Sức chịu đựng phi thường của người đàn bà bị chồng đổ xăng đốt

(PLO) -Nửa đêm vợ chồng cãi nhau, lại sẵn có hơi men, người chồng liền đổ xăng đốt vợ. Bị bỏng nhưng nạn nhân vẫn cố ra múc nước dội lên người rồi mới kêu chồng chở đi cấp cứu nhưng bị dửng dưng...
Bà Nga kể lại sự việc của gia đình con trai, con dâu.
Bà Nga kể lại sự việc của gia đình con trai, con dâu.

Gia đình “giấu nhẹm”

Chiều ngày 12/7, ông Nguyễn Quang Hòa, Trưởng công an xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc chồng say rượu, dùng xăng tưới lên người vợ gây thương tích nặng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 23h45 ngày 11/7 tại gia đình anh Lê Xuân Việt (SN 1984) ở xóm 8, xã Sơn Hồng. Thông tin ban đầu cho hay, anh Việt đi uống rượu về muộn và cãi nhau với vợ là chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1986). Lời qua tiếng lại, Việt đã dùng xăng tưới lên người vợ và cả chiếc xe máy để gần đó rồi châm lửa đốt khiến chị Thuận bị bỏng từ ngực xuống chân và cả 2 cánh tay.

Vị trưởng công an xã cho biết thêm, dù sự việc xảy ra từ lúc nửa đêm, nhưng mãi đến 6h30 sáng hôm sau, công an xã mới nhận được tin trình báo từ người dân.

Khi đến hiện trường, chị Thuận đã được bố mẹ chồng đưa đi trạm xá. Trong khi Việt và 2 đứa con vẫn ở nhà, chiếc xe máy bị cháy phần đuôi thì nằm lăn lóc trong sân, ở giữa sân còn nhiều dấu vết cháy xém và có mùi xăng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Không riêng gì công an xã mà ngay cả những người hàng xóm sống xung quanh đó cũng không hay biết gì về sự việc. Dù là miền núi nhưng nhà cửa ở đây không quá thưa thớt nếu chị Thuận kêu cứu thì mọi người đều sẽ nghe được, tuy nhiên họ lại không hề nghe thấy tiếng kêu la nào. 

Một số người cho rằng, có thể chị Thuận vừa đau đớn vừa xấu hổ nên không kêu mọi người tới giúp, nhưng đáng lẽ khi thấy con dâu như thế, bố mẹ chồng của chị  nên nhờ sự giúp đỡ từ người dân chứ không nên lẳng lặng đưa con dâu đi trạm xá bằng xe máy. 

“Đối với người bị bỏng gần như toàn thân như thế nếu di chuyển bằng xe máy rất nguy hiểm, có thể khiến vết bỏng nặng thêm. Đó là chưa kể việc gia đình muốn giấu kín chuyện không kịp thời đưa chị Thuận đi cấp cứu có thể làm nguy hại đến tính mạng của chị”, một người dân chia sẻ.

Kể lại sự việc, bà Trần Thị Nga (SN 1958), mẹ của Việt trần tình: “Hai vợ chồng tôi đang ngủ thì thấy con Thuận gọi điện nhờ cha chồng sang chở đi trạm xá. Thấy đêm hôm khuya khoắt, tôi nói là đau ở mô thì nhờ thằng Việt chở đi, chớ cha già yếu rồi chở răng được, nhưng nó cứ nhất quyết nhờ nên 2 vợ chồng cũng dậy sang nhà nó coi chó chuyện chi không”. 

Theo bà Nga, khi sang đến nơi, bà thấy trước sân ngổn ngang, chị Thuận đang nằm gần bể nước, bảo bị chồng tưới xăng đốt. “Thấy nó nói năng tỉnh táo, đi lại bình thường, lại nghĩ chuyện vợ chồng cãi nhau chúng nó cũng không muốn ai biết nên vợ chồng tôi cũng không nói với ai.

Sáng sớm, ông trạm trưởng đến hỏi, tôi cũng nói là bị bỏng xăng, nhưng ông ấy nghi ngờ, hỏi lại mấy lần, con Thuận không giấu được nên mới nói thật...”, bà Nga kể.

Sau khi nghe chị Thuận kể lại sự việc, nhìn những thương tích nặng trên cơ thể bệnh nhân, vị trạm trưởng thấy nhận sự việc không đơn thuần chỉ là bạo hành gia đình mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã quyết định gọi điện cho công an xã để trình báo sự việc.

Cũng trong sáng 12/7, công an xã đã mời đối tượng Lê Xuân Việt về trụ sở làm việc, đồng thời trình báo nội dung vụ việc lên công an huyện. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hương Sơn điều tra, làm rõ.

Tấm lòng vị tha của người vợ 

Về phần người vợ, do vết bỏng chuyển nặng, nên trong sáng 12/7 đã được chuyển từ trạm xá lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, rồi được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia ngay trong buổi chiều.

Vì nhà 2 bên đều neo người, nên chỉ có bố chồng và chị gái của chị Thuận cùng ra Hà Nội chăm sóc em gái. Bà Nga cho biết, trước khi được chuyển ra Hà Nội, chị Thuận vẫn còn tỉnh táo dặn dò mẹ chồng chăm sóc tốt cho 2 đứa con. 

Chiếc xe máy bị cháy nham nhở sau vụ đốt
Chiếc xe máy bị cháy nham nhở sau vụ đốt

“Nó nói, con không việc chi cả nên mọi người không phải lo lắng. Anh Việt bị công an bắt rồi nên 2 đứa nhỏ con nhờ cả vào mẹ. Mẹ đang mệt nên về nhờ truyền nước vào cho khỏe lấy sức mà chăm cháu. Nó còn nói nó cũng không trách thằng Việt nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là mong vết bỏng mau lành để về nhà với con”, tiếp lời bà Nga.

Nói rồi bà chỉ vào 2 đứa cháu nhỏ, đứa lớn học lớp 2, còn đứa nhỏ đang học mẫu giáo và nghẹn ngào bảo: “Từ chiều tới giờ tôi đi mô là 2 đứa ni lại lẽo đẽo theo đó. Thấy con lớn hồn nhiên kể lại sự việc nó chứng kiến với công an, rồi ngơ ngác nhìn công an dẫn bố đi mà không hiểu vì răng, tui vừa thấy tội nghiệp vừa buồn”.

Được biết, vợ chồng chị Thuận lấy nhau cũng đã ngót nghét chục năm, sinh được 2 đứa con “một nếp một tẻ” ngoan ngoãn. Dù chỉ làm nông nghiệp, nhưng nhờ chăm chỉ và chịu khó làm lụng nên hai vợ chồng trẻ cũng sớm sắm sửa được cho mình một mái ấm khang trang, đẹp đẽ. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, mọi người thấy anh Việt sa đà vào rượu chè, hay tụ tập chơi bời với một số người bạn đến khuya mới về. Vì thế, thời gian này giữa 2 vợ chồng cũng thường xảy ra mâu thuẫn, có lần phải nhờ hàng xóm cạnh đó sang can ngăn thì mới thôi cãi cọ.

“Nếu vợ chồng chúng nó biết nhịn nhau một tí thì tốt rồi. Tui cũng nói con Thuận nhiều rồi, đàn ông uống rượu vào khùng tính, có tức giận gì thì cũng cố mà nhịn cho đến khi nó tỉnh rượu rồi nói. Bây giờ ra nông nỗi ni rồi biết trách ai, chỉ khổ cho hai đứa cháu tui...”, bà mẹ chồng than thở.

Đánh giá về sự việc vừa xảy ra, ông Nguyễn Hữu Tiến, trưởng thôn 8 cho hay, chị Thuận vốn là người hiền lành, siêng năng và cần cù, có lẽ vì bức xúc trước việc chồng thường xuyên say xỉn nên tối hôm đó mới nói nặng lời.

Bởi không chỉ đi uống rượu từ chiều, anh Việt còn tụ tập chơi bi-a cho đến khi vợ đến gọi thì mới chịu về. Còn anh Việt có thể do đã có rượu vào nên không làm chủ được hành vi của mình, dẫn đến sự việc đau lòng nói trên.

Về phần mình, sau khi đổ xăng đốt vợ và chiếc xe máy, Việt cũng bị bỏng nhẹ một bên bàn tay. Tại trụ sở công an xã, nghi phạm cũng đã nhanh chóng khai báo hành vi của mình. 

Theo thông tin từ người thân, trước tình trạng sức khỏe của người vợ nguy kịch, hai đứa con còn nhỏ dại, nên cơ quan chức năng đang xem xét cho Việt được tại ngoại để chăm sóc vợ con. Chờ sau khi chị Thuận ổn định sức khỏe và cho lời khai, công an sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ vụ án và xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm