Tiếc thương chiến sỹ trẻ hy sinh, bức xúc trước kẻ kém ý thức dẫn đến việc đau lòng

(PLVN) - Nhiều người tiếc thương, chi sẻ nỗi mất mát với gia đình Thượng uý công an hi sinh, đồng thời lên án, mong xử lý nghiêm người vi phạm quy định phòng chống dịch dẫn đến sự việc đau lòng...
Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Thượng uý P.T.T (29 tuổi, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6, TP HCM) hi sinh khi truy đuổi đối tượng vi phạm phòng, chống dịch cộng đồng mạng xót xa, tiếc thương.

Nhiều lời chia buồn cùng gia đình chiến sĩ công an: “Rất đau xót, chia buồn cùng gia đình chiến sĩ công an”; “Mong chiến sĩ công an yên nghỉ, anh đã cống hiến đến giây phút cuối cùng cho Tổ quốc”...

Cảm phục, biết ơn những chiến sỹ đang hết mình vì cuộc chiến chống COVID-19, không ít người đồng thời bất bình trước những cá nhân vi phạm: “Những chiến sỹ công an ngày đêm cùng đồng đội tham gia chống dịch mang lại cuộc sống yên lành cho nhân dân, không quản ngại gian khó mất mát hy sinh vậy mà cũng có người ý thức pháp luật quá kém. Thành thật chia buồn với gia đình chiến sĩ công an”;

Đọc mà bức xúc quá. Các anh đã vất vả bao nhiêu ngày qua, giấc ngủ không tròn, tất cả vì sự bình yên của Nhân dân, sự an toàn cho xã hội, vậy mà còn đó những người chống đối. Sự ra đi của anh, người chiến sĩ CAND để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội, không gì bù đắp được! Tri ân mãi mãi”.

Mọi người mong đối tượng vi phạm phòng, chống dịch bị xử phạt thích đáng: “Không có lý do chính đáng khi ra đường trong lúc dịch bệnh nguy cấp lại còn chống đối gây hậu quả nghiêm trọng, đề nghị có quan pháp luật không xem xét chế độ khoan hồng cho thanh niên này. Cả nước đang chống dịch, vất vả lắm rồi, không thể để những người thế này nhởn nhơ mãi được. Mong pháp luật xử phạt nghiêm minh”.

Trước đó, tối 2/8, tổ kiểm soát dịch bệnh thuộc Công an phường 10, quận 6 tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường ở quận 6 để xử lý những người vi phạm theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12 của UBND TP HCM.

Khi đến đường An Dương Vương, tổ công tác phát hiện Võ đang lưu thông vào khung giờ hạn chế người ra đường nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Võ xuất trình giấy tờ nhưng không nói được lý do ra đường nên tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Võ bất ngờ leo lên xe rồ ga bỏ chạy, tổ công tác đã tổ chức truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi, Thượng úy Phan Tấn T mất lái đã tông vào tường một nhà dân và bị thương nặng. Được đưa đi cấp cứu nhưng Thượng uý T đã hi sinh. Về phần Võ sau khi bỏ chạy đã đến Công an phường 11, quận 6 trình diện.

Trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, nhiều chiến sĩ công an đã bị thương.

Trưa 3/8, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang tạm giữ Phan Đình Phủ (tự Pun, 28 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khoảng 9h cùng ngày, Phủ có biểu hiện không bình thường cầm 1 con dao dài 37cm, xông đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường Tỉnh 838, tại khu phố 4, thị trấn Đông Thành (điểm giáp ranh giữa xã Mỹ Thạnh Bắc và thị trấn Đông Thành) lớn tiếng truy hỏi "ai là người đã giữ phương tiện của tao?".

Đại úy Lê Hải Đăng, Phó trưởng công xã Mỹ Thạnh Bắc đang làm nhiệm vụ đã thuyết phục Phủ bỏ con dao xuống để vào làm việc. Tuy nhiên, Phủ lao tới dùng tay đánh liên tục và trúng vào vùng mắt của đại úy Đăng. Do đối tượng quá manh động, cảnh sát tại chốt kiểm dịch nhanh chóng khống chế tước hung khí, đưa về trụ sở làm việc.

Hay trường hợp một người phụ nữ ở Kiên Giang đã cắn và tấn công một chiến sĩ công an khi bị nhắc nhở vi phạm quy định giãn cách.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 29/7, trong lúc tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá, Kiên GIang) tuần tra trên tuyến đường Lộ Liên Hương (thuộc khu phố Võ Trường Toản).

Tổ tuần tra phát hiện Trần Thị Hồng Oanh (SN 1986, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) cùng chồng chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để nhắc nhở, giải thích về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, Oanh và chồng không thừa nhận sai phạm mà còn dùng lời lẽ thô tục, thóa mạ lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ đi. Khi bị một cán bộ Công an phường dùng tay ngăn lại thì Oanh xông vào, cắn vào cánh tay phải, đồng thời dùng chân đạp vào bụng anh Công an làm đứt nút áo quân phục cảnh sát.

Oanh và chồng sau đó bị Tổ công tác khống chế đưa về Công an phường lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá xử lý.

Đọc thêm