ngôi nhà chung, nhà chùa cũng xây dựng mới các hạng mục nhà bếp, nhà vệ sinh…

Các cháu bé ở đây được chăm sóc đầy đủ về mặt vật chất, tinh thần, sức khỏe, cũng như học hành. Các cháu được tiêm vắc xin dịch vụ, ốm đau được chăm sóc y tế đầy đủ, chu đáo. Có những tháng, nguyên tiền chi trả các khoản: tiền điện sinh hoạt, tiền học phí, tiền tiêm văcxin, tiền thức ăn… nhà chùa chuyển khoản thanh toán lên tới hàng trăm triệu đồng. Được biết, tất cả những trang trải cho “Ngôi nhà chung” hiện nay đều nhờ cậy vào lòng hảo tâm của các Phật tử, mạnh thường quân và các nhóm thiện nguyện.

Mặc dù chùa Thiên Hương đã xây mới nhiều hạng mục trong đó có chùa chính, gian thờ mẫu, nhưng vẫn giữ nếp chùa Thiên Hương cổ.

Theo quan sát, Thiên Hương cổ tự đã được xây mới với không gian tâm linh rộng rãi, khang trang nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân nhưng vẫn giữ nguyên nếp chùa cổ. Chùa Thiên Hương đã và đang là một điểm đến ấm áp nghĩa tình, thu hút Phật tử, du khách đến để vừa có thể chiêm bái cửa thiền, vừa làm thiện nguyện xã hội.

Đọc thêm