Sóc Sơn (Hà Nội): “Mượn tay” công quyền đi…lừa đảo?

(PLO) - Số phận hàng chục sổ đỏ và hàng chục tỷ đồng của người dân có nguy cơ bị mất dưới bàn tay và con dấu của nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Việt Long (huyện Sóc Sơn). Vụ việc còn có sự giúp sức tích cực của Đảng ủy, UBND, Tư pháp và Công an xã này?
Chính quyền xã Việt Long dùng con dấu, chữ ký xác nhận, tiếp tay cho bà Nguyễn Thị Hậu lừa đảo?
Chính quyền xã Việt Long dùng con dấu, chữ ký xác nhận, tiếp tay cho bà Nguyễn Thị Hậu lừa đảo?
Chỉ vì túng thiếu, người dân sẵn sàng đem cả gia tài của mình đánh đổi để vay 10 triệu đồng, để rồi sau đó không nhận được đồng tiền nào lại thêm nguy cơ mất nhà. Không thể đổ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của những người dân trong vụ việc này, phải nói đến sự thiếu hiểu biết, cố tình tiếp tay của chính những cán bộ xã Việt Long.
Thiếu hiểu biết, hay cố tình tiếp tay?
Trong căn nhà ngói tuềnh toàng, ông Nguyễn Văn Long và vợ (trú thôn Lương Phúc, xã Việt Long) cho biết, thời điểm năm 2007, gia đình thiếu tiền cho con cái ăn học và không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng. Do quen biết bà Nguyễn Thị Hậu là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ (HLHPN) xã và được bà này dỗ ngon ngọt, gia đình ông sẵn sàng “thế chấp” sổ đỏ để vay 10 triệu đồng, mọi thủ tục đều do bà Hậu lo liệu, kể cả việc công chứng. Sau nhiều ngày không nhận được tiền, ông đòi lại sổ đỏ thì được bà Hậu liên tiếp viết giấy hẹn trả nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được sổ. 
Từ năm 2010, ông Long đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng và đã không ít lần công an huyện lấy lời khai nhưng đến nay gia đình ông vẫn không nhận được câu trả lời, còn bà Hậu vẫn nhởn nhơ. Cùng chung số phận với gia đình ông Long, hàng chục hộ dân khác ở thôn Lương Phúc và thôn Tiên Tảo (xã Việt Long) cũng bị bà Hậu cho “vào rọ” và hầu hết họ đều là anh em, họ hàng với bà này.
Với thủ đoạn làm hợp đồng vay tiền rồi dùng con dấu và có cả đại diện BCH và Ủy viên HLHPN, bà Hậu đã “thay mặt” cho hàng chục hộ dân đứng ra vay với số tiền hàng chục tỷ đồng đến nay không có khả năng trả, đẩy không ít gia đình có nguy cơ mất nhà. 
Trong số những nạn nhân, có lẽ đau đớn nhất là trường hợp bà Nguyễn Thị Vân - Giám đốc Cty CP Đầu tư Vân Sơn - có nguy cơ mất trắng gần 40 tỷ đồng cũng chỉ vì tin tưởng vào nữ Chủ tịch HLHPN và con dấu của Hội. 
Theo bà Vân, khoảng cuối năm 2007, qua giới thiệu, bà gặp Nguyễn Thị Hậu và được bà này đặt vấn đề muốn vay một khoản tiền để đáo nợ ngân hàng cho một số hộ dân trong xã. Để tạo niềm tin với bà Vân, toàn bộ những hợp đồng vay tiền, ngoài chữ ký của bà Hậu và con dấu của HLHPN còn có xác nhận, chữ ký và con dấu của đại diện Đảng ủy, UBND, Tư pháp và Công an xã Việt Long. Không những vậy, một số cán bộ xã Việt Long còn hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để bà được nhận thầu thi công công trình của xã, khiến bà không ngần ngại cho vay với số tiền khổng lồ gần 40 tỷ đồng. 
Một thời gian sau không thấy bà Hậu trả tiền, bà đã nhiều lần gặp để đòi nhưng lần nào bà Hậu cùng cán bộ HLHPN, thay mặt cho gần 40 hộ dân, cũng đều ký giấy khất nợ và cam kết nếu sai hẹn xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội lạm dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân. Trong giấy khất nợ này đều có đại diện Đảng ủy, UBND, Tư pháp và Công an xã Việt Long đóng dấu, ký xác nhận. 
Sự thờ ơ của cơ quan chức năng?
Bà Nguyễn Thị Vân không giấu nổi bức xúc cho biết, sự việc đã được bà gửi đơn và toàn bộ bằng chứng đến Công an huyện Sóc Sơn từ năm 2010, sau một thời gian bà chỉ nhận được điện thoại của ông Lê Văn Tân (cán bộ công an huyện Sóc Sơn) thông báo không thuộc thẩm quyền của công an và hướng dẫn bà gửi đơn lên tòa án để được giải quyết. Quá thất vọng nhưng không còn cách nào khác, tháng 7/2013, bà tiếp tục gửi đơn đến Công an huyện Sóc Sơn, nhưng đến nay sự việc vẫn rơi vào im lặng. 
Chính quyền xã Việt Long dùng con dấu, chữ ký xác nhận, tiếp tay cho bà Nguyễn Thị Hậu lừa đảo?
 Chính quyền xã Việt Long dùng con dấu, chữ ký xác nhận, tiếp tay cho bà Nguyễn Thị Hậu lừa đảo?
Trao đổi vụ việc trên, bà Vũ Thị Thu Lan – Phó Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTQLKT và chức vụ (Công an huyện Sóc Sơn) cho biết, mới đây sau khi nhận được đơn tố giác của công dân và UBND huyện chuyển sang, Công an huyện Sóc Sơn đã xác minh triệt để hiện những sổ đỏ này nằm ở đâu. Trường hợp nào rõ sẽ có những biện pháp và kiến nghị với cơ quan chức năng để giải quyết cho người dân, cái nào thuộc về dân sự thì hướng dẫn cho người dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền… Hiện vụ việc đang trong quá trình xác minh, điều tra, chưa có sơ kết cụ thể, nhưng bước đầu có thể xác định việc ký và xác nhận của cán bộ xã Việt Long là không đúng thẩm quyền. “Khi nào có kết quả cụ thể sẽ cho biết sau”-bà Lan nói.
Ông Lê Hữu Mạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn - hoàn toàn bất ngờ khi phóng viên thông tin vụ việc trên. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đây là bài học về công tác cán bộ và sẽ kiểm tra sự việc, khi nào có kết luận của công an sẽ xem xét trách nhiệm của từng cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua sự việc trên, người dân không khỏi đặt nghi ngờ vào sự thờ ơ của các cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn.
Theo Luật sư Nguyễn Trung Thành – Cty TNHH luật Hòa Lợi (Đoàn luật sư TP.Hà Nội): “HLHPN xã Việt Long không có chức năng tín dụng, bà Hậu lấy tư cách Hội tạo niềm tin để vay tiền với lý do cho 40 hộ dân vay tiền; tuy nhiên, bà Hậu không cho 40 hộ vay tiền, không nộp vào quỹ của Hội mà đã tự ý sử dụng tiền vay vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng trả nợ. Hành vi của bà Hậu đã có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 BLHS. 
Việc xác nhận của UBND, Đảng ủy, Công an xã Việt Long vào giấy vay tiền của HLHPN xã là không đúng các quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan này, việc xác nhận này đã vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hậu”. /.

Đọc thêm