“Tấm vé vàng” chở giấc mơ sum họp

(PLO) - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp xuân về, tết đến là các tổ chức tình nguyện lại bắt đầu những chương trình kêu gọi, quyên góp để có thể lo cho những người còn khó khăn, chưa may mắn có một cái tết trọn vẹn nhất có thể. Cũng từ đó, những chuyến xe chở giấc mơ đoàn tụ đến muôn phương.

Nụ cười của những người được nhận “tấm vé vàng” của chuyến xe chở giấc mơ đoàn viên.Ảnh minh họa
Nụ cười của những người được nhận “tấm vé vàng” của chuyến xe chở giấc mơ đoàn viên.Ảnh minh họa
Những “tấm vé vàng”…
Vào những ngày này, các doanh nghiệp, các tổ chức tình nguyện đã bắt đầu triển khai chương trình thiện nguyện tặng vé xe miễn phí về quê đón tết cho những mảnh đời còn nhiều khốn khó, những học sinh, sinh viên… như một sự sẻ chia để ai cũng có thể có một mùa xuân đoàn viên.
Điển hình như chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” tết Bính Thân 2016. Nhãn hàng Pepsi là đơn vị tài trợ chính, tài trợ 5.000 vé đưa sinh viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM về quê đón tết. Hay như tổ chức từ thiện Hội đồng hương Hà Tĩnh phối hợp cùng Công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên với chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” năm 2016 cũng sẽ dành tặng 500 vé xe miễn phí cho học sinh, sinh viên, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích tốt trong học tập và công tác phong trào xã hội. 
Và còn rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp đang triển khai chương trình ý nghĩa này để cùng đóng góp một phần sẻ chia những trăn trở của mỗi người dân xa quê mỗi dịp tết đến, xuân về. Trong những ngày này, cứ mỗi lần đọc được những thông tin về các chương trình thiện nguyện tổ chức tặng vé miễn phí cho nhiều người về đón tết là lòng lại trở nên ấm áp lạ thường. 
Từ tấm lòng thơm thảo
Hoạt động tặng vé miễn phí vào dịp giáp tết gần đây được nhân rộng ra rất nhiều ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, Chủ nhiệm fanpage Hội đồng hương chia sẻ: “Với người dân Việt Nam thì tết cổ truyền là tết lớn nhất của năm, thế nên việc đoàn tụ với gia đình từ ngàn xưa đã là việc trọng đại nhất. Đội tình nguyện đồng hương Hà Tĩnh rất vui mừng và tự hào khi được góp một phần giúp con em miền Trung về quê ăn tết và tôi thấy hoạt động này hết sức ý nghĩa và giàu tính nhân văn, cần được nhân rộng”.
Bà Huỳnh Thị Xuân Liên - Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách marketing Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ: “Tại Suntory PepsiCo Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng tết chỉ vui khi được sum vầy bên gia đình, đặc biệt là đối với những bạn trẻ phải học tập, làm việc xa gia đình. Vì vậy nhãn hàng Pepsi quyết định phối hợp tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” để giúp các bạn trẻ không có điều kiện về quê ăn tết được hưởng trọn niềm vui đoàn tụ với gia đình”.
Bên cạnh ý nghĩa nhân văn thì chương trình thiện nguyện này còn giúp rất nhiều người cảm thấy yên tâm hơn vì không phải lo lắng việc bị nhồi nhét, “chặt chém” giá vé, ngoài hành lý còn có thể mang quà tết về cho người thân mà không lo thất lạc.
Nhiều người không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc khi nhận được những tấm vé miễn phí đến từ các tổ chức, doanh nghiệp. Đối với họ, đấy giống như “ước mơ đã thành hiện thực” bởi giờ đây giấc mơ đoàn tụ với gia đình của những người khó khăn phải đi tha hương đã không còn xa vời, những học sinh, sinh viên nghèo đã không còn phải chật vật. Sức nóng và tình thương của các chương trình ấy đang lan tỏa và tạo thành một làn sóng mạnh mẽ trải dài từ Bắc vào Nam. 
Em Nguyễn Yến, một sinh viên người Hà Tĩnh đang học ở Hà Nội cho biết: “Tôi thấy hoạt động này hết sức ý nghĩa, nó không chỉ đưa được nhiều người về với gia đình dịp tết mà còn giúp họ dành ra được một khoản tiền để lo sắm tết nữa. Nhìn nụ cười của những người nhận được tấm vé miễn phí, thấy lòng thật nhẹ nhõm”.
Và có lẽ đến tận thời điểm này vẫn còn thời gian cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp bắt tay vào chương trình tặng vé vàng cho mùa xuân sum họp. Hãy bắt đầu với những “tấm vé vàng” từ bây giờ để  nhân lên niềm hạnh phúc cho cộng đồng./.

Đọc thêm