Xót thương gia cảnh nghèo khó của 4 cha con ở Sóc Trăng

(PLO) - Một năm sau khi sinh đứa con trai út, người vợ đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư quái ác. Người chồng chịu cảnh “gà trống nuôi con”, một mình gồng gánh để lo cho các con, mong chúng nên người và không phải chịu cảnh đói nghèo nữa.
Từ khi vợ mất, một mình anh Ngang gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại trong căn nhà lá dột nát
Từ khi vợ mất, một mình anh Ngang gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại trong căn nhà lá dột nát

Câu chuyện gia đình đầy xúc động và nhiều nỗi buồn ấy chính là của anh Đỗ Văn Ngang (SN 1978) ở ấp Tân Hòa, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hơn 2 năm nay, người đàn ông này vẫn hàng ngày chịu khó đi làm thuê làm mướn để nuôi ba đứa con nhỏ nên người. 

Vợ anh là chị Lê Ngọc Cẩm (SN 1976) đã mất vì bị bệnh ung thư cách đây 2 năm. Anh Ngang chia sẻ trong ngậm ngùi: “Khi phát hiện ra bị bệnh ung thư được khoảng 4, 5 tháng thì bả mới biết mình đang mang thai con trai út. Lúc đó cố gắng để còn mẹ, còn con. Sinh thằng út được hơn một năm thì bà ấy mất…”.

Anh làm tất cả mọi việc mà không quản ngại nặng nhọc, nắng mưa với hy vọng lo cho các con có được một cuộc sống đủ đầy
Anh làm tất cả mọi việc mà không quản ngại nặng nhọc, nắng mưa với hy vọng lo cho các con có được một cuộc sống đủ đầy

Tính từ thời điểm chị Lê Ngọc Cẩm phát bệnh đến khi mất cũng hơn 6 năm. Ngày đó, hai vợ chồng lên bệnh viện ung bướu trên Sài Gòn để chạy chữa, để một đứa con lớn ở nhà cho bà nội trông nom, còn một đứa theo chân ba mẹ. Hàng ngày anh Ngang ra cảng làm bốc vác thuê để kiếm tiền thuốc thang cho vợ và gửi về cho bà nội nuôi đứa con nhỏ.

Lúc bệnh tình chị chuyển biến nặng hơn, anh Ngang vay mượn thêm bà con hơn 12 triệu để chạy chữa. Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, bệnh tật đã cướp đi người vợ đầu ấp tay gối của anh, cướp đi người mẹ hiền của ba đứa con đang còn thơ dại.

Ngôi nhà quá nhỏ, chật chội, ẩm thấp, dột nát khiến anh không cách nào đặt bàn thờ cho chị được tươm tất, đành phải gửi nhờ nhà ngoại. Hơn 2 năm kể từ ngày chị mất, mỗi bữa cơm anh đều bới riêng một chén cơm để phần chị, mong sao các con sẽ luôn nhớ về mẹ.  

Cảnh “gà trống nuôi con”, anh làm thuê đủ mọi công việc từ đào đất, làm cỏ, cắt lúa, phụ hồ đến vô chân mía, đánh lá mía,… Anh làm tất cả mọi việc mà không quản ngại nặng nhọc, nắng mưa với hy vọng lo cho các con có được một cuộc sống đủ đầy, bù đắp lại sự thiếu thốn tình thương của người mẹ.

Các con của anh Ngang rất chăm học và học rất giỏi
Các con của anh Ngang rất chăm học và học rất giỏi

Số tiền 12 triệu vay nợ để chữa bệnh cho chị, cố gắng lắm anh mới cũng chỉ trả được 4 triệu. Số nợ còn lại không biết đến khi nào mới có thể trả hết được, anh mong muốn có tiền để trả hết số nợ ấy để vợ anh ở nơi chín suối được an lòng.

Rồi một ngày không xa, những khó khăn đang gặp phải sẽ qua đi khi chương trình “Lục Lạc Vàng” và nhãn hàng Trà thảo mộc Dr Thanh đã tìm đến và trao tặng cho gia đình cặp bò cái để làm vốn mưu sinh vào cuối năm 2016. Mong rằng, từ “chiếc cần câu” này gia đình anh sẽ có thêm cơ hội để vươn lên thoát cảnh nghèo khó, cho con cái học hành đến nơi đến chốn. 

Trong suốt  5 năm qua, nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh đã đồng hành cùng chương trình “Lục Lạc Vàng” trao tặng bò tại 37 tỉnh, thành, 1.248 hộ dân nhận được 2.496 con bò. Hơn 2/3 số hộ dân được nhận bò từ chương trình “Lục Lạc Vàng” đã có những thay đổi tích cực trong việc thoát nghèo, nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống tốt đẹp hơn khi được chương trình giúp đỡ, con em của các hộ dân được thực hiện giấc mơ tiếp tục cắp sách tới trường.

Đọc thêm