Tết Độc lập của người Mông ở vùng cao Co Mạ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bà con dân tộc Mông quan niệm rằng, trong trái tim mỗi người Mông, Bác Hồ luôn gần gũi và rất đỗi thiêng liêng. Không có Đảng, không có Bác thì người Mông suốt đời chỉ ở trên núi cao không thấy ánh mặt trời, suốt đời chỉ làm bạn với cây thuốc phiện và sống trong đói nghèo. Bởi vậy, mỗi gia đình người Mông đều rất kính Bác và yêu Đảng để mong có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.
Người Mông ở xã vùng cao Co Mạ vui Tết Độc lập.
Người Mông ở xã vùng cao Co Mạ vui Tết Độc lập.

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Quốc khánh mùng 2/9 hàng năm, đồng bào dân tộc Mông ở xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đều gác lại công việc, nô nức vui Tết Độc lập. Đây là dịp để mọi người gặp gỡ tăng cường tình đoàn kết tình làng nghĩa xóm, gia đình sum họp vui chơi.

Năm nào cũng vậy, vào ngày mùng 2/9, trên khắp các nẻo đường lên xã vùng cao Co Mạ đều rực rỡ cờ hoa, bà con đồng bào dân tộc Mông ở các xã lân cận như xã Mường Bám, Long Hẹ, É Tòng, Pá Lông, Co Tòng… của huyện Thuận Châu lại nô nức tập trung về trung tâm xã Co Mạ để gặp gỡ, giao lưu tại phiên chợ vùng cao và đón Tết Độc lập.

Không khí ngày tết nơi đây rất đông vui, từng tốp chàng trai, cô gái Mông trong các trang phục truyền thống đa sắc màu xúng xính xuống chợ, họ đi dạo quanh, mua sắm đồ dùng thiết yếu, thưởng thức những món ăn truyền thống, hay đơn giản chỉ là dùng điện thoại lưu lại những bức ảnh đẹp.

Nhiều hoạt động vui chơi trong ngày Tết Độc lập của người Mông ở Co Mạ.

Nhiều hoạt động vui chơi trong ngày Tết Độc lập của người Mông ở Co Mạ.

Có mặt tại phiên chợ, ông Sùng Thiên Long, ở bản Cửa Rừng, xã Co Mạ, chia sẻ: Ngày tết Độc lập, nhiều người con của bản đi làm ăn xa trở về và đến phiên chợ. Năm nay, tôi tranh thủ đưa con đi chơi chợ để mua sắm thêm đồ dùng cho con bước vào năm học mới và mua thêm đồ dùng cho gia đình.

Không riêng gì dân tộc Mông, dịp mùng 2/9 cũng có rất đông đồng bào các dân tộc như Thái, Khơ Mú, Kháng… của các xã vùng cao huyện Thuận Châu đổ về xã Co Mạ để đón Tết Độc lập độc lập.

Trò chơi ném pao của người Mông ở Co Mạ.

Trò chơi ném pao của người Mông ở Co Mạ.

Theo các già bản dân tộc Mông ở xã vùng cao Co Mạ kể lại, Tết Độc lập (tiếng Mông gọi là chua li) nghĩa là tháng 9, khi những cây lúa trên nương của đồng bào Mông bước vào thì con gái, những bắp ngô đã bắt đầu chín vàng cũng là lúc bà con người Mông lại háo hức về ngày đón Tết Độc lập.

Tổ chức Tết Độc lập, các gia đình mổ trâu, bò, lợn, mổ gà… làm bữa cơm thân mật thiết đãi khách và bà con ở nơi xa đến thăm. Trong ngày này, chính quyền địa phương còn tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí như: Thi đấu bóng chuyền, bắn nỏ, thổi khèn, giã bánh dày, kéo co, tu lu, pa pao và tổ chức chiếu phim có lồng tiếng Mông, Thái, với nội dung về cách mạng, về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...

Bà con người Mông xuống chợ xem thổi khèn.

Bà con người Mông xuống chợ xem thổi khèn.

Tết Độc lập là một trong những Tết quan trọng của người Mông ở xã vùng cao Co Mạ nói riêng và của người Mông ở tỉnh Sơn La nói chung. Bà con nơi đây bắt đầu ăn Tết từ chiều ngày mùng 1/9 đến hết ngày 2/9, trong những ngày này mọi người sẽ cùng nhau ăn uống, vui chơi thỏa thích để gặp gỡ, giao lưu, tăng thêm tình đoàn kết.

Vào ngày Tết Độc lập chị em phụ nữ người Mông tuy quanh năm vất vả trên nương rẫy, nhưng dịp này cũng chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để mừng ngày độc lập. Những bộ váy sặc sỡ sắc màu với những đồng xu kêu leng keng trên các bản nhỏ tạo nên một bức tranh ấm áp nhưng rộn ràng nơi bản làng vùng cao.

Giã bánh giày một hoạt động không thể thiếu trong ngày Tết Độc lập của người Mông.

Giã bánh giày một hoạt động không thể thiếu trong ngày Tết Độc lập của người Mông.

Bà con dân tộc Mông quan niệm rằng, trong trái tim mỗi người Mông, Bác Hồ luôn gần gũi và rất đỗi thiêng liêng. Không có Đảng, không có Bác thì người Mông suốt đời chỉ ở trên núi cao không thấy ánh mặt trời, suốt đời chỉ làm bạn với cây thuốc phiện và sống trong đói nghèo. Bởi vậy, mỗi gia đình người Mông đều rất kính Bác và yêu Đảng để mong có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Trong những ngày đất nước đã bước vào những ngày thu lịch sử, bản làng người Mông ở xã vùng cao Co Mạ như càng vui hơn, hân hoan chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh mùng 2/9. Những nét đẹp văn hóa truyền thống như ngày Tết Độc lập vẫn tiếp tục được đồng bào Mông nơi đâu giữ gìn.

Đọc thêm