Người dân thức xuyên đêm làm thịt hàng ngàn con gà, 'giải cứu' cho chủ trang trại

(PLVN) - Sự cố hỏng quạt gió tại trang trại nuôi gà khiến khoảng 8.000 con gà của anh Nguyễn Huy Phố bị chết ngạt giữa trưa 40 độ C. Để giảm bớt thiệt hại cho chủ trang trại người dân chung tay mua gà và thức thâu đêm làm thịt cấp đông bán "giải cứu" hỗ trợ anh Phố.
Sự cố hỏng quạt gió khiến khoảng 8.000 con gà của trang trại anh Nguyễn Huy Phố ở xã Thượng Lộc bị chết ngạt giữa trưa 40 độ C. (Ảnh: TL)

Sáng 10/7, ông Nguyễn Hải- Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 11h ngày 9/7, trang trại nuôi 14.000 con gà của anh Nguyễn Huy Phố (ở thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) bất ngờ hỏng hệ thống quạt gió, quạt dừng hoạt động trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Sự cố làm cho khoảng 8.000 con gà đang nuôi tại trang trại của anh Phố bị chết ngạt, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Người dân thức thâu đêm sơ chế những con gà bị ngạt bán 'giải cứu' giúp anh Phố (ảnh: TL)

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã "vào cuộc" huy động các hội, đoàn thể ở địa phương, đồng thời thông báo trên loa phát thanh của xã nhờ người dân đến giúp gia đình anh Phố “giải cứu” số gà bị chết ngạt.

Người dân không chỉ đến mua gà ‘giải cứu’ mà còn ở lại trang trại làm thịt gà, nhiều người đi mượn cả máy làm gà để kịp thời làm thịt cấp đông số gà bị ngạt để bán, "giải cứu" cho gia đình anh Phố.

Chị Hồng Cẩm ở thị trấn Đồng Lộc kêu gọi bạn bè lập các điểm bán gà 'giải cứu' cho vợ chồng anh Phố chị Thủy. (Ảnh: chụp màn hình Facebook của chị Hồng Cẩm).

Chị Hồng Cẩm (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) cho biết: “Chiều qua thấy chủ trang trại cũng như một số cán bộ và người dân xã Thượng Lộc đăng tải lên mạng xã hội về trang trại gà anh Phố chị Thủy gặp sự cố quạt thông gió gà chết ngạt quá nhiều, tôi đã vận động anh, chị em, bạn bè chung tay ủng hộ và bán "giải cứu" cho vợ chồng anh Phố chị Thủy. Bằng cách lập 4 điểm bán gà ‘giải cứu’ trên địa bàn các xã ở huyện Can Lộc, gà đã làm sạch chúng tôi bán với giá ‘giải cứu’ 50.000 đồng/con, đến trưa này hàng trăm con gà đã bán hết”.

Sáng nay gia đình phối hợp với lực lượng chức năng đưa số gà bị chết cứng đi tiêu hủy. (Ảnh: Hữu Anh)

“Đã có khoảng 200 người là người thân, bạn bè và người dân trong và ngoài xã nhiệt tình thức đêm hỗ trợ sơ chế, làm thịt gà giúp vợ chồng chủ trang trại. Tính đến sáng 10/7, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người mà gia đình anh Phố đã tiêu thụ được hơn nữa số gà bị ngạt, giảm thiểu phần nào thiệt hại. Còn khoảng 4000 con gà yếu hơn chết cứng thì sáng nay chủ trang trại phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy”, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho biết thêm.

Đọc thêm