Quyết định chưa từng có giúp cả ngàn người an toàn đi trong đêm mưa Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phương án mở hầm thống nhất ở "phút 89" đem đến sự bình an trên hành trình hồi hương nên khi nghe tin, nhiều bà con và công dân cả TP Đà Nẵng đã không kìm nén được niềm vui...
Quyết định chưa từng có giúp cả ngàn người an toàn đi trong đêm mưa Đà Nẵng

Đi bằng niềm tin để về nhà

Anh Sùng A Thành (dân tộc Mông, quê tỉnh Nghệ An) chạy xe máy chở theo vợ cùng đứa con chưa mới vài tháng tuổi ngồi kẹp giữa. Thành theo đoàn người với những hình ảnh ná ná: quần áo, mùng mền và một ít thực phẩm buộc theo chung.

Nhiều người đã phải thốt lên: "Họ đi bằng niềm tin, không còn biết sợ" khi bắt gặp nhiều chiếc xe máy cũ chạy qua. Với Thành, chiếc xe là tài sản lớn nhất khi Thành và vợ con vào Bình Dương làm thuê. Dịch đến, thấy dòng người lũ lượt chạy về quê nên Thành cũng quyết định cùng anh em đi ngay trong đêm 4/10.

Những người dân trên hành trình trở về quê gặp khó khăn khi mưa lớn kéo dài

Những người dân trên hành trình trở về quê gặp khó khăn khi mưa lớn kéo dài

"Tụi em có chuẩn bị ít bánh mì và nước uống. Đường về xa, đói bụng mà mắt díp hết lại, nhiều khi đang đi tưởng đâm vào vệ đường rồi. Thật may, tới đây (địa phận Đà Nẵng - PV) nghỉ ngơi còn được các anh, các chị hỗ trợ cho thức ăn, xăng xe để đi tiếp”, vợ Thành tiếp lời chồng.

Về đến nhà là mong ước lớn nhất của những người hồi hương, song không phải ai cũng may mắn đạt được. Trưa 4/10, trên đèo Lò Xo (địa phận tỉnh Quảng Nam), một xe máy chở hai mẹ con va chạm với xe ngược chiều, để rồi cả hai vĩnh viễn thể về lại quê Thanh Hóa...

Anh Trần Hoàng Vương, tình nguyên viên hỗ trợ người dân hồi hương qua địa phận Đà Nẵng xuýt xoa: "Lượng người đổ về những ngày gần đây rất đông, thương bà con lắm. Họ nằm khắp khu vực đổ đèo Lò Xo, hay QL 14B thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và đèo Hải Vân (TP. Đà Nẵng). Nhiều người thậm chí đi từ các tỉnh phía Nam chạy xe máy để về nhà tận Yên Bái, Sơn La và các tỉnh phía Bắc. Ngày đi, đêm nghỉ ngơi dọc đường, rất dễ xảy ra bất trắc”.

Sau vài tiếng đồng hồ nghỉ lấy sức trong đêm, 5h sáng nhiều gia đình như Thành trở dậy, may mắn được hỗ trợ thức ăn từ nhóm tình nguyện viên rồi sửa soạn lại hành trang, dặm thêm cho con ít sữa và xuất phát. Dưới màn sương sớm, những đoàn xe máy nối nhau dài dọc Quốc lộ 1, triền miên...

Hỗ trợ hành trình bình an

Ngày 6/10 và rạng sáng 7/10, hàng ngàn người và phương tiện từ các tỉnh phía Nam có mặt tại Đà Nẵng. Lúc này, thời tiết có mưa lớn nên rất nguy hiểm và không an toàn cho người đi xe máy, nhất là đi qua đèo Hải Vân. Lực lượng CSGT đã đề xuất cấp thẩm quyền chỉ đạo hầm Hải Vân cho phép trung chuyển người đi xe máy qua hầm.

Đêm 6/10, lần đầu tiên hầm Hải Vân cho xe máy lưu thông dưới sự trợ giúp của CSGT dẫn đoàn

Đêm 6/10, lần đầu tiên hầm Hải Vân cho xe máy lưu thông dưới sự trợ giúp của CSGT dẫn đoàn

Phương án mở cửa hầm đã được thống nhất sau rất nhiều cân nhắc

Phương án mở cửa hầm đã được thống nhất sau rất nhiều cân nhắc

Đại tá Phạm Ngọc Tuyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày có 3 đoàn người hồi hương từ TP HCM và các tỉnh phía Nam chạy xe máy về phía Bắc đi qua địa phận thành phố với gần 1.300 người. Tuy nhiên, 18h ngày 6/10, Ban quản lý hầm Hải Vân vẫn chưa thống nhất đề xuất vì nhiều lý do.

"Phương án của chúng tôi đưa ra là sẽ đặt xe phòng cháy chữa cháy trong hầm, sau đó có CSGT dẫn đường đưa bà con sang hầm nhưng vẫn chưa được đồng ý”, Đại tá Truyền nói. "Đặc biệt, nguyên nhân hầm Hải Vân thiết kế không dành cho xe máy nên rất nguy hiểm khi qua hầm bằng phương tiện này cũng đã được các lực lượng chức năng phối hợp “nâng lên đặt xuống”.

Đến 20h45 ngày 6/10, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh, thành phố đã có văn bản đề nghị Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả phối hợp, hỗ trợ trung chuyển người dân qua hầm để bảo đảm an toàn.

Đến 22h cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam quyết định ký Công văn về việc hỗ trợ trung chuyển người dân đi về các tỉnh phía Bắc qua hầm Hải Vân.

Hàng ngàn người dân trở về quê được hỗ trợ qua hầm Hải Vân

Hàng ngàn người dân trở về quê được hỗ trợ qua hầm Hải Vân

Phương án mở hầm thống nhất ở "phút 89" đã đem đến sự bình an trên hành trình hồi hương nên khi nghe tin, nhiều bà con và công dân cả TP Đà Nẵng đã không kìm nén được cảm xúc vui mừng. Bởi lẽ, đường về quê của hàng ngàn người dân, trong đó có nhiều trẻ em được rút ngắn. Và trong mỗi người dân đều thấy được sự sẻ chia, để không phải hứng chịu những cơn mưa nặng hạt táp rát mặt, hay những cơn gió lùa lạnh thấu tim gan trên khúc đường đèo quanh co...

Việc dẫn đoàn cho chạy xe máy qua hầm Hải Vân được CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng diễn ra ngay trong đêm 6/10 đã trở thành giây phút “lịch sử” với quyết định cũng được coi là “lịch sử”. 22h25 ngày 6/10, đoàn đầu tiên gần 1.000 người, với hàng trăm xe máy đã được CSGT dẫn vào hầm. Mất khoảng 20 phút tất cả mọi người đến địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế an toàn.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm