Tết cổ truyền của những chiến sĩ Gìn giữ Hòa bình trên đất Bentiu

(PLVN) - Phải đón Tết cổ truyền 2020 xa gia đình, xa Tổ quốc, chịu thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn tổ chức một đêm giao thừa ấm cúng bên đồng đội. Dù xa quê hương hơn 10 nghìn cây số nhưng bánh chưng, sắc hoa đào, hoa mai vẫn xuất hiện rực rỡ tại Bentiu (Cộng hòa Nam Sudan).  
Các chiến sĩ quân y gói bánh chưng, bánh tét dịp Tết cổ truyền Việt Nam tại Bentiu (Cộng hòa Nam Sudan).
Các chiến sĩ quân y gói bánh chưng, bánh tét dịp Tết cổ truyền Việt Nam tại Bentiu (Cộng hòa Nam Sudan).

Nét đẹp văn hóa Việt Nam giữa nắng gió châu Phi

Những bông mai, bông đào bằng vải mang từ Việt Nam sang được gắn lên những cành cây khô kiếm được ở quanh bệnh viện. Những bóng đèn điện nhấp nháy được trang trí trên những cành mai, cành đào khiến ai cũng có cảm giác như đang ăn tết ở Việt Nam.

Ngày tết không thể thiếu bánh chưng, giữa đất nước khô hạn đó, các quân nhân Việt Nam đã gói bánh chưng trên những chiếc khuôn gỗ với lá chuối thay cho lá dong. Thiếu tá Bùi Thị Xoa (Kỹ thuật viên Nha khoa) kể: “Để giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà, trong dịp Tết lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức cho chúng tôi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí hoa mai, hoa đào, câu đối và đặc biệt đối với người lính chúng tôi không thể thiếu bàn thờ Tổ quốc. 

Ở Bentiu, chúng tôi không thể kiếm được lá dong, nhưng cũng may là xin được lá chuối từ đơn vị GGHB Campuchia. Thế là bánh chưng, bánh tét được gói bằng.. lá chuối. Còn thịt, đậu, gạo nếp... được Cục GGHB gửi sang. Để có được những cành mai cành đào như quê nhà, các chiến sĩ đã phải đi tìm những cành cây khô để về trang trí lên những cánh hoa. Ai cũng hào hứng và đón chờ thời khắc giao thừa”.

Các bác sĩ quân y đón Tết sớm tại Nam Sudan.
Các bác sĩ quân y đón Tết sớm tại Nam Sudan.  

Tuy không được đón Giao thừa cùng mọi người vì phải gác cổng doanh trại, nhưng trước đó chị Xoa cũng đã cùng đồng đội trang trí mâm ngũ quả để dâng lên Bác Hồ kính yêu. “Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ nhà như lúc này, nhớ da diết cái không khí gia đình cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Đây là một cái Tết đặc biệt trong suốt 24 năm trong đời quân ngũ của tôi”, chị Xoa cố kìm những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Chàng trai trẻ tuổi nhất của bệnh viện là Trung úy Phạm Phú Hải chia sẻ: “Tết thì ai cũng nhớ nhà cả, nhưng Tết xa gia đình ở một quốc gia có chiến tranh cũng là một trải nghiệm đối với tôi. Khắc phục những thiếu thốn nhưng chúng tôi cũng sẽ tạo ra một cái Tết của riêng mình. Ngoài bánh chưng, bánh tét, câu đối, mâm ngũ quả... chúng tôi cũng trang trí sân khấu “lung linh” để chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ giúp mọi người vơi đi nỗi nhớ nhà, cũng là dịp để các chiến sĩ của các nước khác đóng tại Bentiu thấy được cái Tết cổ truyền của Việt Nam là như thế nào”.

Tết đối với những người lính ở nơi còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn thật đầy đủ và ấm áp khi cảm nhận Tổ quốc thật gần gũi khi Tết đến, xuân về. Nhờ quyết tâm và nỗ lực khắc phục hạn chế của đường truyền Internet ở Nam Sudan, bệnh viện đã kết nối thành công để xem trực tuyến chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vào thời điểm giao thừa, mang tới những hình ảnh đón Tết thân thương ở Việt Nam. 

Màn trình diễn thời trang áo bà ba trong đêm giao thừa tại Bentiu 2020.
Màn trình diễn thời trang áo bà ba trong đêm giao thừa tại Bentiu 2020.  

Trung uý -Bác sĩ Từ Quang kể, ê-kíp trực kỹ thuật và cả bệnh viện hồi hộp vừa đếm ngược vừa nhìn đồng hồ, vừa nhìn chăm chăm vào tín hiệu “loading” (đang tải) trên màn hình lớn ở sân khấu được kết nối máy tính. 20 giây vẫn treo, 10 giây chưa khả dĩ hơn, 5 giây thì màn hình chuyển màu có tín hiệu tải thành công. Đúng lúc đếm tới 0, thì kết nối được, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội. Cả phòng ồ lên mừng rỡ xúc động khi nhìn thấy hình ảnh Hồ Gươm với chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời và không khí đón Tết đông vui ở Thủ đô Hà Nội.

Bác sĩ Từ Quang chia sẻ: “Thật may vì vào những thời điểm quan trọng trong đêm giao thừa đường truyền kết nối tạm ổn định, kịp thời mang tới không khí phấn khởi, vui tươi đón chào năm mới từ quê nhà”.

Bữa tiệc năm mới đặc biệt

Giữa châu Phi, theo dõi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, họ cùng hát vang Quốc ca vào đúng giờ phút giao thừa ở quê nhà, xúc động lắng nghe lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trái tim cùng hướng về Tổ quốc Việt Nam thân yêu vào giờ phút thiêng liêng đón năm mới...

Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương nhớ lại khoảnh khắc đón giao thừa: “Các anh chị em Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng đứng dậy hô vang ‘Chúc mừng năm mới!’ và bắt tay nhau chúc một năm mới tốt lành. Chúng tôi mắt đều hướng lên màn hình theo dõi lễ chào cờ ở Quảng trường Ba Đình, cùng hát vang quốc ca và nghe lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thực sự không khí đón Tết đầm ấm, cảm giác như ở nhà, như đang ở Việt Nam vậy!”.

Trung tá -Bác sĩ Võ Văn Hiển (Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 - BVDC 2.2) đã giới thiệu với các vị khách mời quốc tế về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền đối với người Việt Nam và cảm ơn sự có mặt của các bạn quốc tế đã nhiệt tình tham gia, động viên để “thấy Tết đầm ấm hơn”. 

“Trong những ngày này chúng tôi thường ở bên gia đình, bạn bè để chúc nhau những lời tốt đẹp nhất dành cho năm mới. Năm nay, chúng tôi ở đây vì nhiệm vụ GGHB LHQ. Với nhiều cán bộ nhân viên BVDC 2.2 thì đây là lần đầu tiên họ đón Tết xa nhà. Sự có mặt của các bạn làm cho chúng tôi rất hạnh phúc, giúp vơi đi nỗi nhớ nhà. Tôi cho rằng đây là một trải nghiệm đẹp và không thể quên trong cuộc đời chúng tôi”, bác sĩ Hiển nói.

Bà Hiroko Hirahara (Trưởng Văn phòng thực địa tại Bentiu - Phái bộ GGHB LHQ ở Nam Sudan) phát biểu bày tỏ cảm ơn BVDC Việt Nam vì đã giúp bà “có cơ hội được đón năm mới đầm ấm, vui vẻ”. Đáng lẽ bà Hiroko (người Nhật Bản) không có cơ hội đón Tết năm nay ở Bentiu vì bà về phép đúng dịp đầu năm mới. 

Kể từ khi nhận nhiệm vụ ở Nam Sudan 4 năm qua, bà chưa bỏ lỡ lễ chào mừng năm mới nào và cũng được đón nhiều năm mới với nhiều nước khác nhau. “Tôi rất ấn tượng với truyền thống đón Tết của người Việt Nam, ấn tượng với các món ăn của các bạn, nhất là bánh chưng, nem rán... Và đặc biệt hôm nay các bạn đã có màn trình diễn trang phục dân tộc thật đẹp với tà áo dài tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam”, bà Hiroko nhấn mạnh. 

Ngài Chuẩn tướng Taef (Tư lệnh Quân sự phân khu Unity - Phái bộ GGHB LHQ ở Nam Sudan) vui vẻ tham gia màn trình diễn thời trang cùng cán bộ, nhân viên bệnh viện, khi Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương mời ông lên sân khấu. Tiết mục không hề có trong kịch bản, không được chuẩn bị trước. Sự thân tình, gần gũi của ngài Tư lệnh đã giúp buổi lễ đón mừng năm mới thêm ấm cúng, vui vẻ...

Đọc thêm