Thuốc quý quanh ta - (Kỳ 6): Về nước chờ chết, người đàn ông Việt kiều làm nên kỳ tích có một không hai

(PLVN) - Nhiều bệnh nhân từ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, bằng những trải nghiệm trong quá trình chiến đấu đẩy lùi bệnh tật của mình đã khẳng định công dụng và những ưu điểm của bài thuốc 4 vị Muối, Mực, Nổ, Quýt gai. Thậm chí có những người Việt xa xứ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, tưởng chừng tuyệt vọng đã bất ngờ hồi sinh trong những ngày tháng cuối đời hướng về cố hương.
Ông Thân sau hơn 20 năm chữa khỏi bệnh hội chứng thận hư
Ông Thân sau hơn 20 năm chữa khỏi bệnh hội chứng thận hư

Bệnh tật chỉ còn là quá khứ

Qua nhiều nhân chứng mà chúng tôi được tiếp xúc, có thể thấy ưu điểm nổi trội của bài thuốc 4 vị Muối, Mực, Nổ, Quýt gai, là khả năng chữa trị dứt điểm nhiều bệnh về thận và duy trì sức khỏe ổn định. Bệnh nhân đầu tiên của bà Đoàn Thị Dung, như chúng tôi đã từng đề cập, đó là con gái út của bà nay 27 tuổi. Sau hơn 20 năm thoát khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cô bé ngày nào giờ đã lập gia đình và hai vợ chồng đang chuẩn bị sinh con gái đầu lòng.

Trường hợp ấn tượng khác là ông Nguyễn Văn Thân (SN 1968, thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Nhớ lại chuyện hơn 20 năm trước, ông Thân không giấu được xúc động: “Nhiều người mắc bệnh, chữa trị cùng thời điểm với tôi, giờ còn sống được mấy người?”. Chuyện xảy ra vào năm 1991, ban đầu ông Thân thấy chán ăn, vài hôm sau mặt mày sưng phù. Lúc đầu ông nghĩ mình tăng cân, nhưng càng béo lại càng thấy mệt mỏi, đờ đẫn. Ông từ cân nặng 60kg tăng lên tới 100kg, người chỉ muốn ngồi, nằm một chỗ.

Lúc này ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định khám thì được biết mình bị hội chứng thận hư. Ông điều trị ở đây nhiều tháng ròng, sau đó chuyển sang Bệnh viện Quân y 13 (TP Quy Nhơn) điều trị thì bệnh mới thuyên giảm. Nhiều năm sau đó ông Thân duy trì chế độ ăn kiêng nhưng bệnh vẫn tái phát, ông nhập viện điều trị nhưng bệnh tình dậm chân tại chỗ, sau phải xuất viện về nhà uống thuốc cầm chừng.

Để bạn đọc tiện tìm hiểu thêm thông tin về 4 loại dược liệu, chúng tôi cung cấp số điện thoại của bà Đoàn Thị Dung: 0976.467.461. 

Sau đó gia đình chạy vạy đưa ông vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) khám và được chuẩn đoán bị hội chứng thận hư tuy nhiên bác sỹ chỉ cấp thuốc về nhà uống, kết quả vẫn đâu vào đó. Ông đã ngược xuôi tìm đủ cách nhưng mọi phương thức đều không hiệu quả.

Trong những ngày tuyệt vọng, đó là khoảng vào năm 1997, ông Thân được giới thiệu đến bà Dung. Chỉ qua 4 ngày dùng bài thuốc của bà, ông thấy có biến chuyển rõ rệt, đi tiểu được nhiều hơn, từng thớ thịt xẹp xuống dần. Từ nằm, ngồi một chỗ ông đã có thể cố gắng vận động, đi lại được. Sau 1 tháng kiên trì, ông Thân thấy người thon gọn lại, cân nặng giảm trên dưới 30kg, lại thấy ngon miệng, ngủ ngon giấc và tinh thần cải thiện.

Sau khi sử dụng 60 ngày thuốc, ông Thân khỏe mạnh hoàn toàn, có thể làm việc được trở lại như một người bình thường. Khi đó ông tiếp tục duy trì sử dụng dược liệu gần 4 tháng nữa, rồi sau đó chấm dứt tới bây giờ. Kết quả ông nhận được là suốt hơn 20 năm qua, ông không bị tái phát bệnh, dù quanh năm quần quật làm thợ xây. Nay đã tuổi 52, ông vẫn cường tráng, dẻo dai như thanh niên.

Ông Dương Ngọc Toàn ngày khỏi bệnh nhờ bài thuốc 4 loại cây.
Ông Dương Ngọc Toàn ngày khỏi bệnh nhờ bài thuốc 4 loại cây.  

Trường hợp khác, ông Nguyễn Văn Thọ (63 tuổi, thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Đầu năm 2014, sau hàng loạt triệu chứng như đau bụng, rát cổ, ho nhiều, ông Thọ bị sưng mặt, sưng tay. Ông đi khám, làm xét nhiệm nhiều lần thì đều nhận được kết quả mình bị suy thận, cách điều trị được bác sỹ đưa ra là phải chạy thận định kỳ lọc máu.

Chi phí cho một lần chạy thận hơn 1 triệu đồng tại thời điểm đó, tuần 2 lần, ông Thọ nghe xong phát hoảng vì hoàn cảnh quá khó khăn, đành ra về trong tuyệt vọng. Trong lúc chán nản muốn buông xuôi, gia đình được mách nước bài thuốc 4 loại cây cỏ. Cứ nghĩ sử dụng cầu may, không ngờ dùng xong chén thuốc đầu tiên, ông Thọ đại tiểu tiện liên tục với lượng nước tiểu nhiều rõ rệt.

Sau tín hiệu đó, ông Thọ càng dùng thuốc càng thấy việc tiểu tiện dễ dàng hơn, người mỗi ngày một nhẹ nhõm, việc ăn uống, nghỉ ngơi được cải thiện. Sau 1 tháng dùng thuốc, ông Thọ thấy mặt và tay chân đã hết sưng, trở về trạng thái bình thường, da dẻ từ vàng vọt dần chuyển sang hồng hào, cơ thể vận động linh hoạt. Ông đi khám thì kết quả bất ngờ bệnh suy thận thuyên giảm được 70%.

Sau khoảng 200 ngày thuốc, giữa năm 2014 ông tự tin với sức khỏe bản thân, đi tái khám thì nhận được kết quả chức năng thận hồi phục. Từ đó đến nay đã hơn 6 năm, ông Thọ vẫn sống khỏe với công việc nhà nông, hàng ngày cắt cỏ chăn bò, làm ruộng, lúc rảnh đi làm thuê làm mướn. “Khỏe thì làm, mệt thì nghỉ. Lâu lâu tôi đi khám một lần, lần nào bác sỹ cũng nói tốt hết”, ông Thọ chia sẻ.

Nhiều người ở khu vực các tỉnh phía Bắc cũng thu được kết quả bất ngờ từ công thức thuốc Nam của người phụ nữ xứ Bình Định. Như ông Hoàng Văn Liêm (SN 1959, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Khoảng năm 2010, ông Liêm mắc chứng bệnh suy thận. “Ông bị tiểu đường một năm, đến lúc thấy người phù lên mới đi khám, xét nghiệm. Bác sỹ thông báo ông bị suy thận, khi đó mới biết”, bà Thiên - vợ ông Liêm nhớ lại.

Tình trạng của ông Liêm lúc này ở dạng suy thận cấp, một quả thận bị tổn thương, vì vậy chức năng lọc máu, chất thải bị suy giảm nghiêm trọng. Theo các bác sỹ, ông phải tiến hành lọc máu và dùng thuốc hỗ trợ điều trị. Nhiều tháng ròng rã sau đó, ông Liêm làm bạn với bệnh viện và máy chạy thận. Tình cờ gia đình biết đến bà Dung, vì xa xôi nên lúc đó liên hệ bà Dung qua điện thoại nhờ tư vấn, hi vọng bệnh tình của ông được cải thiện.

Ông Liêm khi đó vừa sử dụng 4 loại dược liệu, vừa điều trị tại bệnh viện, kết quả trong người có chuyển biến nhưng khá chậm. Kiên trì sử dụng nam dược liên tục trong một năm, hầu như uống thay nước lọc hàng ngày, sức khỏe ông Liêm cải thiện đáng kể. Trong một lần kiểm tra tại bệnh viện, bác sỹ thông báo chức năng thận của ông của ông Liêm đã hồi phục. “Sau một năm dùng bài thuốc của bà Dung, ông nhà tôi đã khỏi bệnh, khỏe mạnh cho đến nay”, bà Thiên vợ ông Liêm không giấu được niềm vui.

Việt kiều được cứu nhờ thuốc Nam

Có một thông tin khá thú vị, bài thuốc của bà Dung đã giúp nhiều người Việt xa xứ thoát khỏi nỗi ám ảnh căn bệnh thận, như trường hợp ông Dương Ngọc Toàn (49 tuổi, quê ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Năm 2003, khi đã định cư tại Mỹ được 4 năm, ông Toàn gặp những triệu chứng của bệnh thận như người mệt mỏi rã rời, mất ăn mất ngủ.

Tưởng là bị bệnh cảm sốt thông thường, ông uống thuốc Tây nhiều lần mà các triệu chứng không hết, đi khám thì mới biết mình bị viêm cầu thận. Nằm viện điều trị 1 năm, bệnh của ông mỗi lúc một nặng, người càng bị phù, từ 60kg tăng lên gần 100kg. Sau đó ông đi khám thì bác sĩ cho biết bệnh viêm cầu thận dẫn đến hội chứng thận hư, tức là nặng hơn trước nhiều.

Cầm cự ở bệnh viện thêm thời gian nhưng không hề có tiến triển, các bác sỹ đành phải lắc đầu. Năm 2004, ông được gia đình đưa về Việt Nam để gần gũi với gia đình trong những ngày tháng cuối đời. Hồi hương, ông Toàn sử dụng nhiều loại thuốc Nam nhưng không hiệu quả. Một lần đọc báo, ông Toàn biết đến bà Dung, mọi chuyện thay đổi từ đó.

Sau 1 tuần uống nước sắc từ 4 loại thảo dược, ông Toàn thấy có tín hiệu tích cực, đầu tiên là bụng đau, khó chịu, sau đó là lượng nước tiểu thải ra ngày một nhiều, có lúc nước tiểu màu trắng đục rất lạ. Dùng thuốc chừng 3 tuần, người ông thu gọn lại trông thấy, việc đi lại và vận động linh hoạt hơn. Đều đặn sử dụng bài thuốc hàng ngày suốt 5 tháng, ông Toàn trở lại hồng hào, người năng động.

Ông trở lại bệnh viện làm các xét nghiệm thì kết quả bất ngờ, hội chứng thận hư đã khỏi. Sau ngày hồi phục, ông Toàn trở lại Mỹ cùng với 60 gói thuốc Nam. Bà Dương Thị Thu (63 tuổi, chị ruột ông Toàn) mới đây tâm sự, từ ngày trở lại Mỹ em trai bà bắt tay vào làm việc và trở lại cuộc sống thường nhật, 15 năm qua sức khỏe vẫn ổn định.

Người chị gái cũng tiết lộ một bí mật của em trai, mới cách đây vài ngày, cháu trai 16 tuổi gọi bà bằng cô vừa đáp chuyến bay xuống đất Mỹ theo diện bố bảo lãnh. Thiếu niên này là kết quả từ mối tình của ông Toàn và người con gái tốt bụng từng động viên, đỡ đần ông trong thời gian chữa bệnh ở TP Quy Nhơn. “Lần đó Toàn về Việt Nam chẳng những được cứu sống mà còn được làm bố”, bà Thu xúc động nói.

Đọc thêm