Nỗi lo 'cư dân mạng' sống tại chung cư mini

(PLVN) - Ngay sau khi vụ cháy chung cư mini tại ngõ 28/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xảy ra, nhiều "cư dân mạn" đã thể hiện nỗi lo sợ khi sống tại chung cư mini.
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini tại ngõ 28/70 phố Khương Hạ
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini tại ngõ 28/70 phố Khương Hạ

Nhiều tài khoản mạng xã hội cùng chia sẻ nỗi lo sợ

Vụ tai nạn xảy ra với thiệt hại về người và tài sản dường như đã trở thành nỗi ám ảnh cho mọi người, nhất là những người đang sống trong các chung cư mini.

Tài khoản FaceBook Hien TomBoy giãi bày trên trang cá nhân: “Cũng gần 10 năm sống trong chung cư mini. Sáng ra đọc tin về vụ cháy chung cư mini mà bủn rủn chân tay.”

Tài khoản FaceBook Mý Anh hồi tưởng: “Nhớ ngày xưa năm nhất năm hai đi học ở trong khu chung cư mini Xuân Thuỷ. Nhà thì xin xít xin xít nhau. Cái ngõ 2 xe lách nhau. Ở trong cái phòng bé tí nằm tận tầng 4, rộng khoảng 20m2, ngoài cái cửa sổ khoảng 80cm được đóng khung sắt cẩn thận thì không có 1 lỗ không khí nào chui được vào phòng. Thang máy 5 người đứng là chật. Cầu thang thoát hiểm thì 2 người phải lách nhau! Thật sự đến giờ nghĩ lại, nếu có cháy thì cũng không biết sẽ phải làm thế nào nữa.”

Tài khoản FaceBook Đinh Huyền Trang chia sẻ: “Ám ảnh xe cứu hoả đi cả đêm còi kêu inh ỏi, ngay gần nhà, thương tâm lắm, có cả trẻ con nữa, sợ chung cư mini lắm.”

Tài khoản Liên Em viết: “Điều đầu tiên sau khi đọc về vụ cháy mình nghĩ đến những con người sống trong chung cư này. Sống xa nhà, thuê nhà ở Hà Nội. Giá nhà tăng liên tục, đất chật, người đông nên cũng chỉ có thể ở những khu nhà ống chung cư mini kiểu này. Thấy thật là thương, xong lại tự ngẫm về bản thân, rồi cũng chỉ biết thở dài bất lực...!”

Không ít phụ huynh ở xa bày tỏ lo lắng cho con đang ở phòng trọ cho con: “Điều lo lắng và sợ nhất vẫn là sợ cháy khi thuê phòng trọ cho con. Quá nguy hiểm” (tài khoản facebook Nguyễn Thuận).

Tài khoản Facebook Nông Chiến phản ánh, nhiều người, nhiều gia đình khi nhận được cảnh báo cháy thì lại coi như trò đùa. Người này chia sẻ: “Toà nhà tớ hệ thống báo cháy đầy đủ, hôm trước có 1 bé nghịch bấm vào nút là hệ thống báo cháy kích hoạt mà rất nhiều nhà cứ như không ý. Nếu lỡ mà thật có khi lại tưởng đùa. Có nhà còn nghĩ chắc nhà nào thắp hương khói quá nên báo cháy kêu.”

Hiểm hoạ cháy nổ từ chung cư mini

Cách đây gần 1 năm, vào tối 23/10/2022 đã xảy ra vụ cháy lớn tại toà chung cư mini ở ngõ 132 Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Vụ việc này không có thiệt hại về người. Nhưng ngay sau đó, vào ngày 29/10/2022, Báo Pháp luật Việt Nam đã có bài viết “Chung cư mini tự phát: Đối mặt hiểm hoạ cháy nổ” cảnh báo hiểm hoạ cháy nổ tại những chung cư mini tự phát.

Chung cư mini ở ngõ 132 Cầu Giấy “kín bưng” gây khó khăn trong việc thoát nạn khi có hỏa hoạn.

Chung cư mini ở ngõ 132 Cầu Giấy “kín bưng” gây khó khăn trong việc thoát nạn khi có hỏa hoạn.

Bài viết cảnh báo hiểm hoạ cháy nổ tại những chung cư mini tự phát của Báo Pháp luật Việt Nam cách đây gần 1 năm
Bài viết cảnh báo hiểm hoạ cháy nổ tại những chung cư mini tự phát của Báo Pháp luật Việt Nam cách đây gần 1 năm

Thực trạng nhà chung cư mini tự phát vào thời điểm đó đã mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nhiều công trình nhà chung cư mini xây dựng trái phép, sai phép, làm phá vỡ quy hoạch, gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị, không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ cho người mua, làm phát sinh tranh chấp ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Số lượng chung cư mini tự phát ngày càng tăng và khó quản lý hơn. Đơn cử, nếu chủ nhà không khai báo tạm trú cho người thuê nhà, không đăng ký kinh doanh thì không thể áp dụng các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bởi trên danh nghĩa đây vẫn là nhà riêng.

Nguyên nhân khác là những “lỗ hổng” trong công tác thực thi pháp luật của quản lý Nhà nước, đặc biệt là cấp cơ sở, về việc cấp phép xây dựng, cho thuê, bán, giám sát việc đảm bảo phòng cháy, chữa cháy,…

Tuy nhiên, sau gần một năm kể từ vụ cháy lớn tại toà chung cư mini ở ngõ 132 Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), thực trạng nhà chung cư mini tự phát mất an toàn phòng cháy, chữa cháy gần như không có gì thay đổi dù cơ quan chức năng đã xử phạt không ít trường hợp, thậm chí đình chỉ hoạt động một số công trình. Và vụ cháy thảm hoạ chung cư mini tại ngõ 28/70 phố Khương Hạ đã xảy ra!

Có lẽ việc rà soát và hoàn thiện các quy định pháp luật để quản lý chặt chẽ loại chung cư này không phải trong một sớm một chiều có thể giải quyết được.

Phương án trước mắt vẫn là phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức phòng cháy. Về phía người dân, cũng nên chủ động trang bị kiến thức và cẩn trọng khi quyết định mua căn hộ tại các chung cư mini tự phát; đồng thời nên tham gia các buổi tập huấn về phòng cháy, chữa cháy tại nơi mình sống để nắm vững những kỹ năng khi có sự cố xảy ra.

Điển hình, trong vụ cháy chung cư mini tại ngõ 28/70 phố Khương Hạ lần này có gia đình gồm hai vợ chồng và ba con nhỏ ở tầng 6 bảo đảm được sinh mạng nhờ có kỹ năng thoát hiểm. Khi người chồng dậy mở cửa thì khói đen tràn vào phòng. Biết xảy ra cháy, anh vội lấy búa đập khung sắt lan can, sau đó dùng thang bắc sang nhà bên cạnh để mọi người thoát thân. Trong khoảng 4 phút, năm người trong gia đình đã thoát ra ngoài an toàn.

Một người khác là anh Nguyễn Công Huy kể, cả gia đình đã đi ngủ, bất ngờ ngửi thấy mùi khói nên gọi nhau dậy. Khi mở cửa ra, khói xộc vào đậm đặc, cay xè mắt. Vợ chồng anh và hai con đu dây từ tầng ba xuống đất. Anh Huy cho biết, “chỉ cần chậm khoảng 5 phút là chúng tôi có thể chết ngạt".

Nếu không có sự chuẩn bị, hai gia đình này đã không thể thoát thân nhanh cho cả gia đình như vậy được.

Búa thoát hiểm, thang, dây… đều là những vật dụng cần chuẩn bị trước, đặt ở những vị trí có thể lấy ngay trong trường hợp khẩn cấp.

Đọc thêm