Ông Giám đốc… chống cháy

Xuất phát điểm là một "chàng trai chân đất" với số vốn chưa đầy 3 triệu đồng, giờ đây, ở tuổi 40, Phan Xuân Hùng đã nổi tiếng với thương hiệu sản phẩm cửa chống cháy.

Xuất phát điểm là một "chàng trai chân đất" với số vốn chưa đầy 3 triệu đồng, giờ đây, ở tuổi 40, Phan Xuân Hùng đã nổi tiếng với thương hiệu sản phẩm cửa chống cháy.

Xuất thân từ một gia đình khó khăn của miền quê nghèo khó toàn nắng và gió Lào Hương Sơn, Hà Tĩnh, từ tấm bé Xuân Hùng đã luôn ước mơ trở thành một thợ cơ khí giỏi. Rồi niềm mơ ước ấy cũng có cơ hội được thực hiện khi cậu trò nhỏ đỗ vào Khoa cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (khóa 1991-1995).

Giám đốc "chống cháy" Phan Xuân Hùng.

Học tốt, ra trường Hùng được nhận vào làm ở Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội với chuyên ngành điện kim. Vừa làm, anh vừa học thêm khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thương mại Hà Nội. Để thử sức trong lĩnh vực quản lý, sau khi ra trường Hùng chuyển sang làm PGĐ điều hành sản xuất một nhà máy chuyên làm đồ mỹ nghệ xuất khẩu của Đài Loan. Nhưng với lòng đam mê nghề nghiệp, sau 2 năm làm phụ trách ở đó, Hùng lại quay trở lại làm cơ khí ở Công ty TNHH cơ khí, nội khí Hà Nội.

Suốt thời gian làm việc tại đây Hùng đi sâu vào việc tìm hiểu sản phẩm. Và thời cơ đã đến khi Nhà nước kêu gọi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên gỗ ngày càng cạn kiệt. Nắm bắt được xu thế của thời cuộc, cộng với niềm đam mê mãnh liệt thủa nhỏ và ý chí can trường vốn có của người Hà Tĩnh, Hùng quyết định đứng ra mở xưởng sản xuất các loại cửa từ các vật liệu không phải là gỗ như thép, sắt, hợp kim nhôm…

Không có vốn làm ăn, Hùng đành phải huy động thêm từ anh em, bạn bè, vay mượn họ hàng và bắt tay vào dựng xưởng, mở văn phòng điều hành trên mảnh đất hơn 300 mét vuông mượn của một người họ hàng xa tại Thường Tín, Hà Nội. Với nguồn vốn quá ít ỏi, anh chỉ dám thuê 5 thợ làm việc. Bản thân anh vừa trực tiếp quản lý, vừa hướng dẫn sản xuất, vừa đưa ra bản vẽ và kiêm luôn việc tiếp thị và bán hàng.

Vốn ham mê cơ khí từ nhỏ, sự chịu khó học hỏi, sáng tạo, đặc biệt là óc tỷ mỷ, thích cái đẹp…, GĐ kiêm thợ cơ khí Xuân Hùng đã thổi cái đẹp vào từng chi tiết, sản phẩm và ngày càng hoàn thiện chúng để chiều lòng khách hàng. Dần dà,  các mặt hàng của anh đã được “thượng đế” đón nhận và tìm được chỗ đứng trên thị trường.

Hiện tại, quy mô nhà xưởng cũng như văn phòng điều hành của Công ty TNHH SX và TM Đức Dương do anh Hùng quản lý đã lớn hơn rất nhiều lần so với trước, với tổng số 100 cán bộ công nhân viên (mức lương trung bình 5,5 triệu đồng/người/tháng).

Các sản phẩm ngày càng được cải thiện, nâng cấp về chất lượng và cải tiến về mặt thẩm mỹ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các sản phẩm của công ty không chỉ được khách hàng trong nước tin dùng mà còn được xuất khẩu sang các nước trong khu vực như Singapo, Nhật Bản và Trung Đông.

Vị GĐ tài ba này cũng cho hay, năm 2010 công ty của anh được vinh dự là 1 trong 130 doanh nghiệp hội nhập và phát triển tốt nhất toàn quốc; đồng thời đạt Huy chương vàng hàng Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn. Năm 2011, một công nhân của công ty cũng đạt Bằng khen công nhân lao động giỏi Thủ đô.

Còn nói về bí quyết thành công của mình, anh chỉ cười hiền: “Định hướng đúng, định hướng tốt trong sự nghiệp, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và lấy đạo đức kinh doanh làm trọng luôn là thước đo của sự thành công”. Hẳn điều này luôn là chân lý. Khởi nghiệp bắt đầu từ những đồng tiền ít ỏi và trở thành tỷ phú, điều đó là có thật khi chúng ta có khối óc, bàn tay, bản lĩnh và sự tự tin và niềm đam mê nghề nghiệp cháy bỏng.

Lâm Quỳnh

Đọc thêm