Người phụ nữ trẻ mang vàng, hương đến trước nhà 'con nợ' cúng bái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do mâu thuẫn về tiền bạc, một phụ nữ đã mang vàng, hương, đồ lễ đến trước cửa nhà “con nợ” để cúng bái.
Người phụ nữ mang đồ lễ đến trước nhà dân cúng bái để đòi nợ.
Người phụ nữ mang đồ lễ đến trước nhà dân cúng bái để đòi nợ.

Chiều 6/10, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đã mang vàng hương, đồ lễ đến một nhà dân để thắp hương, cúng bái. Trong đoạn clip người phụ nữ này liên tục kêu tên ai đó ra trả nợ cho mình.

Hình ảnh trên được người dân ghi tại tại phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào trưa 6/10.

Vụ việc trên chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Một lãnh đạo phường Hải Hòa cho biết: “Sau khi nhận được thông tin sự việc, phường đã báo lực lượng công an tới giải quyết. Xác minh ban đầu, người phụ nữ trong clip tên H (quê xã Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn), lấy chồng về xã Hải Hòa. Do không đòi được nợ nên chị này đã tới gần nhà một người dân để cúng bái để đòi nợ”.

Dù chưa rõ thực hư cụ thể câu chuyện song nhiều ý kiến cho rằng, đang trong thời điểm dịch bệnh, người phụ nữ không nên hành động như vậy: "Biết là nợ nhưng mà vừa mùng 1 đầu tháng lại hành động thế này có hơi quá không?"; "Mang hẳn cả đồ cúng rồi gào thét om sòm cả khu vực như vậy cũng chẳng hay ho gì, mất trật tự địa phương"...

Vụ việc đang chờ công an tiếp tục xác minh.

Đọc thêm