Rủ nhau vào tù vì đánh chủ nợ cho bõ ghét

(PLO) - Mượn tiền của người khác nhưng không trả, khi chủ nợ hỏi, bị cáo không những không trả mà còn gọi hai anh ruột của mình mang theo hung khí sang tận nhà chủ nợ để gây chuyện.
Các bị cáo được dẫn ra xe về trại giam sau khi phiên tòa được tạm hoãn.

Nội dung vụ án nêu rõ, Nguyễn Văn Quang (SN 1981, tại TP HCM) vay của Nguyễn Thị Kim Hương số tiền 10 triệu đồng, với thỏa thuận sẽ trả góp trong vòng 40 ngày. Tuy nhiên, Quang chỉ trả được ba ngày thì không trả nữa. Khoảng tháng 8/2014, Nguyễn Duy Cường (SN 1978, quê Bình Phước, chồng Hương) tìm gặp Quang để hỏi về việc trả tiền thì Quang hẹn đến cuối tháng 8/2014 sẽ trả.

Khoảng 11h ngày 22/8/2014, Cường và Sang (chưa rõ lai lịch) gặp Quang đi trên đường nên đến hỏi về số tiền mà Quang đang nợ vợ mình thì phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Cường có lấy mũ bảo hiểm ném Quang nhưng không trúng.

Nghe tin em trai mình bị đánh, Nguyễn Văn Tài (SN 1976, quê TP HCM, anh ruột Quang) chạy xe máy đến đánh nhau với Cường nhưng được mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy.

Sau đó, Quang kể lại sự việc cho Nguyễn Văn Tấn (anh ruột Quang) nghe. Quang hẹn Tấn, Văn Tài đi đánh Cường thì được hai anh đồng ý. Khoảng 12h cùng ngày, Văn Tài mang theo một cây chỉa rồi điều khiển xe máy đến gặp Tấn và Quang. Cả ba anh em Quang cầm hung khí đến nhà Cường tại hẻm 58, đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4 để gây sự.

Khi còn cách nhà Cường khoảng 10 mét, Tấn và Văn Tài nhìn thấy Trần Kim Tài (em rể Cường) cầm một khẩu súng từ trong nhà chạy ra.

Thấy Kim Tài cầm súng, Tấn và Văn Tài bỏ chạy. Cùng lúc này, Quang nhìn thấy Cường cầm theo một khẩu súng khác đuổi theo Văn Tài và Tấn nên cầm cây chỉa đuổi theo và đâm một nhát vào vai của Cường gây thương tích nhẹ. Bị đâm, Cường quay lại nhặt cục gạch ném trúng mặt Quang khiến Quang ngã xuống đất, văng cây chỉa khỏi tay.

Lúc này, có một thanh niên (chưa rõ lai lịch) cầm cây chỉa đuổi đâm trúng vào ngực Kim Tài khiến Kim Tài tử vong.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an quận 4 ra quyết định bắt giữ thêm Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Duy Cường để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi và tội danh của ba bị cáo được giữ nguyên từ giai đoạn điều tra đến khi bị truy tố trước tòa.

Ngày 29/8/2016, TAND TP HCM đưa Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Văn Tài ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, dù bị truy tố tội giết người nhưng Quang không thừa nhận. Quang chỉ thừa nhận có đâm anh Cường một nhát vào vai, sau đó bị Cường dùng gạch ném vào mặt và bị té ngã xuống đường, rơi hung khí. Sau khi bị ném gạch vào mặt, Quang ngất đi, cho đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Quang cũng thừa nhận có vay nợ nhưng không trả. Do bị chồng chủ nợ đòi tiền, dọa đánh nên mới rủ hai anh ruột đến nhà chủ nợ để gây sự và xảy ra đánh nhau, dẫn đến một người chết. Vợ nạn nhân Kim Tài khi được tòa gọi lên nhận diện xem có phải Quang là người đâm chồng chị hay không thì chị khẳng định không phải Quang đâm chồng mình.

Chị nói người đâm chồng chị là một người khác chứ không phải Quang. Khi đó vì sự việc quá nhanh, chị chỉ nhìn thấy một người cầm hung khí nhưng không biết đó là ai.

HĐXX cho rằng, việc Quang không nhận tội và vợ nạn nhân nói không thấy Quang đâm chồng mình là tình tiết mới, có thể làm thay đổi bản chất của vụ án. Để tránh oan sai, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đọc thêm