Phố “Ông Đồ” đìu hiu sau Tết

(PLO) - Sau Tết Giáp Ngọ, phố "Ông Đồ" ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở nên trầm lắng vì vắng bóng khách xin chữ, nhiều ông Đồ đã bỏ gian hàng...
Phố “Ông Đồ” đìu hiu sau Tết
Các ông Đồ cho biết, nguyên nhân lượng khách những ngày gần đây đến xin chữ ít là do hầu hết mọi người đã xin chữ trước Tết và đầu năm mới. Hiện chỉ còn lượng khách nhỏ từ quê trở lại Hà Nội và khách du lịch vào xin chữ.
Nhiều ông Đồ đã dừng việc cho chữ, dọn đồ về nhà. Một số ông Đồ "bám trụ" đến hết rằm Tháng Giêng. "Lượng khách những ngày này ít, nhưng cái thú ngồi ở Văn Miếu cho chữ cũng vui, vừa gặp gỡ được nhiều người, vừa kiếm thêm thu nhập", một ông Đồ bày tỏ.
Hình ảnh phố "Ông Đồ" ngày 10/2:
Ở hồ Văn, nhiều ông Đồ đã dọn bút nghiên
 Ở hồ Văn, nhiều ông Đồ đã dọn bút nghiên
Vỉa hè phố Văn Miếu cũng có nhiều gian hàng để không.
  Vỉa hè phố Văn Miếu cũng có nhiều gian hàng để không.
Số ít gian còn trưng "hàng" cũng vắng bóng chủ...
  Số ít gian còn trưng "hàng" cũng vắng bóng chủ...
Giấy mực vẫn bày
  Giấy mực vẫn bày
 
Nhưng khách vắng teo.
Nhưng khách vắng teo. 

 
 
 
Tuy vắng khách nhưng các ông Đồ vẫn bày bán nhiều sản phẩm...
 Tuy vắng khách nhưng các ông Đồ vẫn bày bán nhiều sản phẩm...

Đọc thêm