Phải làm gì khi người yêu “bắt cá hai tay”?

(PLO) - Trót yêu sâu nặng và “trao thân gửi phận” cho anh ấy rồi, tình cờ em mới phát hiện ra trước khi quen em, người yêu em từng có con riêng với người cũ. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau những bất ngờ, đau khổ, em đành phải “mắt nhắm, mắt mở” tin rằng anh ấy bị “gài bẫy” như lời anh tâm sự. Thực sự em rất yêu anh ấy nên mới chấp nhận tất cả những gì anh ấy “trót lỡ” để chờ đợi và hy vọng tiến tới hôn nhân với anh ấy. Cũng một phần do em rất cần một chỗ dựa, một bờ vai cho cuộc sống bộn bề lo toan của cô gái tỉnh lẻ một thân một mình giữa chốn thị thành.

Nhưng luật sư ơi, người yêu em thì cứ vin cớ vì thương đứa con nên lần lữa không dứt khoát được với người yêu cũ (anh ấy vẫn qua lại với mẹ đứa trẻ để thăm nom, chăm sóc con). Bản thân em đôi lúc cũng cảm thấy như là áy náy, như là giành giật tình yêu nếu buộc anh ấy phải từ bỏ mẹ con đứa bé để đến với em. Câu chuyện tình ba người khiến em đau khổ, dằn vặt. Em không biết phải lựa chọn, quyết định thế nào cho phải?

Nghe tâm sự của em, luật sư thấy em là một cô gái sống nội tâm và quá luỵ tình. Chính vì em quá bi luỵ, cả nể nên người yêu em mới dùng dằng, không dứt khoát trong lựa chọn. Để người yêu em có thể dứt khoát được, luật sư nghĩ chính em phải là người có thái độ dứt khoát trước đã, phải rõ ràng trong việc chấp nhận hay không việc anh ta sống kiểu “bắt cá hai tay”.

Em phải thẳng thắn yêu cầu anh ấy lựa chọn xem ai là người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh ấy để tiến tới hôn nhân vì pháp luật Việt Nam chỉ công nhận chế độ hôn nhân một vợ, một chồng chứ không thể để trái tim “một chốn đôi nơi” như thế được.

Tình yêu, hôn nhân luôn “là một, là riêng, là thứ nhất” em ạ, không thể chung đụng, chia sẻ được. Vậy nên em phải chọn thái độ đúng đắn, quyết đoán để người yêu em có “cơ sở” mà chọn thái độ sống của mình. Nếu như anh ta vẫn tiếp tục ăn ở hai lòng rồi quay về với em mà vẫn được em tha thứ và đón nhận thì chính em đã tự coi thường bản thân mình, và anh ta chẳng qua cũng chỉ coi em chẳng khác gì tấm thảm đầu hè để anh ta mưa nắng đi về chùi chân mà thôi. Nói thẳng ra điều này, có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng để em tỉnh táo nhận ra sự thật phũ phàng như vậy đấy. Em cần phải quyết đoán để anh ta hiểu rằng sự tha thứ không có lại lần thứ hai.

Theo luật sư, nếu em thật lòng yêu anh ấy, thì ngoài thái độ tình cảm dứt khoát như trên, em cũng cần chủ động bắt tay vào việc tìm hiểu các quy định pháp luật để giúp người yêu em thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con riêng và nghiêm túc xúc tiến chuyện hôn nhân với em. Về phía em, không có nghĩa là cần một bờ vai, cần một chỗ dựa vật chất mà chấp nhận làm người thứ ba thiệt thòi, bỏ qua sĩ diện đâu em ạ. Một cô gái tỉnh lẻ xinh đẹp, khoẻ mạnh, bản lĩnh dám lựa chọn con đường trụ lại thành thị như em có quyền tự lựa chọn và quyết định hạnh phúc của mình chứ đâu cần dựa dẫm vào ai, phải không em? Chúc em thận trọng và quyết đoán để sớm có quyết định đúng đắn.

Đọc thêm