Mãn nhãn với cỏ hồng Đà Lạt biến thành cỏ tuyết sau một đêm

(PLO) -Những tháng cuối năm, bạt ngàn đồi cỏ hồng đẹp như tranh vẽ ở Đà Lạt là điểm đến hút khách. Bạn có thể khám phá nơi đây bằng cách cắm trại, ngủ lều trên cây và sáng thức giấc thấy đồi cỏ hồng trông như cỏ tuyết trắng xóa.
Mãn nhãn với cỏ hồng Đà Lạt biến thành cỏ tuyết sau một đêm

Cỏ hồng là loại hoa dại, mọc nhiều trên các đồi ở Đà Lạt. Khu vực Thung Lũng Vàng là nơi có nhiều cỏ hồng, tạo cảnh sắc rực rỡ thu hút du khách.

Kết quả hình ảnh cho cỏ tuyết Đà Lạt

Hành trình khám phá đồi cỏ hồng thường bắt đầu từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau, không đầy 24h. Bạn di chuyển từ trung tâm Đà Lạt đến Thung Lũng Vàng khoảng 14 km, sau đó chạy xe máy thẳng vào đồi hoặc có thể đi bộ thưởng ngoạn cảnh.

Hình ảnh có liên quan

Đây là khu vực hoang sơ, yên bình với những vạt cỏ miên man, hàng thông xanh rì. Nếu may mắn bạn có thể bắt gặp đàn ngựa đang gặm cỏ.

Kết quả hình ảnh cho cỏ tuyết Đà Lạt

Cắm trại, tiệc BBQ, đốt lửa trại giữa không gian hoang dã sẽ là trải nghiệm thú vị. Ngoài lều truyền thống, lều trên cây đang được du khách yêu thích.  Lều trên cây có dạng 3 góc buộc ở 3 cây, có thể chịu được 2 người lớn. Lều có chất liệu chống thấm nước, nên trẻ nhỏ cũng có thể ngủ được, lưu ý nhiệt độ buổi đêm thấp nên cần thêm áo ấm, chăn.

Đồi cỏ hồng Đà Lạt biến thành cỏ tuyết sau một đêm

Sáng thức dậy, bạn sẽ thấy đồi cỏ hồng biến thành đồi cỏ tuyết do sương trắng xóa đọng lại. Bất cứ góc nào của cánh đồng, sườn đồi cũng ngập tràn sương mờ, được ví như chốn bồng lai thơ mộng.

Kết quả hình ảnh cho cỏ tuyết Đà Lạt

Một lúc sau, mặt trời lên, sương tan, cảnh vật hiện ra lại là đồi cỏ hồng rực rỡ.

Đọc thêm