Mong nhạc sĩ Thanh Tùng tìm lại được “lối cũ ta về“

(PLO) - Hôm nay, hàng ngàn lời tiễn biệt của cộng đồng mạng đã phủ kín facebook để cầu chúc nhạc sĩ Thanh Tùng bình yên nơi cõi vĩnh hằng. Không còn bàn chân của người nghệ sĩ tài hoa này trên "lối cũ ta về" nữa nhưng nhiều người tin rằng “ngôi sao cô đơn” Thanh Tùng sẽ hết “một mình”. 
Mong nhạc sĩ Thanh Tùng tìm lại được “lối cũ ta về“

"Em đừng đi xin em đừng đi

Vì ai đó, còn chưa nói với ai điều gì

Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân

Và hoa tím, vẫn rơi đầy sân..."

“Thật tiếc, dù có da diết níu giữ, thì tác giả của những câu hát khiến người nghe cháy lòng xa xót kia cũng đã trở về với đất Mẹ. Ông về với đất, và bây giờ mới đích thực là "Hát với chú ve con" theo đúng nghĩa. Vĩnh biệt ông, người nhạc sĩ, nghệ sĩ lãng tử, tài hoa. Người có nhiều bài hát mà khi vui, khi buồn, khi vô vi chẳng biết vui hay buồn nữa, người đời vẫn hay mấp máy đôi môi.” – Xin mượn những dòng chia sẻ này trên Facebooker Chiến Văn để nói thay lời vĩnh biệt của hàng ngàn người hâm mộ với cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Sự ra đi nhạc sĩ Thanh Tùng đã để lại một khoảng trống và nỗi mất mát rất lớn trong lòng người hâm mộ. Facebooker Tú Anh chia sẻ: “Chỉ có ở thiên đường, ông mới thôi "một mình", mới thôi cô đơn: “Vắng em đời còn ai với ai. Ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn, cùng với tôi về”...

Giờ thì có lẽ trái tim ông đã được ngủ yên rồi!

Mong ông tìm lại được "lối cũ ta về", đến nơi được cùng nắm tay người yêu dấu đi xuyên qua cơn bão, xuyên qua màn đêm, xuyên qua nỗi tầm thường của cuộc đời...”

“Với Thanh Tùng, sự chia ly nó cũng nhẹ nhàng như vậy đó. Được tin chú mất, tôi cũng chỉ biết nghĩ rằng “một ngày tình cờ, trên đường phố tôi vắng bàn chân em”... thế thôi! Chú và nhạc của chú đã xong nhiệm vụ một cách xuất sắc từ lâu rồi!” - Nhà báo Chu Minh Vũ người từng có dịp làm việc với cố nhạc sĩ Thanh Tùng gửi lời tiễn biệt trên trang cá nhân.

Ảnh chụp facebook nhà báo Chu Minh Vũ
Ảnh chụp facebook nhà báo Chu Minh Vũ

Những nghệ sỹ khác cũng dành nhiều lời tiếc thương cho vị nhạc sĩ tài hoa và là người thầy âm nhạc của mình. Nhạc sĩ Quốc Trung không giấu được sự tiếc thương vì người thầy của mình ra đi vội vã:

“ Doan Thanh Lam mình không kịp làm show cho thầy Thanh Tùng rồi. Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở ông chính là tình yêu dành cho gia đình và con cái.

Lối cũ ta về... RIP Thầy Tùng của tôi”.

Trên các trang cá nhân, nhiều bài hát gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của ông như Lối cũ ta về, Hoa tím ngoài sân, Cơn bão nghiêng đêm… được nhiều người chia sẻ để cùng nhau nghe lại. Đặc biệt bài hát viết cho người vợ quá cố của nhạc sỹ được nhiều người chai sẻ nhất như Một mình, Hoa cúc vàng. Facebooker Ngô Thanh Đức viết:Ai đó nói với mình đây là bài hát nhạc sĩ Thanh Tùng viết cho người vợ đã khuất của mình. Mình luôn yêu nhạc Thanh Tùng nhưng điều đó còn làm mình còn kính trọng và trân trọng nhạc ông hơn.Vĩnh biệt nhạc sĩ Thanh Tùng!”

Ảnh chụp facebook nhà thơ Chiến Văn
Ảnh chụp facebook nhà thơ Chiến Văn

Facebooker Chiến Văn còn viết những dòng thơ thay nén nhang vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa, lãng tử:

Anh đi rồi, ai Hát với chú ve con?

Lối cũ ngày xưa giờ chân quen không còn về nữa

Gió ngẩn ngơ

Nhớ dáng anh Một mình tựa cửa

Ngắm Ngôi sao cô đơn, lặng lẽ bên trời.

Vắng anh rồi, còn ai nữa đến chơi?

Lá sen bạc nhuộm thêm màu tang tóc

Hoa vẫn rơi tím khoảnh sân cô độc

Ai nhớ thương ai mà Mưa ngâu đến trái mùa?

Không còn anh, ai kể chuyện ngày xưa

Chuyện tình anh và em. Cả Chuyện tình của biển

Lời tỏ tình của mùa Xuân đang ngân

Chợt câm nín

Cây guitar anh mong, xin lặng lẽ chôn cùng...!!!

Theo gia đình Nhạc sỹ Thanh Tùng, sau một thời gian bệnh nặng, mặc dù được các bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa nhưng Nhạc sỹ đã qua đời lúc 5h45 sáng ngày thứ ba, 15/3/2016 (tức ngày 7 tháng 2 năm Bính Thân) tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng thọ 69 tuổi.

Lễ viếng và truy điệu được tổ chức vào hồi 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày thứ ba, 22 tháng 3 năm 2016 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

An táng cùng ngày tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức (xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Đọc thêm