Thương cảnh bà cháu quấn 3 khăn tang ôm nhau khóc sau tai nạn thảm khốc

(PLO) - Ba bàn thờ nằm cạnh nhau, khói hương nghi ngút. Bố mẹ và anh trai chết thảm dưới gầm xe, đứa trẻ 8 tháng tuổi khóc ré lên vì thèm sữa mẹ. Khung cảnh buồn ấy xảy ra tại xóm 4, xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An.  
Cháu Yến Nhi khóc lả đi vì thèm sữa mẹ
Cháu Yến Nhi khóc lả đi vì thèm sữa mẹ
Chiều Chủ nhật buồn ngày 19/10, cả gia đình anh Cao Bá Tráng (32 tuổi) đi về ngoại chơi, riêng cháu Yến Nhi 8 tháng tuổi đang ốm nên ở nhà cho bà nội trông nom. Khi xe máy chạy đến đoạn xã Diễn Ngọc thì bất ngờ gặp nạn. 
Chiếc xe tải BKS 37C – 124.89 chạy cùng chiều thì bất ngờ lao thẳng vào đuôi xe máy. Cú đâm mạnh khiến anh Tráng và con trai Cao Bá Hiếu (3 tuổi) văng xuống đường bị xe tải cán ngang qua người, tử vong tại chỗ. Người vợ Cao Thị Mận (35 tuổi) chấn thương nặng, cũng tắt thở trước khi đến bệnh viện. 
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh Mẫn vẫn kịp lấy điện thoại trong túi vứt ra lề đường nhờ người dân gọi điện báo tin cho gia đình biết. Anh chỉ kịp liếc nhìn vợ con trong đau đớn rồi gục xuống. Theo một số nhân chứng, tai nạn xảy ra khi tài xế nghe điện thoại.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc 
Buổi chiều đưa ba thi thể về nơi an nghỉ, ba ngôi mộ được chôn cất sát nhau, mộ con đặt giữa. Trong đám tang, hình ảnh đứa bé chưa cai sữa trên đầu quấn đến 3 chiếc khăn tang cứ ám ảnh mọi người. Từ ấy, cứ buổi sáng sớm và chiều tàn, người địa phương lại người bà ốm yếu chưa đầy 30kg ôm đứa cháu 8 tháng tuổi ra khóc òa bên 3 ngôi mộ.  
Bà Đậu Thị Quy (63 tuổi) kể: “Như thường lệ mỗi lần đi đâu cháu Hiếu hay ôm hôn lên má tôi. Sáng hôm ấy cũng vậy, nhưng cái ôm hôn ấy rất lạ, nó làm cho tôi có một cảm giác bất an, tôi bỗng rơi nước mắt. Chưa bao giờ Hiếu hôn em mà hôm ấy nó vừa hôn vừa dặn dò trìu mến: “Em ở nhà chơi với bà nhé”. 
Anh Tráng, chị Mận đến với nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Hàng ngày anh đi làm phụ hồ, chị làm ruộng. Cuộc sống tuy túng thiếu đủ đường nhưng chưa bao giờ họ cãi vã nhau một lời. Căn nhà anh chị đang ở chia làm hai phòng. Một phòng cho gia đình anh trai cả và một phòng cho gia đình anh Tráng. Hai gia đình ở chung trong một nhà nhưng sống rất hòa thuận. 
Chị dâu Phạm Thị Lan thẫn thờ: “Hai em và cháu bỏ chúng tôi mà đi đột ngột quá”. Sau khi xong tang lễ, người nhà vào sửa soạn đồ đạc trong phòng anh chị, tìm thấy túi tiền có 1 triệu lẻ 1 nghìn đồng được gói gém cẩn thận trong tủ đồ. Số tiền ấy anh chị dành dụm được suốt cả năm quần quật lao động. 
Trong căn nhà nhỏ, ba di ảnh mờ ảo giữa khói nhang. Bà Quy bế cháu Nhi vật vờ nơi góc tường: “Mới cách đây mấy ngày, Tráng nó bảo phải cố làm mua cho con được hộp sữa ngoại. Thấy con họ được uống sữa này sữa khác, nhìn con mình chỉ có sữa đặc mà thương…”.
Anh Tráng là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mất sớm, một mình mẹ khổ cực nuôi con. Bà Quy buồn rầu: “Hôm đó, cháu Nhi còn sốt nên hai đứa nó để ở nhà cho tui trông. May mà nó ở nhà với tui, không có là chịu chung số phận với bố mẹ. Mấy hôm nay, tui phải bế cháu gõ cửa từng nhà có người mới sinh để xin sữa nhưng chẳng thấm vào đâu. Cháu không chịu uống sữa ngoài, đêm đến lại khóc thét vì đói”.
Trước di ảnh của con cháu, ông ngoại Cao Xuân Quê (SN 1961) lặng lẽ lau những giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má. Ông nghẹn ngào: “Thương chúng nó quá. Hai đứa về nhà tui đi ăn giỗ rồi mới không may bị tai nạn”. Ông kể thêm, từ ngày nghe tin dữ, vợ công ngất lên ngất xuống, chưa khỏe lại để xuống thắp hương cho con cháu.
Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc cho nhân vật trong bài viết, vui lòng gửi về địa chỉ: Bà Đậu Thị Quy, xóm 4, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.  
Ngày đưa tang ba nạn nhân xấu số, gia đình lái xe gây ra tai nạn không có mặt để lo hậu sự. Sau một ngày, bố của lái xe mới đến thắp hương và đưa cho gia đình 30 triệu đồng, không đủ tiền chi phí đám tang 3 người.  

Đọc thêm