Người đàn ông tử vong trong tiệm internet

(PLO) - Chủ tiệm internet đến đánh thức người khách để đóng cửa thì phát hiện ông này đã tử vong.
Tiệm internet ở quận Cẩm Lệ
Tiệm internet ở quận Cẩm Lệ

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) mới bàn giao thi thể ông Trần Văn Dũng (SN 1975, ngụ đường Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, tối 13/1, ông Dũng và vào tiệm internet gần phòng trọ trên đường Nguyễn Như Đãi (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) để sử dụng máy tính. 

Theo Người lao động, do thấy ông Dũng nhắm mắt và ngả người ra ghế, tay còn cầm điếu thuốc và tăm xỉa răng nên chủ tiệm internet tưởng ông Dũng đã ngủ liền lấy mền đắp cho ông này.

Đến 23h cùng ngày, người này đến đánh thức ông Dũng dậy để đóng cửa thì hốt hoảng phát hiện ông đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Kiến Thức đưa tin, ông Dũng tuy hộ khẩu ở phường Hòa Cường Bắc nhưng không ở với cha mẹ đã về hưu, mà thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Như Đãi. 

Nạn nhân không có gia đình, trước đây phụ bán bún với gia đình ở đường Núi Thành, nhưng sau bỏ nhà ra ở riêng thì hành nghề tài xế.

Đọc thêm