"Sưởi ấm" địa đầu Tổ quốc, sẻ chia với "đất lửa" miền Trung

Chưa có năm nào, hoạt động xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa lại được Báo PLVN đẩy mạnh, tổ chức có quy mô và ý nghĩa tại nhiều nơi như trong năm 2012.

Chưa có năm nào, hoạt động xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa lại được Báo PLVN đẩy mạnh, tổ chức có quy mô và ý nghĩa tại nhiều nơi như trong năm 2012.

TS.Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo PLVN tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa (Quảng Trị)

“Sưởi ấm” biên cương

Cách nay đúng tròn một năm (tháng 1/2012), Chương trình “Sưởi ấm biên cương” được Báo PLVN phát động và ngay sau đó đã nhận được sự  ủng hộ nhiệt tình từ các cá nhân, DN hảo tâm trong cả nước. Tiếp nhận sự đóng góp quý báu đó, ngày 10/1/2012, Báo PLVN đã tổ chức đoàn công tác đến hai xã biên cương Sơn Vỹ, Xín Cái và hai đồn biên phòng Săm Pun, Lũng Làn (thuộc địa bàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) để sẻ chia hơi ấm tình người.

Vượt qua một chặng đường dài, với những địa danh nổi tiếng hiểm trở như đỉnh Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng - được mệnh danh là “đệ nhất danh... đèo” của núi rừng Tây Bắc, đoàn công tác của Báo PLVN đến Đồn biên phòng Lũng Làn - một trong những tấm “lá chắn” biên cương xa xôi nhất, nằm ở vùng khó khăn nhất của cao nguyên đá Hà Giang.

Tại đây, sau khi tiếp xúc, tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Báo PLVN đã tổ chức trao tặng 100 suất quà Tết (trị giá 300.000 đồng/suất) cho các hộ gia đình là người dân tộc Mông, Giáy… có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm, tặng quà và động viên các thầy, cô giáo và học sinh Trường Mầm non, Tiểu học Sơn Vĩ - một trong những điểm trường gần biên giới Việt - Trung.

Ngoài ra, với nhiệm vụ của một cơ quan tuyên truyền, trong chuyến đi  này, đoàn cũng đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi thông tin với cán bộ và chỉ huy của hai Đồn Biên phòng Lũng Làn, Săm Pun xung quanh tình hình địa bàn nơi các anh đang đóng quân - để phục vụ cho công tác tuyên truyền về đảm bảo chủ quyền, an ninh biên giới trên các chuyên mục, ấn phẩm của PLVN. Chia sẻ khó khăn cùng cán bộ chiến sỹ nơi “phên dậu” Tổ quốc, Báo PLVN đã trao tặng mỗi đồn 01 tivi LCD 32 inch cùng nhiều sách, báo để phục vụ công tác nghe nhìn và giải trí của bộ đội.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang - Đại tá Sùng Thìn Cò đã cảm ơn tình cảm của những người làm báo PLVN cũng như bạn đọc của báo trong cả nước đã quan tâm, chia sẽ và hướng tấm lòng của mình về với quân, dân nơi địa đầu của Tổ quốc. Đại tá Cò nói: “Chúng tôi có nhiều đồn nằm ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, nhưng Săm Pun và Lũng Làn là nơi  xa xôi nhất. Cán bộ, phóng viên Báo PLVN đến được hai đồn này, nhất là Lũng Làn ở Sơn Vỹ, coi như đã hiểu và “thấm” được công việc của những người lính quân hàm xanh trên đất Hà Giang rồi đó”.

Sẻ chia nỗi đau với nạn nhân bom mìn

Một chuyến đi cũng không kém phần ý nghĩa đã được tổ chức vào thượng tuần tháng 7/2012, với sự có mặt của đông đảo cán bộ, phóng viên và lãnh đạo Báo PLVN tới vùng “đất lửa” Quảng Trị - mảnh đất một thời đạn bom và đến nay vẫn còn nhiều vết tích của chiến tranh.

Báo PLVN viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn (Quảng Trị).

Tri ân các anh hùng liệt sỹ ở Hà Tĩnh, Quảng Trị

Phát huy truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, trước dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1949 - 27/7/2012), Báo PLVN đã tổ chức đoàn đến thăm và dâng hương tại một số nghĩa trang, Khu di tích chiến tranh ở Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Tại Quảng Trị, đoàn phối hợp với Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị; tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn một vạn các anh hùng, liệt sỹ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ;  Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn (Xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh) là nghĩa trang lớn nhất nước ta, nơi quy tụ 10.333 phần mộ của các liệt sỹ.

Đoàn cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh đến Ngã ba Đồng Lộc dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong toàn quốc và các liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc và dâng hương tại khu mộ của 10 cô gái Thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, tổng đội 55.

Tại Quảng Trị, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh này, đoàn công tác của Báo PLVN đã lên huyện miền núi Hướng Hóa thăm và tặng 90 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các đội tượng chính sách là cựu Thanh niên xung phong, nạn nhân bom mìn và chất độc hóa học do chiến tranh để lại. Nhận quà tặng của PLVN, các hộ dân vô cùng phấn khởi, vì Hướng Hóa trong chiến tranh bị tàn phá nặng nề và ngày nay vẫn là một huyện nghèo ở miền Tây của tỉnh Quảng Trị.

Có mặt trong hoạt động xã hội đầy ý nghĩa này, ông Nguyễn Ngọc Sắc - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa - đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp mà cán bộ, phóng viên Báo PLVN đã quan tâm, mang đến cho huyện nhà. 

“Tôi mong, với lợi thế là một cơ quan truyền thống có uy tín, Báo PLVN tiếp tục quan tâm và tuyên truyền nhiều hơn nữa về Quảng Trị, qua đó làm cầu nối tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, các nhà doanh nghiệp đến đây đầu tư, giúp đỡ, chia sẽ bớt khó khăn với chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện miền núi Hướng Hóa”, ông Sắc nói.

Ngoài hoạt động thăm, tặng quà cho bộ đội, các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, năm 2012, Báo PLVN đã kêu gọi các mạnh thường quân để tổ chức các đợt tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho một số đối tượng là cán bộ Tư pháp trẻ, giáo viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ba Long (Hướng Hóa, Quảng Trị) và huyện Phủ Cừ (Hưng Yên) trị giá trên 40 triệu đồng.

Đặc biệt, cũng trong năm qua, với sự ra đời của Trung tâm Truyền thông PLVN, Chi ủy, Ban biên tập Báo PLVN đã chính thức khẳng định công tác xã hội- từ thiện là một chức năng quan trọng, không thể thiếu bên cạnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của báo. Vì vậy, sau khi có quyết định thành lập, Trung tâm đã kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục chung tay góp sức cùng PLVN trong những chương trình tiếp theo.

Dự kiến, năm 2013, Báo PLVN sẽ tổ chức trao tặng 11 căn “Nhà Tư pháp” cho các bộ Tư pháp trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tổ chức chương trình “Tặng quà Xuân cho bộ đội Hải quân” đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Trà Bản và đảo Trân thuộc Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân…

Dịp này, Báo PLVN xin cảm ơn các cá nhân, DN, các cơ quan trong ngành Tư pháp và chính quyền một số địa phương đã phối hợp tổ chức và hỗ trợ về vật chất để báo thực hiện thành công những chuyến công tác xã hội- từ thiện đầy ý nghĩa trong năm 2012; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự tài trợ, đồng hành của các cá nhân, đơn vị trong những chương trình tiếp theo của Báo PLVN

Khởi động chương trình “Tặng quà Xuân cho bộ đội Hải quân” và “Nhà Tư pháp” năm 2013

Dự kiến, năm 2013, Báo PLVN sẽ tổ chức chương trình xây tặng “Nhà Tư pháp” cho một số cán bộ trẻ công tác trong ngành Tư pháp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang có khó khăn về nhà ở. 

Theo kế hoạch, từ ngày 22-27/1/2012, Báo PLVN sẽ phối hợp với một số DN tổ chức đi đảo để thực hiện chương trình “Tặng quà Xuân cho bộ đội Hải quân” hiện đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Vùng I hải quân.

Dịp này, báo sẽ trao tặng một số vật dụng cần thiết theo nguyện vọng của các đơn vị Hải quân trên 4 đảo, như: Ti vi, tăng âm Karaoke, máy tính cá nhân, máy in, đầu thu K+, bàn Bi-a, bàn bóng bàn.

Tuấn Anh

Đọc thêm