Người thân các nạn nhân trong chuyến bay MH17 đổ về sân bay đợi chờ trong vô vọng

(PLO) -Sáng ngày 18/7, hàng trăm người thân các nạn nhân- được cho là đã chết trong vụ máy bay rơi tại miền đông Ukraina đã tập trung tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Maylaysia)  và sân bay Schiphol (Hà Lan) để ngóng đợi những tin tức sớm nhất về các nạn nhân xấu số.
Người phụ nữ khóc òa khi biết tin người thân có mặt trên chuyến bay MH17. Ảnh Reuters
Người phụ nữ khóc òa khi biết tin người thân có mặt trên chuyến bay MH17. Ảnh Reuters
Tại sân bay, đa số người thân của các nạn nhân đã tỏ ra vô vọng khi những tin tức về thảm họa hàng không này đã được các nhà chức trách xác nhận.
Như đã đưa tin, ngày 17/7, chiếc máy bay Boing 777 mang số hiệu MH17 xấu số đã bị tên lửa đối không BUK bắn hạ ở miền đông Ukraina, 295 người đã thiệt mạng. Trong đó có 71 công dân Hà Lan, 23 công dân Mỹ, 9 công dân Anh, ngoài ra còn nhiều công dân các nước khác. 
Chiếc máy bay Boeing 777  số hiệu MH17 được cho là đã rơi ngay gần thành phố Donetsk, thủ phủ của lực lượng li khai chống chính quyền. 
Bộ Nội vụ Ukraina cho rằng con số thương vong có thể lên tới trên 300 người.
Một số hình ảnh người thân của các nạn nhân trên chuyến bay xấu số MH17 đợi chờ tại sân bay.
Sáng ngày 18/7 nhiều người thân của các nạn nhân trên chuyến bay MH17 đã đổ về sân bay quốc tế Kuala Lumpur để chờ đợi tin tức các nạn nhân. Ảnh Reuters
Sáng ngày 18/7 nhiều người thân của các nạn nhân trên chuyến bay MH17 đã đổ về sân bay quốc tế Kuala Lumpur để chờ đợi tin tức các nạn nhân. Ảnh Reuters 

Các thành viên của một gia đình Hà Lan đang trên chuyến xe buýt đưa ra khu đặc biệt ở sân bay để ngóng đợi tin tức của người thân
 Các thành viên của một gia đình Hà Lan đang trên chuyến xe buýt đưa ra khu đặc biệt ở sân bay để ngóng đợi tin tức của người thân 
Một người phụ nữ tên là Noraini khóc òa khi đang ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur tại Sepang 18 tháng 7 năm 2014.đợi tin tức người thân trên chuyến bay Malaysia Airlines MH-17. Ảnh Reuters
 Một người phụ nữ tên là Noraini  khóc òa khi đang ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur tại Sepang 18 tháng 7 năm 2014.đợi tin tức người thân trên chuyến bay Malaysia Airlines MH-17. Ảnh Reuters
Gia đình người Hà Lan đợi tin người thân tại sân bay Schiphol, Hà Lan. Ảnh Reuters
Gia đình người Hà Lan đợi tin người thân tại sân bay Schiphol, Hà Lan.
Ảnh Reuters 
Các thành viên gia đình của nạn nhân xấu số được cảnh sát đưa đến một khu vực riêng biệt tại sân Schiphol, Hà Lan để đợi tin tức
 Các thành viên gia đình của nạn nhân xấu số được cảnh sát đưa đến một khu vực riêng biệt tại sân Schiphol, Hà Lan để đợi tin tức
Người thân của các nạn nhân xấu số nói chuyện với lực lượng cảnh sát để tìm hiểu thêm thông tin về chuyến bay MH17. Ảnh Reuters
 Người thân của các nạn nhân xấu số nói chuyện với lực lượng cảnh sát để tìm hiểu thêm thông tin về chuyến bay MH17. Ảnh Reuters
Văn phòng của Maylaysia Airline ở sân bay Schiphol, Hà Lan
 Văn phòng của Maylaysia Airline ở sân bay Schiphol, Hà Lan
Tầng trên của sân bay Schiphol, Hà Lan tạm thời đóng để cho phương tiện truyền thông và gia đình nạn nhân
 Tầng trên của sân bay Schiphol, Hà Lan tạm thời đóng để cho phương tiện truyền thông và gia đình nạn nhân
Người đàn ông này tin rằng người thân mình đã trên chiếc máy bay MH17 và đợi chờ ở Luala Lumpur để biết thêm tin tức
Người đàn ông này tin rằng người thân mình đã trên chiếc máy bay MH17 và đợi chờ ở Luala Lumpur để biết thêm tin tức 
Người đàn ông này liên tục gọi điện như để biết thêm tin tức về người thân
 Người đàn ông này liên tục gọi điện như để biết thêm tin tức về người thân
 
Các thành viên gia đình của nạn nhân trong chuyến bay MH17 được đưa lên một chuyến xe buýt riêng biệt để đợi chờ tin tức người thân. Ảnh: Reuters
 Các thành viên gia đình của nạn nhân trong chuyến bay MH17 được đưa lên một chuyến xe buýt riêng biệt để đợi chờ tin tức người thân. Ảnh: Reuters