Rác thải tràn ngập Hồ Tây ngày ông Công ông Táo

(PLO) - Thả cá ngày ông Công ông Táo vốn là một nét đẹp văn hoá của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, nét đẹp này đang góp phần "làm xấu" vẻ đẹp của thành phố, đặc biệt là những con sông, hồ lớn,... do những chiếc túi nylon mà người dân “tặng kèm” theo cá cho ông Công, ông Táo.
Người dân đi thả cá ở Hồ Tây.
Người dân đi thả cá ở Hồ Tây.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được vào khoảng 11h trưa ngày 11/2 (tức ngày 23/12 âm lịch) tại Hồ Tây - Hà Nội:

Một số người dân cho cá vào bát nhựa mang thả ở Hồ Tây.
Một số người dân cho cá vào bát nhựa mang thả ở Hồ Tây. 
Nhưng đa phần là cho cá vào túi nilon rồi mang đi thả.
Nhưng đa phần là cho cá vào túi nilon rồi mang đi thả.
Nhiều người đốt vàng mã cũng cho vào túi nilon rồi thẳng tay ném túi xuống hồ.
 Nhiều người đốt vàng mã cũng cho vào túi nilon rồi thẳng tay ném túi xuống hồ.
Nếu không vứt túi xuống hồ thì lại treo túi lên các cây ven đường bờ hồ.
 Nếu không vứt túi xuống hồ thì lại treo túi lên các cây ven đường bờ hồ.
Còn không thì thản nhiên vứt rác xuống lòng, lề đường người đi bộ gây mất mỹ quan đô thị.
 Còn không thì thản nhiên vứt rác xuống lòng, lề đường người đi bộ gây mất mỹ quan đô thị.
 
Nhiều người khác còn đốt vàng mã ngay cạnh bờ hồ rồi thản nhiên bỏ đi.
 Nhiều người khác còn đốt vàng mã ngay cạnh bờ hồ rồi thản nhiên bỏ đi.
 
Vô số người cho vàng mã đã đốt vào túi nilon rồi mang ra ném thẳng xuống Hồ Tây.
 Vô số người cho vàng mã đã đốt vào túi nilon rồi mang ra ném thẳng xuống Hồ Tây.
Khiến cho nguồn nước tại đây bị ô nhiễm nghiêm trọng.
 Khiến cho nguồn nước tại đây bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Thiết nghĩ, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh sông, hồ... để ngày lễ ông Công ông Táo trở nên ý nghĩa hơn.

Đọc thêm